Sunday, July 19, 2009 3:44:24 PM



Xong hết rồi cậu ạ, tớ thấy thật nhẹ nhàng, mọi việc vậy là ổn, mọi việc chỉ còn phụ thuộc vào họ thui- những người mà cậu và tớ rất quý. Tớ thấy vui lắm, tớ mong họ sẽ thật hạnh phúc và lun phấn đấu cho tương lai của mình, và cậu và tớ chúng ta cũng phải cố gắn thật nhiều nhé, tớ biết sẽ vất vả lắm nhưng hãy cố lên nhé, tớ bit sẽ có những lúc cậu mệt mỏi lắm, tớ sẽ lun ở bên cậu bằng mọi giá. Và khi tớ bùn và mệt mỏi hãy là người lun bên tớ nhé. Tớ bit sẽ có lúc tớ mải chú tâm học mà làm cậu bùn lòng, hãy tha thứ cho tớ khi ấy nhé vì dù có như thế nào cậu vẫn là nhất mà^^
, tớ bit có lúc cậu cái gì cũng ngắn ngủn ( cả nt và cả nói chuyện nhé) làm tớ đâm lo,hix , nhưng tớ hứa là tớ sẽ ko nghĩ lung tung, sẽ ko giận cậu nữa vì tớ bit cậu đang nỗ lực rất nhiều, cho cậu và cả cho tớ nữa, vì tớ bit tớ cũng là nhất của cậu mà đúng hông nè
(tớ tự tin lắm đấy!
)! Tớ hứa sẽ ko giận cậu nữa ( nhưng phải giúp tớ thực hiện đấy) , mà cũng ko phải vì vậy mà lấn át tớ đâu đó nhé,"lạnh" quá là tớ nổi giận thật sự đấy
. Và tớ cũng hứa sẽ không làm cậu nổi giận với tớ nữa, vì cậu giận tớ sợ lắm, eo ơi trông cậu dữ lắm
, còn nữa, bình thường nhìn cậu ngầu lắm, hix, nhất là mỗi khi tớ nhìn cậu thình lình, tớ cứ nghĩ là cậu đang giận tớ ý, sợ lắm lắm ! hìhì, tớ có nói nhiều wá ko nhỉ? nhưg tớ mún nói cho cậu bit vì nếu ko tớ tỏ ra kì kì cậu lại nghĩ lung tung (eo, tật này cần bỏ ngay lắm đó nhá)! ^^ năm học mới đến ùi, tớ mún chúc cho cậu của tớ học thật giỏi, thi tốt nghiệp thật tốt và thi đậu đại học mình thích nà! Cố lên nhé! Thật quyết tâm nhé!^^cả cậu và tớ cùng tiến lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Saturday, July 11, 2009 3:00:29 PM
lòng nó cứ bồn chồn và rối bời! nó ko bit làm gì cả, nó đag ghét nó bi h, tại sao lòng nó lại bồi hồi như vậy? nó phải wên đi, nó ko đc nhớ, nó ghét nó wá! nó mún khóc ầm lên nhưng ai dỗ cho nói nín bi h? sao ko ai hỏi nó mún gì? nó chỉ mún ôm ai đó thật chặt và đc siết chặt trong 1 vòng tay thật ấm áp, nó sợ và nó mệt................................................
Friday, June 19, 2009 2:38:15 PM
Nếu tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhìu hơn mỗi khi thấy con gái bặm môi dắt chiếc xe chết máy cả quãng đường dài.
Nếu tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái ngồi giặt đồ. Giặt bằng máy nhanh hỏng đồ, tốn tiền mua đồ mới.
Nếu tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái làm việc nhà. Trăm thứ việc không tên, lộn tùng phèo.
Nếu tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái nhăn mặt. Mỗi tháng vài ngày "chiến sự" cãi cọ mệt mỏi vô cùng, con gái vẫn cố mỉm cười.
Nếu tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái khóc. Con gái khóc mà vẫn băn khơan: Không biết mình có làm phiền người ta không?
Nếu tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái yêu. yêu người ta mà không dám nói trước. Yêu người ta mà cứ giấu trong lòng.
Nếu tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái ốm. Người rã rời mà vẫn lo mình xấu.nếu tôi là con trai , tôi sẽ thương con gái nhiều hơn vì: con gái làm gì cũng phải cố gắn gấp đôi con trai; con gái vẫn là người dọn dẹp sau một bữa liên hoan; con gái vẫn là người ngồi lắng nghe tâm sự của bạn bè dù trái tim con gái đang rên rỉ; con gái vẫn là người bị trách mắng nhiều hơn mỗi khi phạm lỗi; con gái vẫn là người đau khổ nhiều hơn mỗi khi chia tay.
Nếu tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn.
Monday, June 8, 2009 5:38:56 AM


















Nói wả ko sai, tuần vừa wa đi như ngựa í, tuần của đầy rẫy sự kiện, mới hum wa thui lại đc đi chơi Bình Quới, chính xác hơn thì dẫn em đi chơi và nghĩa vụ đại diện cho bố mẹ, phù...!!! trước khi ăn đc 1 bủi ngồi chờ rã ruột
, vô ăn ùi thì phải hô lên jumi!!!
hok bit ngon thiệt hay là tại đói mờ con mắt ùi nên mới thấy vậy nữa
, nhưng cũng có cái hay lém, phát hiện đc 1 bến sông mát rượi và lãng mạn cực kì un, hôm đi với tổ hok có thấy,
phải nói là chỗ hẹn hò lí tưởng
. Kết thúc chuyến đi là 1 giấc ngủ thẳng cẳng tới sáng
. Bi h post hình để ai lỡ chân ghé vô blog coi đỡ bùn
. Hình mí anh đánh trống hát um sùm kia là chơi lô tô đó, hix, đứng gần tim mún bay ra khỏi lồng ngực un, còn lại là những giờ phút huy hoàng của sự nghiệp ẩm thực
, đi chung với mí tên lớp 10 ko hà, cũng hơi bùn, bùn lắm chứ!!!
Friday, June 5, 2009 1:24:31 AM


Tuần này đúng là tuần của sự kiện, mệt nhìu mà cười tới nấc cục un cũng có
. hôm đi chơi với tổ đầy đủ cả chán nản mún về cả vui vẻ hăng say và sung sung nữa^^, cũng có cả bất ngờ cảm động và cả tủi tủi. ^^ Hôm đó lúc trời mưa lạnh cóng, gió thổi mạnh nếu ko có "vú" Thiện thì có lẽ mình và Nhật Nam đã bay cao bay xa rồi, eo! Nhớ lại mình và Ngọc cứ đứng run bần bật đặc biệt là lúc trước khi đi tàu lượn siêu tốc, ko phải vì sợ mà càng lên gió càng mạnh. Lạnh là vậy nhưng liền sau đó 2 đứa lại đổ mồ hôi đầm đìa khi đạp vịt, hix, người ta đi đôi cặp chỉ cần 1 người đạp thui nhưng sao mà nhanh khiếp, còn cặp của mình thì đạp mún hụt hơi mà con vịt vẫn xoay mòng mòng tại chỗ
. Thấy thương "vú" Thiện ghê, hum đó đau đầu ngồi 1 chỗ giữ đồ cho cả đám, đúng là "vú em" thứ thiệt
. Chuyến đi về là cả 1 sự hi sinh cao cả, nhườn chỗ cho Hiếu side by side với My
, làm mình và Ngọc sống dở chết dở, thề từ nay sẽ ko ngồi ghế phụ nữa, ngồi ko đc mà dựa cũng ko xong, chỉ có xương cốt đòi đình công mà thôi. Hix, cố gắn cãi lộn với NNam và "theo dõi" trận chiến giữa NNam và KHoa, ai cũng cười run ghế, mình cũng cười nhưng sao cứ muốn cười ra nước mắt... Hum đó chú Hoàng cứ thẩn thơ cả ngày, cuối cùng mới biết là vì món wà ổng tự tay làm tặng Nga.
ai cũng bất ngờ, chậu hoa xinh ơi là xinh, híhí, đúng là vì tình^^
, thiệt là hâm mộ chú Hoàng, Nga sẽ hạnh phúc phải biết, tới mình còn thấy cảm động lắm lắm
, cho chú Hoàng 10 điểm
.
rồi kế tiếp là chuyến đi ngoài dự kiến, lại thêm 1 chuyến đi bấu víu nhau mà sống wa 5 chuyến xe buýt "man rợ"
Túm lại tất cả, dù mệt dù vui , dù tủi nhưng vẫn phải xì-mai (smile)
mỗi ngày^^. cố lên!
Friday, May 29, 2009 10:21:14 AM
Lo lắng thiệt ùi, hem bit sao từ ngày rời trung tâm ung bứu thì cái người mình cứ sốt ngày càng nặng, nóng hầm hập, tim thì đập thình thịch, còn bị ói nữa chứ, oáoá, lèm seo bi h? hay là tác dụng phụ của thuốc? nếu thiệt thì chết mất uống thuốc cả năm lận mừ, không khéo cứ điệu này thì hem wa hết tuần trăng này!
hixhix... lèm seo đây, ko còn cảm hứng ăn uống gì nữa, hum trước cân thì mất 3kg ùi, cứ điệu này mà tụt cỡ 3kg nữa thì "Tiên bay về trời" lun