Hôm nay!
Tuesday, October 26, 2010 3:05:55 PM
Hôm nay vừa làm chuyến đi chơi đến chỗ gọi là Sao Phương Đông(hình như là thế). Cảm xúc đầu tiên, hơi choáng tại sao ở đây lại có nhiều người đi phỏng vấn thế nhỉ. Sau đó ngồi đc phỏng vấn bởi 1 cậu 92, cậu ta có khả năng đó, cảm giác thế thôi. Mình làm đc hơn thế nữa! Qua đó, pít thêm về Oriflame, một nhãn hiệu thời trang! Lạ nhỉ, con trai là dân kỹ thuật mà lại đi làm việc có liên quan đến mỹ phẩm.
Stop, đổi suy nghĩ xem nào, uhm, đó là một cách kinh doanh, nơi đó mình thấy đc rất nhiều mem năng động, muốn thành công. Giống mình, nhưng liệu có nên tham gia cái đó không, mặc dù thời gian tham gia và ở đó là không có nhiều, thấy bảo tầm 1-2h/ngày gì đó. Mình thấy lo vì sợ bị ...
Hay lại dẫm phải vết xe đổ của ông anh. Liệu đối với mình việc đó giờ có quan trọng không nhỉ?
Xem nào, thử xem nhé. Thay vì việc các buổi chiều ngồi ở nhà, ôm cái máy tính, chơi game, xem phim như vậy là không giúp gì cho mục tiêu của mình oy.
Nếu mà đi ở cái kia, giao tiếp nhiều hơn, chắc sẽ khá khẩm hơn ngồi ôm máy tính. Mệt đây, đi kiểu đó không biết học hành kiểu gì nhỉ, sắp xếp thời gian hả? Được đó, không đến nỗi, chắc phải thực hiện thôi, chứ cứ để thế này thì không đc. Biết thế đó nhưng,...
Stop, đổi suy nghĩ xem nào, uhm, đó là một cách kinh doanh, nơi đó mình thấy đc rất nhiều mem năng động, muốn thành công. Giống mình, nhưng liệu có nên tham gia cái đó không, mặc dù thời gian tham gia và ở đó là không có nhiều, thấy bảo tầm 1-2h/ngày gì đó. Mình thấy lo vì sợ bị ...
Hay lại dẫm phải vết xe đổ của ông anh. Liệu đối với mình việc đó giờ có quan trọng không nhỉ?
Xem nào, thử xem nhé. Thay vì việc các buổi chiều ngồi ở nhà, ôm cái máy tính, chơi game, xem phim như vậy là không giúp gì cho mục tiêu của mình oy.
Nếu mà đi ở cái kia, giao tiếp nhiều hơn, chắc sẽ khá khẩm hơn ngồi ôm máy tính. Mệt đây, đi kiểu đó không biết học hành kiểu gì nhỉ, sắp xếp thời gian hả? Được đó, không đến nỗi, chắc phải thực hiện thôi, chứ cứ để thế này thì không đc. Biết thế đó nhưng,...







