HaeMariS

Cuộc đời sóng gió nuôi ta lớn_ Bao lần thất bại dạy ta khôn

Subscribe to RSS feed

HaeMariS và Lễ Hội Truyền Thống Kiến Trúc 2008

, , , ...

Cuối cùng sau bau thời gian tập luyện và chuẩn bị, Lễ Hội Truyền Thống Kiến trúc 2008 cũng đã diễn ra. HaeMariS cũng đã có 1 buổi diễn tương đối thành công, cũng là nhóm kết thúc cho chương trình Lễ Hội truyền thống hoành tráng. Dù còn nhiều trục trặc cũng như chất lượng âm thanh chưa được hoàn mỹ, buổi diễn cũng đã kết thúc tốt đẹp. Hi vọng rằng HaeMariS đã để lại 1 dấu ấn tốt đẹp.

Rất tiếc là a e trong band đã ko chuẩn bị đc lực lượng quay phim và chụp ảnh để ghi lại show diễn, đành phải đi xin xỏ và search khắp nơi, cuối cùng mò lên YouTube thì search ra cái clip này. Chân thành cảm tạ skidvn đã ghi lại và upload clip này lên Youtube. Có dịp mong sẽ đc gặp bạn để HaeMariS mời ly cafe thân mật.



Dù đã chuẩn bị 3 bài nhưng do chương trình có hạn nên chỉ diễn đc 2 bài : Death in Fire - Amon Amarth và Crystal Mountain - Death

Buổi tập ngày 23-11-08 - Truyền Thống chỉ còn 3 tuần nữa

, , , ...

Tuần này nhóm tập lại Death In Fire cho thật nhuyễn và ráp Only for the weak lần đầu tiên. Dù là lần đầu tiên nhưng Only đánh tương đối ổn, khe khe, sơ bộ các bài dự kiến đều đã tương đối hoàn thiện, những bữa tới chỉ tập lại cho thật khớp.

Clip Tập Only for the weak



Hôm nay tự nhiên rủ rê đc tay máy chuyên nghiệp g[!]n 'n tonic chụp hình cho band, hehe, pro có khác, rất vãi, cái phòng tập chật chội và dơ dáy lên ảnh cũng đẹp phết bigsmile

Photobucket

Cường lead đang sung trong câu solo Only for the Weak, nghe vẫn chưa đã lắm sad

Photobucket
Đồng bass say sưa với cây đàn, chẳng biết jì xung quanh, chẳng qua là vì chưa thuộc bài ^^

Photobucket

Hưng sẹo đã trở lại, nhiều sẹo hơn, vẫn máu lửa như thuở chưa bị tai nạn smile

Photobucket

Mơ mộng về nơi xa lắm, tập trung vào nào

Photobucket

Gào thét trong bóng tối, chết trong ngọn lửa Death In Fire

Photobucket

Ca sĩ nhạc Pop chăng bigsmile

Photobucket

Photobucket

Bóng ma trong tấm gương ???

Photobucket

1 chút thư giãn smile

Buổi tập ngày 5-11, chuẩn bị cho Show Văn Lang ngày 9-11

, , , ...

Clip ghi lại buổi tập của nhóm ngày 5/11, trước khi tổng duyệt chương trình Văn Lang.

Bài Nymphetamine cover lại của Cradle of Filth - Thỏ bunny shit (female vocal)



Zombie - Cranberies


http://my.opera.com/HaeMariS/blog/editpost.dml/2706303

Chuẩn bị cho Lễ Hội Truyền Thống Kiến trúc - Preparation for the Architecture Tradiontional Festival Show

, , , ...

Như thường lệ cứ tới giai đoạn đầu tháng 9 hàng năm là a e HaeMariS lại tụ tập đàn đúm để lên kế hoạch tập luyện cho chương trình Rock Show của Lễ Hội Truyền thống Kiến trúc, mặc kệ nó có diễn ra hay ko, a e cứ tập luyện cho đỡ vã.

Tình hình nhân sự band có chút ít thay đổi nhưng tựu trung lại vẫn những gương mặt mốc xì quen thuộc :

1.Hưng sẹo Drummer (K02A2 Kiến trúc)
2.Đồng Ku Bass(K02A2 Kiến trúc)
3.Cường Lennon Lead Guitar(Bách Khoa-Aptech)

Thay đổi :

4.An rthym Guitar (K02A2 Kiến trúc) (thay cho Dũng Bách khoa ko sắp xếp đc time để tham gia cùng band)
5.Vũ Vocal (K02A2 Kiến trúc) (góp mặt trong Truyền thống 06, nay trở lại với Truyền thống 2008 sau khi vắng mặt trong Truyền thống 07 vì 1 số lý do cá nhân, thay cho Nhã Quyên Eliyami đã đi Mỹ du học bigsmile )

Đội hình này rất thuần KT02A2 ĐH Kiến trúc bigsmile

Các bài đang tập đã được lên list, hiện tại vẫn chưa gút lại sẽ diễn bài nào (số % phía sau là khả năng bài này đc nhóm chọn để diễn) :

1.Death in Fire - Amon Amath - 80%
2.Mirror of Madness - Norther - 60%
3.Only for the weak - In Flames - 85%
4.Crystal Mountain - Death - 60%


Hãy lắng nghe



Hình ảnh buổi tập sáng 26/10/08

Photobucket

Phút giải lao hiếm hoi của cả nhóm, Đồng ku nổi hứng wăng bass đẩy Hưng sẹo xuống dành dàn trống gõ lấy gõ để. Cường lead vẫn say sưa trong khói thuốc, thật bệnh hoạn.

Photobucket

An rthym vẫn say sưa với Canon dù đang giờ nghỉ giải lao, Vũ vocal nhìn hắn ta với vẻ mặt ngao ngán bigsmile

Sẽ tiếp tục cập nhật hình ảnh và clip tập luyện của nhóm trong thời gian tới.

Khi tui chết,hãy chôn tui với cây đàn guitar

Nếu tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta
Dm --------------------------F------------Bb
Mặt trời hồng trên cát nóng Es-pa-nha
--------------A7-----------------Dm
Là tiếng đàn ghi ta của Lotka
-------------------------------------------------C------Bb
Giọt lệ nào ướt đẫm áo chòang đỏ thắm Es-pa-nha
---------------A7-----------------Dm
Hay giọt buồn ghi ta của Lotka
{
Tìm lại vần thơ tranh đấu Es-pa-nha
Nhặt tiếng đàn ghi ta của Lotka
Dặm đường dài với những nỗi buồn
người vũ nữ di gan hát lên bài ca tranh đấu của Lotka }---> tuong tu

Dm
Bay đi xa đi xa
--------------------------------Gm
Tiếng đàn ghi ta của Lotka
Bay đi xa đi xa
--------------------A7-----------Dm
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha
{
Vang vang trong tim ta
Tiếng đàn ghi ta của Lotka
Vang vang trong tim ta
Lời thơ tranh đấu Es-pa-nha }----> tuong tu

Dm--C--------Dm
Lot ka Gascia
------------Bb--------------C------Dm
Anh đã chết với cây đàn ghi ta
{
Lotka Gascia
Lời anh vang mãi trong tâm hồn chúng ta }--->tuong tu
C--------------------------------------Bb
Trong trái tim của những người yêu nước
------Gm-----------------------------------------Dm
Và trong mắt xanh của bao niềm mơ ước
Gm-----------------------------Dm
trong bước chân người vũ nữ
-----Bb--------------------------------A7--------Dm
và trong tiếng ca người nghệ sỹ giang hồ

Slôgan khá dài dòng của HaeMariS

Thủy Triều máu
Như thủy triều ngoài đại dương, sức hút của mặt trăng đã gây ra trạng thái “thủy triều máu”, “thủy triều sinh học” trong cơ thể con người. Nó chính là nguyên nhân gây nên những kích thích thần kinh đến khủng hoảng, bị rối loạn và mất thăng bằng, làm trầm trọng thêm các chứng bệnh thần kinh và là nguyên nhân trực tiếp của nhiều vụ tai nạn, tự tử, ngộ sát, phạm tội...

Read more...

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31