My Opera is closing 3rd of March

Hana No Yume...

Câu chuyện.. đồ chơi..


Một anh thợ mộc yêu tha thiết một cô gái, cô gái của anh cũng yêu anh và đặc biệt rất thích những món đồ chơi anh làm tặng cô. Vì yêu nụ cười thật đẹp của cô anh thợ mộc làm thật nhiều đồ chơi tặng cho cô, cô gái vừa khi thấy chán một món đồ chơi cũ thì liền có ngay một món mới để chơi.. cô rất thích..
Thế rồi một hôm anh thợ mộc quyết tâm làm một món đồ chơi mới với tất cả tâm huyết và đem cả tình yêu của mình gửi vào trong đó.. một món đồ chơi mà anh muốn cô gái của lòng anh sẽ có thể chơi mãi không chán, anh muốn nụ cười xinh đẹp luôn ở trên môi cô.. Thế rồi tác phẩm được hoàn thành với niềm vui sướng vô cùng của anh thợ mộc, anh hồi hộp.. đem tặng cho người anh.. yêu nhất. Anh mang món đồ chơi đó đến nhà và tặng cho cô gái. Lúc này cô gái đang chơi một món đồ chơi lạ và rất thích thú, anh thợ mộc thấy rằng đó không phải là bất kỳ món đồ nào trước đây anh đã tặng cô.. anh mang món đồ chơi của mình về trong đầu vẫn con vang lên lời nói của cô gái: Em không thích cái đó, em thích cái em đang chơi này..
Từ hôm đó anh thợ mộc không làm đồ chơi nữa.
Cô gái thì thấy buồn vì nghĩ mình đã làm tổn thương anh. Những anh thợ kia không hề trách cô gái và anh đã hiểu được một điều.. Đồ chơi cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, chẳng món đồ chơi nào chơi mãi được và.. chẳng thể làm cho một ai chơi một món đồ chơi mà người đấy không thích.
Anh lại đi tìm một thứ khác để có thể làm cho cô gái của anh sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc. Anh chưa biết làm gì nhưng anh biết chắc chắn sẽ không phải là đồ chơi.

Em nhớ anh...Không gì là không thể

Write a comment

New comments have been disabled for this post.