Không gì là không thể
Monday, April 20, 2009 5:16:57 PM
Em có biết rằng anh yêu em nhiều lắm không..
Anh yêu em, yêu thật nhiều nụ cười, yêu thật nhiều anh mắt em.. yêu cái tính nóng nảy hay giận hờn nữa.. Anh không hề ngại với bất kỳ ai rằng anh rất yêu em, rất chiều em.. vi với anh em là trên hết, là tất cả.
Anh yêu em đủ để nhường nhịn em những lúc dỗi hờn, đủ để bổ qua cái tôi của mình, cái sĩ diện của bản thân.. em biết vi sao không. Chỉ vì anh yêu em hơn bản thân anh rất nhiều em à ^^!
Em hay nói không ai chịu được tính cách của em, cái tính ngang bướng ma thực sự ít ai có được
Em nghĩ rẵng anh đã có gắng nhiều lắm để nhường nhịn em chịu đựng em.. Nhưng không phải đâu em à. Anh cũng chẳng biết là mình có phải cố gắng chịu đựng gì không nữa nhưng anh thấy thật nhẹ nhàng vì anh biết những gì anh làm đều chỉ vì muốn tốt cho em tốt cho hạnh phúc 2 đưa. Để chúng mình đc hạnh phúc vui vẻ bên nhau thì anh có thể làm tất cả và thực sự vui vẻ..
Em sẽ thấy anh.. có thể gọi là hiền quá, hay vô tư quá, không biết giận, không biết ghen.. Em có biết 1 điều là những cảm xúc đây anh đem giấu vào trong lòng, nhưng có những lúc cũng để em thấy 1 chút.. em biết vì sao không. Vì anh không bao giờ muốn giận em, không bao giờ muốn em buồn, anh chỉ muốn em sẽ dần dần hiểu anh và quan tâm đến anh hơn. Vì anh biết tính em cái tính mà em nói nó là của em không thể thay đổi được. Em sẽ thấy anh thật là rễ rãi thế nào cũng được :)em vẫn cứ không biết hay cố tình không biết.. là anh khổ tâm lắm khi mỗi lúc bực tức chuyện gì đó em lại tỏ thái độ với anh.. em muốn trút giận lên anh?.. Em muốn cãi nhau..? Muốn anh cũng phải buồn bực như em..? vì như em nói sao anh không tránh xa em những lúc như thế..?
Em sai rồi..
Em sai vì em vẫn biết em sai mà vẫn cứ bảo thủ, em không kiềm chế được mình đã đành là cái tính nhưng em lai không muốn sửa.. thế tất cả những gì anh đối với em đều vô ích chăng không thể thay đổi em để em được tốt hơn sao. Anh phải tranh xa em những lúc em bực mình để em mãi mãi là em như thế sao.. Để cho em một mình những lúc buồn và chỉ ở bên em khi vui vẻ..? Anh như thế liệu có phải là yêu em..? Chẳng lẽ anh phải quát em phải mẵng em để rồi giận nhau.. để rồi chẳng cần biết đúng sai nữa.. Anh không làm thế được với người anh yêu em à bởi vì cái anh muốn chỉ là em được tốt hơn thôi.. yêu em còn chưa đủ chẳng muốn giận em một chút nào.
..Bây giờ thì anh giận em rồi đấy..
Giận em vì em có thể nói câu chia tay một cách nhẹ nhàng, vì một cái lý do là cái tính của em.. thế anh là gì so với cái tính của em. Anh tự ái em biết không tự ái khi câu nói chia tay của em nói lên Anh chảng là gì của em cả mỗi lần giận nhau, anh thấy không được tôn trọng..
Anh mong em hãy đặt mình vào vị trí người khác, đừng để cảm xúc điều khiển mình em sẽ làm mọi việc tốt hơn.
Anh yêu em và những gì anh nói cũng chỉ vì em và tình cảm của 2 đứa..
Yêu Em!!!
Anh yêu em, yêu thật nhiều nụ cười, yêu thật nhiều anh mắt em.. yêu cái tính nóng nảy hay giận hờn nữa.. Anh không hề ngại với bất kỳ ai rằng anh rất yêu em, rất chiều em.. vi với anh em là trên hết, là tất cả.
Anh yêu em đủ để nhường nhịn em những lúc dỗi hờn, đủ để bổ qua cái tôi của mình, cái sĩ diện của bản thân.. em biết vi sao không. Chỉ vì anh yêu em hơn bản thân anh rất nhiều em à ^^!
Em hay nói không ai chịu được tính cách của em, cái tính ngang bướng ma thực sự ít ai có được
Em nghĩ rẵng anh đã có gắng nhiều lắm để nhường nhịn em chịu đựng em.. Nhưng không phải đâu em à. Anh cũng chẳng biết là mình có phải cố gắng chịu đựng gì không nữa nhưng anh thấy thật nhẹ nhàng vì anh biết những gì anh làm đều chỉ vì muốn tốt cho em tốt cho hạnh phúc 2 đưa. Để chúng mình đc hạnh phúc vui vẻ bên nhau thì anh có thể làm tất cả và thực sự vui vẻ..Em sẽ thấy anh.. có thể gọi là hiền quá, hay vô tư quá, không biết giận, không biết ghen.. Em có biết 1 điều là những cảm xúc đây anh đem giấu vào trong lòng, nhưng có những lúc cũng để em thấy 1 chút.. em biết vì sao không. Vì anh không bao giờ muốn giận em, không bao giờ muốn em buồn, anh chỉ muốn em sẽ dần dần hiểu anh và quan tâm đến anh hơn. Vì anh biết tính em cái tính mà em nói nó là của em không thể thay đổi được. Em sẽ thấy anh thật là rễ rãi thế nào cũng được :)em vẫn cứ không biết hay cố tình không biết.. là anh khổ tâm lắm khi mỗi lúc bực tức chuyện gì đó em lại tỏ thái độ với anh.. em muốn trút giận lên anh?.. Em muốn cãi nhau..? Muốn anh cũng phải buồn bực như em..? vì như em nói sao anh không tránh xa em những lúc như thế..?
Em sai rồi..Em sai vì em vẫn biết em sai mà vẫn cứ bảo thủ, em không kiềm chế được mình đã đành là cái tính nhưng em lai không muốn sửa.. thế tất cả những gì anh đối với em đều vô ích chăng không thể thay đổi em để em được tốt hơn sao. Anh phải tranh xa em những lúc em bực mình để em mãi mãi là em như thế sao.. Để cho em một mình những lúc buồn và chỉ ở bên em khi vui vẻ..? Anh như thế liệu có phải là yêu em..? Chẳng lẽ anh phải quát em phải mẵng em để rồi giận nhau.. để rồi chẳng cần biết đúng sai nữa.. Anh không làm thế được với người anh yêu em à bởi vì cái anh muốn chỉ là em được tốt hơn thôi.. yêu em còn chưa đủ chẳng muốn giận em một chút nào.
..Bây giờ thì anh giận em rồi đấy..
Giận em vì em có thể nói câu chia tay một cách nhẹ nhàng, vì một cái lý do là cái tính của em.. thế anh là gì so với cái tính của em. Anh tự ái em biết không tự ái khi câu nói chia tay của em nói lên Anh chảng là gì của em cả mỗi lần giận nhau, anh thấy không được tôn trọng..
Anh mong em hãy đặt mình vào vị trí người khác, đừng để cảm xúc điều khiển mình em sẽ làm mọi việc tốt hơn.
Anh yêu em và những gì anh nói cũng chỉ vì em và tình cảm của 2 đứa..
Yêu Em!!!
