Những mẩu chuyện nhỏ của TMB

Mộc Châu - chuyến đi chào năm mới

Có thể nói đây là lần đầu tiên cả nhà mình đón năm mới ở xa Hà Nội love Điều này hứa hẹn một năm 2012 với thật nhiều chuyến đi love Em Út Bee qua tuổi sài đẹn rồi, chị May chưa vào lớp 1, anh Tine cũng chưa bước vào năm nước rút, chả có lý do gì mà nhà mình không đi chơi tĩ tã cả, nhỉ! bigsmile

01

Mộc Châu mùa này là điểm đến của rất nhiều người - dân phượt này, dân chụp ảnh amateur này, dân chụp ảnh đám cưới này, và cả khách du lịch nữa. Nhà mình đen, gặp trúng hôm trời mù, qua đèo Thung Khe sương giăng mù mịt, chỉ cách mấy mét đã không nhìn thấy đường, xe ô tô bám nhau mà đi, chậm như rùa, còn xe máy thì đi một đoạn lại phải dừng lại nghỉ :sad:

Trước hôm đi, ba vào Metro mua 1 túi tướng bánh kẹo, mẹ thì cùng 3 anh em lựa 1 ít đồ chơi, sách truyện cũ, định bụng sẽ mang lên cho các bạn nhỏ dân tộc trong bản. Thật ra, chuyến đi này, mục tiêu quan trọng nhất là để 3 anh em tận mắt nhìn thấy có những bạn nhỏ đang sống thiếu thốn như thế nào, để các con biết trân quý hơn những gì mình đang được hưởng. Tiếc là mục đích này không đạt được - đồ chơi, quà bánh mang đi rồi lại mang về. Để dành dịp khác vậy, các con nhỉ! smile

Đúng ra, mùa này Mộc Châu trắng đồi hoa mận, ở một số nơi, đào rừng nở tưng bừng. Năm nay, đào mận đều nở sớm, thế là nhà mình chỉ còn được ngắm ít hoa cải cuối mùa, ít dã quỳ còn sót lại và.... quả mận con bigsmile Nhưng chả sao cả, 3 anh em vẫn rất vui! Mặc dù trời lạnh, nhưng Tine May Bee vẫn rất hăng hái tham gia "trải nghiệm", và trộm vía 1 tỷ lần, cả 3 đứa đều khỏe, lại còn ăn uống ngoan hơn ở nhà love

35

Mẹ bảo: "Tháng 3 hoa mận mãn khai, để 3 đứa lỏi này ở nhà, chúng mình lại đi Mộc Châu chụp ảnh nhé!" Ba gật đầu lia lịa, hihi...

Nhà giầu, nhà nghèoTình ca

Comments

Huy LaHassasint Wednesday, January 4, 2012 11:04:54 AM

tuổi sài đẹn là tuổi gì thế ạ? dạo này tiếng Viet nhiều từ mới quá -.-! Bên em đến tháng 3 mới có hoa mận, mà màu hồng bigsmile hông phải trắng như VN bigsmile

Tine May BeeHandsome Valentine Thursday, January 5, 2012 1:23:12 AM

"Sài đẹn" là từ rất cũ rồi mà Ben bigsmile Trẻ con bé, dưới 3 tuổi, thì hay ốm vặt, các cụ gọi thế là "sài đẹn" p

CunGauCúnGấu Thursday, January 5, 2012 4:22:52 AM

3 anh em áo vàng trên ruộng cải trắng yêu quá.
Happy New Year cả nhà nhé!

Huy LaHassasint Thursday, January 5, 2012 5:14:44 AM

Chắc tại trong nam không mấy dùng tới nên em không biết bigsmile

Chíp & Bindaolan Thursday, January 5, 2012 8:56:10 AM

Nhìn ảnh 3 anh em nhà nó yêu yêu không thể tả, hoa cải đẹp quá. Chả lẽ mẹ không có cái ảnh nào chụp trong vườn cải này à bigsmile

Tine May BeeHandsome Valentine Friday, January 6, 2012 1:49:10 AM

@ Cún Gấu: Cũng chúc nhà Cún Gấu năm mới an lành love

@ Chị ĐL: Có bigsmile Vừa phe trên fb bigsmile

Chíp & Bindaolan Friday, January 6, 2012 4:34:38 AM

Thấy zồi lol

titbomblog Saturday, January 28, 2012 5:32:34 AM

hihi, đẹp quá

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies