Những mẩu chuyện nhỏ của TMB

Thần chú bigsmile

2011-12-25 15.50.43

May đang cầm điện thoại của mẹ bị Út Bee giằng mất, không đánh lại nó nên đành phải nhường, phụng phịu chạy ra chỗ mẹ chơi...

Thường thì sau khi giật được đồ của May, UB chỉ chơi dăm phút rồi lại trả. Lần này, chờ mãi chưa thấy UB chán, May mon men: Bee, giả May!!!
UB: Không, Bee đang chơi!!!
May: Giả May đây!!! (manh động - mồm hét tay giằng, bị UB bộp cho 1 phát cry) MẸ!!! MẸ ƠIIIII!!!! EM BEE GIẰNG ĐIỆN THOẠI CÒN ĐÁNH CON NỮA!!! huhuhuhu
Mẹ (quát UB): Út hư, không được đánh chị! (nói thầm với May) Con thương lượng với em đi, hỏi nó xem Bee có phải là em trai ngoan của chị không?

May quẹt nước mắt, đến cạnh Bee đầy cảnh giác, dịu giọng: Bee ơiiii! Bee có phải là em trai ngoan của chị không???? (giọng thảo mai cực bigsmile)
Bee (đang hùng hổ định đánh chị tiếp, thấy chị nói thế thì mặt ngẩn ra): Ờ ờ ờ... (ba mẹ ngừng ăn cơm, chờ xem chàng trả lời thế nào) Ờ ờ ờ... (May sốt ruột lắm rồi, tay chỉ chực giật cái điện thoại nhưng không dám bigsmile) Ờ ờ ờ... CÓ! (rồi cười toét)
May: Thế thì đưa chị điện thoại nhé, chị chơi 1 tí rồi chị trả em! (giọng ê a như hát, đúng kiểu "xui trẻ con ăn cứt gà sát" lol)
Bee hết nhìn cái điện thoại, nhìn May rồi lại nhìn mẹ, thấy mẹ gật gật liền đưa điện thoại cho May love 2 đứa chụm đầu, vừa chơi vừa cười rúc rích love

Ba cười: Cứ như thần chú ý nhỉ lol

Tình caMùa đông không lạnh

Comments

Chíp & Bindaolan Friday, January 6, 2012 4:30:45 AM

ôi dồi, tôi vừa đọc vừa tưởng tượng vừa cười, thật không thể chịu nổi lol
Ông Bee thế là dễ bị dụ, chứ anh Bin thích cái gì rồi thì chả ai dụ nổi anh ý, dù bằng bất cứ hình thức nào, cho đến khi anh ý chán lol

Tine May BeeHandsome Valentine Friday, January 6, 2012 9:32:12 AM

Bọn nhà em 3 đứa đều thế bigsmile
Chúng nó đang tranh chấp mà mẹ bảo "thương lượng" là y như rằng chúng nó chuyển sang giọng ê a, du dương để dụ nhau lol, cũng có lúc, ê a du dương mãi không ăn thua thì lại xông vào oánh nhau tiếp, và kết thúc bằng việc cả 3 đứa bị mẹ cầm roi lùa lol
Chị phải nghe giọng chúng nó thật cơ, không thể tả nổi, thảo mai dã man con ngan í lol

huytun Friday, January 6, 2012 12:17:36 PM

Góc y tế nhà này hệt y tế xã, hoành tráng thế không biết up

Tine May BeeHandsome Valentine Monday, January 9, 2012 1:25:02 AM

He, Kinderpark, không phải nhà em bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, January 10, 2012 2:11:33 AM

Thảo mai có giống ai không nhỉ lol lol
Nói đùa vậy chứ hình dung ra chứ, từng nghe rồi mà lol
Bin nhà chị thì bướng lắm, hôm trước chồng chị còn bảo là lo ông Bin sau này bướng quá bigsmile Nó đã thích cái gì thì ko làm sao dẫn dụ hoặc đánh trống lảng được với nó. Kể cả nó ngủ mơ, bị ai đó trong mơ bắt nạt, nếu mình không có cách nào xoa dịu nó thì cả đêm đấy nó cứ vừa ngủ vừa khóc hoặc đấm đá lung tung bigsmile

P'titcochonheogacon Thursday, January 12, 2012 5:09:50 PM

Khi nào mới đc nghe cái giọng thảo mai ý nhỉ smile)

Huy LaHassasint Thursday, January 12, 2012 8:48:19 PM

em chả biết thảo mai là cái chi chi nhưng chắc ngọt lắm xD

Huy LaHassasint Sunday, January 15, 2012 11:27:23 AM

mẹ Tine ơi, chị up ảnh bên flickr qua mà sao không bị resize lại vậy? em chuyển ảnh qua mà nó còn lại có tí à >.<

Tine May BeeHandsome Valentine Tuesday, January 17, 2012 2:37:51 AM

Lúc share em để ý chọn size ảnh to là ok thôi mà yes

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies