Những ngày Tết vui
Thursday, February 2, 2012 9:09:16 AM

Năm nay, Tine May Bee được hưởng 3 sắc thái Tết khác nhau - Tết quê với nồi bánh chưng trên bếp của thím Thể, với chiếc cối đá giã giò của ông Bình, với miếng chè lam thơm lừng của bà Chuyên, và với gió lạnh miền núi ở quê nội Bắc Giang - Tết Hà Nội với đêm Giao thừa ngắm pháo hoa ở ban công nhà mình, với một vòng quanh chúc Tết nhà ông bà nội ngoại - Tết Phan Rang với cái nắng chan hòa, với sóng biển, với gió biển, với những chùm nho chín mọng trên giàn, và với đồi cát trắng miên man đầy gió...




Năm nay, Tine May Bee của mẹ đã lớn lên nhiều lắm

Anh Tine không còn cho ba mẹ cắt tóc bằng tông đơ, mà tự chạy sang mẹ Nga đòi "cắt tóc chất nghệ cho con"
, anh cũng biết đòi tiền mừng tuổi để làm vốn riêng, còn biết nhờ mẹ gửi tài khoản hộ phần chẵn, và xin mẹ phần lẻ để từ thiện cho các bạn nghèo bị ốm (theo hoạt động của trường)
Em May vẫn nhõng nhẽo và hay khóc nhè, nhưng đã biết xun xoe giúp mẹ chuẩn bị mâm cơm cúng, biết khệ nệ bê bình nước tưới cho cây quất, biết ngắm nghía rồi treo lên cành đào mấy đồ trang trí mà em tự chọn mua về
Út Bee đã biết vòng tay: "Chúc ông bà năm mới an khang thịnh vượng!", còn nhún nhảy ngoáy mông hát "Tết Tết Tết Tết đến rồi... Tết đến trong tim mọi người..."
Năm nay, đi chơi cùng nhà mình vào Ninh Thuận còn có cả ông bà ngoại và nhà cô Yến nữa, mấy đứa trẻ con tíu tít làm ông bà trẻ hẳn ra


Năm nay, 9 ngày Tết trôi qua nhanh thật là nhanh, đến ngày đi học mà Tine còn tiếc nuối: "Mẹ ơi hình như con còn được nghỉ thêm 1 ngày nữa cơ"
May thì trốn đi học nên lăn ra sốt 2 đêm
Ba mẹ thì ngồi chép miệng thở dài, lại ngồi đếm ngày nghỉ Tết của năm tới 

Năm nay, ngoài nỗi đau thương khôn tả là mẹ bị tăng những 2kg sau 9 ngày Tết, thì mẹ còn thêm 2 nỗi buồn nho nhỏ - một là không kịp đi chụp hoa đào ở Nhật Tân, và hai là trình chụp ảnh còi đi thấy rõ... Thôi, chờ Tết sau phục thù














huytun # Thursday, February 2, 2012 3:34:47 PM
Tết của 3 anh em được mẹ tô điểm cho nhiều mầu sắc nhỉ. Không cần đi đâu học kỹ năng sống, cứ thế này mà tiến là ổn lắm rồi.
Chíp & Bindaolan # Friday, February 3, 2012 2:43:22 AM
Cậu còn sướng gấp vạn tớ là công nghệ của cậu ổn hơn của tớ nhiều
Nhìn 3 anh em nhà nó, ngắm đi ngắm lại mãi mà ko chán
Chúc gia đình cậu năm nay tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, tấn tài tấn lộc. Bọn trẻ con mạnh khỏe, bình an, anh Tine học hành tấn tới, luôn là niềm tự hào của ba mẹ anh nhé
Ngô Phan Nguyệt MinhChuyennhaMin # Friday, February 3, 2012 4:51:30 AM
Tine May BeeHandsome Valentine # Friday, February 3, 2012 8:01:45 AM
@ CHị Lan: Cảm ơn cậu
@ Min: May thích xem "thùy trang" lắm, mà kiểu kiễng chân vẹo sườn này chỉ mới là kiểu tạo dáng cơ bản của nàng thui, còn nàng pose với bikini thì khủng luôn
Unregistered user # Friday, February 3, 2012 12:04:27 PM
P'titcochonheogacon # Friday, February 3, 2012 4:29:48 PM
Tine May BeeHandsome Valentine # Monday, February 6, 2012 3:28:21 AM
@ Heo: Co 2 cục to nhất to ra, mỗi tội không phải là vàng
Huy LaHassasint # Monday, February 6, 2012 5:40:15 AM
Huy LaHassasint # Sunday, February 12, 2012 11:03:14 AM
Tine May BeeHandsome Valentine # Monday, February 13, 2012 1:24:27 AM
Huy LaHassasint # Monday, February 13, 2012 4:56:06 AM
Tine May BeeHandsome Valentine # Monday, February 13, 2012 6:55:44 AM
Huy LaHassasint # Monday, February 13, 2012 7:10:42 AM
PS: Em kết cái ống 70-200mm của chị đấy
Tine May BeeHandsome Valentine # Monday, February 13, 2012 8:04:59 AM
Huy LaHassasint # Monday, February 13, 2012 8:41:14 AM