Những mẩu chuyện nhỏ của TMB

Chuyện 3 chú lợn con

Gần đây, thủ tục kể chuyện trước khi đi ngủ được thay cho thủ tục "phê" hay "gãi" của May Bee. 1 đợt dài, tối nào ba cũng phải nhai đi nhai lại truyện "Tấm Cám", sau đó là "Bạch Tuyết và 7 chú lùn", sau nữa là "Nàng công chúa ngủ trong rừng", sau nữa là tổ hợp hổ lốn của các truyện đó được ba trộn vào nhau lol

2012-01-22 07.14.48

Chán mấy truyện đó, May Bee bèn quay ra bắt mẹ kể. Mẹ thì không thích kể mấy truyện có sẵn, nên 1 series "Chuyện 3 chú lợn con" ra đời, bắt đầu bằng" Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi nhà nọ, có 3 anh em nhà lợn, lợn anh thì nghịch ngợm, lợn chị hay khóc nhè, còn lợn em út thì rất ranh mãnh...". Sau đó, mẹ cài cắm các thể loại tình huống khác nhau vào câu chuyện, tùy theo ngày hôm đó anh Tine có tội gì ở lớp, hay mấy anh em có xung đột gì ở nhà bigsmile

Một hôm, mẹ kể cho 3 anh em câu chuyện như thế này: Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi nhà nọ có 3 anh em nhà lợn.... Hôm đó, lợn bố lợn mẹ có việc phải đi làm về muộn, giao cho lợn anh ở nhà trông 2 lợn em. Trời đã tối lắm rồi, ba anh em đã đói meo mà mãi chưa thấy lợn bố lợn mẹ về. Tìm mãi trong nhà, có mỗi 1 cái bánh mỳ, lợn anh liền bẻ đôi chia cho 2 em. 2 lợn em thấy thế liền hỏi: Thế anh ăn gì? Lợn anh dù rất đói nhưng vẫn lắc đầu: Anh không đói! Lợn chị không nói gì, bẻ đôi miếng bánh mỳ của mình đưa cho anh. Lợn út cũng làm y như vậy. 3 chú lợn cùng ngồi ăn bánh mỳ ngon lành. 3 anh em ăn gần xong cái bánh mỳ thì lợn bố lợn mẹ cũng về đến nơi, mang về rất nhiều đồ ăn ngon cho 3 lợn con. Lợn bố lợn mẹ ôm lấy 3 chú lợn con, khen 3 anh em biết thương yêu, nhường nhịn nhau...

Trong lúc kể chuyện, mẹ thấy May bò từ nách trái của mẹ sang nách phải, rúc rúc vào anh Tine, anh Tine thì nhẹ nhàng ôm lấy May, còn Út Bee, đang nằm với ba ở giường nhỏ, cũng mon men bò lên cạnh mẹ, tròn mắt nghe kể chuyện love

Câu chuyện đã dừng lại một lúc, không thấy ba anh em bình luận gì, chắc còn đang mãi suy ngẫm bigsmile, mẹ hỏi: Các con thấy 3 bạn lợn con có ngoan không? - Có ạ!!! - 3 anh em lợn ngoan như thế nào nhỉ? - 3 anh em biết tự trông nhau, còn biết nhường nhau ăn bánh mỳ nữa! Mẹ không nói gì, khẽ gật và ôm chặt 3 đứa vào lòng. Mẹ mong 3 anh em lúc nào cũng biết thương yêu và nhường nhịn nhau như vậy love

2012-01-22 07.15.59
Yêu 3 con lợn này nhất trên đời love

Đi lễ đầu nămHappy birthday!

Comments

huytun Tuesday, February 7, 2012 2:27:18 PM

Câu chuyện của mẹ yêu nhỉ. 3 anh em nhìn ghét quá bigsmile

Huy LaHassasint Wednesday, February 8, 2012 6:09:07 AM

I love sleeping kids bigsmile they look so cute when they sleep

Chíp & Bindaolan Wednesday, February 8, 2012 8:27:38 AM

Bee với Anh Tine có cái miệng giống hệt nhau khi ngủ nhỉ lol
Câu chuyện so cute love

Tine May BeeHandsome Valentine Thursday, February 9, 2012 1:41:05 AM

@ Chị Tũn: flirt

@ Ben: Me 2 bigsmile

@ Chị Lan: Em tự kiểm điểm là em rất gian, kể chuyện toàn cài cắm tùm lum, có lần đang kể tự dưng thấy con May khóc tức tưởi vì chạm vào "nỗi đau" của nàng lol

Chíp & Bindaolan Thursday, February 9, 2012 2:41:02 AM

lol Nếu cậu kiểm điểm thì tớ cũng sẽ kiểm điểm lol Có cần phải viết hẳn ra không nhỉ lol

huongthuanonlyyou8285 Thursday, February 9, 2012 3:36:05 AM

Nhìn ba tên nhóc yêu yêu quá đi chị ơi!

Moon' MomLinhMoon Thursday, February 9, 2012 6:44:47 AM

flirt flirt

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, February 9, 2012 8:18:52 AM

Đúng là bác có thêm năng kiếu làm cô giáo mầm non nữa đấy bigsmile

Tine May BeeHandsome Valentine Monday, February 13, 2012 1:35:57 AM

@ Bean: chị có năng khiếu" xui trẻ con ăn cứt gà sát" Bean ạ lol

Bellissimabellissimah Thursday, February 16, 2012 8:29:44 AM

Ngày nào cũng thơm đã 3 con lợn này thì mỏi hết cả mỏ nhỉ

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies