Skip navigation.

Những mẩu chuyện nhỏ của TMB

Xuống tóc

Mẹ không cắt tóc máu cho các con lúc tròn 1 tháng như các bà hay làm, vì lúc đó mẹ thấy các con còn bé tí xíu nên cứ ngài ngại khi có người khua khoắng cái gì đó bằng kim loại trên đầu các con. Thế nên anh Tine cắt tóc lần đầu tiên khi hơn 7 tháng, em May thì không bị cắt tóc máu, chỉ tỉa chút ít cho gọn gàng thôi, còn Út Bee thì mới xuống tóc hôm nay :love:.

UB

Read more...

Đừng quên hôn nhau mỗi buổi sớm

Đó là tiêu đề bài viết của mẹ hồi mẹ còn làm ở VC :smile:

Tiền nhuận bút của 1 số bài viết ở đó đến giờ mẹ vẫn chưa lấy về, thôi thì lôi mấy bài viết về, coi như là kỷ niệm...

Tự dưng nhớ ra, vì mấy hôm nay ba mẹ chẳng hôn nhau cái nào...

kissme

Read more...

Chập mạch

Trời ảm đạm, mưa chẳng ra mưa, nắng chẳng ra nắng.
Những ngày như thế này chả hiểu sao mẹ bỗng trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Chỉ cần có điều gì đó làm mẹ khó chịu là mẹ khó chịu mãi, không dứt ra được cảm giác đó, và cứ thế, mẹ rơi vào 1 trạng thái chập mạch, ẩm ương...
Chiều qua vặc nhau với ba có 1 câu thôi mà mẹ thấy cứ buồn mãi. Tối, ba xách máy ảnh đi học, mấy mẹ con cho nhau ăn xong, mẹ chở anh Tine đi học rồi đi lang thang 1 lúc. Mẹ cũng chẳng biết mình đã nghĩ những gì nữa, chỉ thấy cứ buồn rầu ủ rũ, cứ thấy thiếu thốn, hoang mang...
Ba thấy mẹ chẳng nói năng gì, cũng chẳng để ý đến sự có mặt của ba nên xun xoe nịnh bợ, sáng nay còn rủ mẹ đi ăn sáng, nhưng mẹ chẳng thấy hứng thú gì. Mẹ cầm máy ảnh ra sân, tính chụp mấy giọt nước đọng trên lá mà chẳng thể nào chụp nổi, tâm trạng không vui nên làm cái gì cũng chẳng ra hồn...
Tự thấy mình cũ kỹ, già cỗi, tẻ nhạt... :frown:

Vỡ kế hoạch:D

TMBsua
Hôm qua tự dưng anh Tine hỏi mẹ: Mẹ ơi có phải mẹ bị vỡ kế hoạch không??? :faint:
Ba mẹ cứ ớ ra rồi lăn ra cười. Ba bảo: Sao con lại hỏi thế? Mẹ không vỡ kế hoạch con ạ.
Tine cãi: Sao bà Liên bảo mẹ vỡ kế hoạch?
Mẹ hỏi lại Tine: Thế con nói vỡ kế hoạch nghĩa là sao?
Tine: Tức là không định có con nữa nhưng vẫn có bầu, thế là phải đẻ :lol: :lol: :lol:
Mẹ ngoác mỏ ra cười 1 chập rồi mới bảo Tine: Ô, Tine bảo với mẹ là Tine có em May là em gái rồi, Tine thích thêm 1 em trai nữa, nên mẹ đẻ em Bee cho Tine còn gì, có phải mẹ vỡ kế hoạch đâu :D
Tine gật gù ra chiều bằng lòng lắm :up:

Read more...

Em là Bee Cu-te

Phải nghe thấy May gọi Bee cu-te mới thấy hết độ cu-te của em :D
Quả thực là nhìn em, mẹ luôn nghĩ đến từ cute, yêu lắm lắm lắm í :love:

Bee cuoi

Read more...

Chàng trai lớp 1 của mẹ

Thế là con trai vào lớp 1 flirt - chính xác là lớp 1D trường Thực Nghiệm flirt

_DSC0416

Read more...

Con ải con ai!?

Bắt chước mẹ chị Thỏ, mẹ cũng ti toe xem Tine, May và Bee giống mẹ hơn hay giống ba hơn. Kết quả làm mẹ ngã bổ chửng :D

Read more...

Cuối tuần sôi động - 4. Đường Lâm, chuyến đi thất bại :(

Mong mỏi bao lâu mới đến ngày chụp tốt nghiệp lớp ABC5, thế mà chuyến đi lại không được như mẹ mong muốn. Cái này là do cả chủ quan và khách quan....

Số là lớp thì đi từ sáng sớm, chương trình là sẽ chụp 1 lát buổi sáng, ăn trưa ở làng rồi chiều chụp tiếp. Vì mẹ còn phải hút sữa cho em Bee nên không đi từ sáng được. Trưa, sau khi ăn uống và để lại 1 bình sữa đầy để "tiếp tế" cho Út Bee, ba mẹ, mang theo Tine, lên taxi nhằm Đường Lâm thẳng tiến.

Read more...

Cuối tuần sôi động - 3. Sáng chủ nhật đẹp trời

Mẹ quên mất chưa kể là ba đang theo học 1 lớp chụp ảnh. Lớp này là của Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, do thày Bình dạy. Lịch học của lớp rất căng nhé, tuần 5 buổi lý thuyết, các buổi chiều trong tuần, từ 5h30 đến tận 8h30, có hôm tới hơn 9h tối vẫn chưa thấy ba về, 2 ngày cuối tuần lại đi thực hành nữa chứ, mà đi 1 mạch từ 7h sáng tới tận chiều.
Sáng, ba hăm hở dậy rõ sớm, gọi mẹ dậy, giục mẹ hút sữa "còn đi ăn sáng", mẹ đã thấy nghi nghi, mọi hôm ba ngủ nướng lắm, mẹ đói nên toàn phải lôi cổ ba dậy thôi. Gọi mãi mà Tine không chịu dậy đi cùng, ba mẹ bèn trốn cả 3 đứa để "cắn lẻ" :D. Lớp ba tập trung ở tượng đài Lý Thái Tổ, tập đo sáng, canh nét và chụp trong các điều kiện ánh sáng ngược, xuôi :D. Ba ti toe tập chụp máy phim, thế nên mẹ tha hồ tự tung tự tác với cái D90 mà không lo bị ai "KS" (thuật ngữ võ lâm của ba, mẹ chẳng biết là gì, hình như là chiếm đất hay gì gì đó :D).
Lớp ba không mượn mẫu như lớp mẹ mà tự chụp nhau, thế nên mẹ quay ra "bắn" hoa "bắn" cỏ, được mấy cái nhìn hay hay flirt

_DSC0729

_DSC0752


_DSC0708

Cuối tuần sôi động - 2. Chiều thứ 7 lo lắng

Chiều nay đi đón Tine, cô Ngoan phàn nàn về Tine rất nhiều, rằng con không chịu tập trung, hay cãi cô, học hành không tiến bộ. Cô tỏ ra rất không hài lòng với Tine và có phần còn lo lắng vì chuyện học của con nữa. Mẹ nghe mà thấy buồn quá! Buồn con và tự giận mình nữa...

Read more...