Mẹ xin lỗi Tine!
Wednesday, 11. November 2009, 04:06:35
Hôm rồi sinh nhật Tine tròn 6 tuổi, mẹ chẳng có thời gian và tâm trí để làm bánh sinh nhật cho con, đành phải nhờ bác Nguyệt làm bánh cho Tine. Sinh nhật con tổ chức quấy quá ngoài quán cà phê, cũng vui nhưng rõ ràng là thiếu sự chuẩn bị chu đáo của mẹ. Ảnh sinh nhật chụp xong còn ở nguyên trong máy, chưa có lúc nào mà đổ ra máy tính, mà chỉnh sửa, mà upload. Entry mừng sinh nhật con vẫn còn nguyên cục gạch to đùng. Quà sinh nhật Tine mẹ vẫn còn chưa mua…
Cả tháng nay hết em May đến em Bee ốm, rồi chị Tứ cũng ốm, cả nhà mình lúc nào cũng như có giặc, loạn cào cào cả lên, việc học hành của Tine ba mẹ cũng không quan tâm được như trước. Hôm qua xem vở chính tả của con, thấy con được 7 điểm, mẹ chẳng giận con mà thấy giận bản thân mình lắm
Tối qua mẹ cho Tine vào giường nằm với mẹ 1 lúc, mẹ ôm Tine, thủ thỉ với Tine, thấy con còn bé bỏng quá, tự dưng mẹ thấy trong lòng xót xa vô cùng. Giá mẹ có thêm 2 đôi tay, giá một ngày của mẹ có thêm dù chỉ 2 tiếng đồng hồ, để mẹ có thể dành cho con thật nhiều thời gian và sự quan tâm của mẹ.
Biết làm sao được phải không con? Mẹ không đi làm thì một mình ba làm sao nuôi nổi cả 4 mẹ con mình. Mẹ đành phải cắt xén thời gian của các con để kiếm tiền nuôi các con thôi. Mẹ xin lỗi Tine của mẹ, mong con hãy hiểu cho mẹ, và hãy luôn nhớ là mẹ yêu con rất nhiều!














Tư Tình-Chung Tình # 11. November 2009, 07:02
Chíp & Bin # 11. November 2009, 07:42
Mỗi năm mỗi khác, có thể Tine thích một sinh nhật được tổ chức vui vẻ như hôm vừa rồi
Em đừng tự trách mình nhiều quá, để thấy mình lúc nào cũng có lỗi, lúc nào cũng xót xa... đâm ra lại càng thêm bấn loạn
Lạc quan và vui vẻ lên, vì cho dù em đang làm gì, đều là vì các con của em, không phải cứ dính tịt chăm sóc tí một mới là điều tốt nhất.
Việc em đã lựa chọn và làm, luôn luôn là điều tốt nhất cho các con em, em cứ thử tự hỏi mình mà xem... nếu không tốt nhất thì chắc chắn em đã không làm
Vui lên nhé, vì các con em thật may mắn vì đã có em là mẹ
huytun # 11. November 2009, 10:36
Tập cho con làm người lớn sớm, có nghĩa là cho con kiến thức sống vào đời, em nhé
Con một, có được quan tâm nhiều hơn, nhưng có khi chính những điều đấy lại không tốt cho con mình đâu em.
Một sinh nhật vui vẻ, và Tine đã có rất nhiều bạn bè, đấy là điều làm Tine vui có khi hơn cả quà cáp của người lớn.
Thỏ- Sóc # 12. November 2009, 02:42
Chị cũng nghĩ như các chị khác, em đã làm mọi việc trong khả năng của em và được xem là tốt nhất rồi, đừng quá lăn tăn nhé. Nhìn khuôn mặt em xơ xác như thế, thật lòng thấy thương em lắm. Cố gắng qua giai đoạn khó khăn này em nhé!
Bellissima # 12. November 2009, 07:11
Nhưng mà con mình, máu mủ của mình, nhỉ
Aleisha Ngô Hà Phương # 13. November 2009, 04:10
Mr Ốc # 16. November 2009, 04:09
Tine May Bee # 16. November 2009, 04:14
Phải cố gắng nhiều nhiều nữa, mẹ cháu biết thế mà
Nguyen Ha An # 16. November 2009, 05:38
Aboco # 17. November 2009, 21:02
Cun - Ngoc Pham # 23. November 2009, 09:20
Tine May Bee # 23. November 2009, 09:23
Anonymous # 9. December 2009, 01:31
Hom nay chan đi làm quá, viết voi mail gui sep nghi mot hom, search linh tinh, vo tinh vao blog nha Chi, doc vài entry em cam dong qua. Chi viet rat hay va cam xuc. Chuc tổ ấm nhà C luon đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc thật nhiều! Người lạ.
stllhttf@yahoo.com
Tine May Bee # 9. December 2009, 02:15