Skip navigation.

Những mẩu chuyện nhỏ của TMB

Thương lắm, Út Bee!

UBtam

Út Bee thương yêu của mẹ,

Mỗi lần nghĩ đến em, mẹ luôn cảm thấy xót xa đến thắt ruột. Thương em, xót em, mẹ lại càng giận bản thân mình, mang bầu em, sinh em ra mà không cho em đầy đủ như những đứa trẻ khác, không cho em được sức đề kháng tốt như những đứa trẻ khác, để từ lúc sinh ra tới giờ, em phải uống không biết bao nhiêu là kháng sinh, để tháng nào em cũng phải đi bác sỹ vài lần…

Đợt này em uống kháng sinh hơn nửa tháng, xuất phát điểm cũng chỉ là viêm họng, chớm viêm phế quản, thế mà sau 10 ngày kháng sinh, em lại nảy ra viêm tai ứ mủ :frown: , và sau 5 ngày kháng sinh nữa, thì chỗ ứ mủ đỏ chẳng giảm đi mà còn tăng lên, làm cho màng nhĩ của em căng phồng lên, bác sỹ chỉ định cho em đi đặt ống thông tai.

Ai có con từng bị viêm tai giữa nặng chắc cũng hiểu được cảm giác của mẹ lúc này, bấn loạn, xót xa và bất lực :frown:. Đặt ống thông tai tức là sẽ phải gây mê, và gây mê thì rõ ràng là sẽ tác động không tốt tới sức khỏe của em, nhất là khi em còn quá nhỏ như thế này :frown:

Tối qua ba mẹ đưa em đến nhà ông bác khám, ông mắng cho ba mẹ 1 trận tơi tả vì bắt em uống kháng sinh mà không chữa tận gốc bệnh. Thực ra mẹ hoàn toàn hiểu gốc bệnh của em là từ cái mũi, và rất chăm rửa mũi cho em bằng nước muối sinh lý và muối biển, nhưng cũng giống như chị May, em bị dị ứng thời tiết, mà đợt này thời tiết thất thường, bão liên tục, làm sao em khỏi mũi đc :frown: Ông bảo ba mẹ đừng cho em đi đặt ống thông tai vội, và pha cho em 2 lọ thuốc nhỏ mũi, 1 lọ thuốc nhỏ tai, dặn mẹ về nhỏ cho em.

Cả ngày hôm nay em có vẻ khó chịu lắm, chả thấy cười nói gì mà cứ khành khạch khóc, ba mẹ bế trên tay mà vẫn khóc. Mẹ xót ruột quá, chẳng biết làm thế nào, cũng khóc theo :frown:

Thương em quá, út ít bé bỏng của mẹ!!! Mẹ biết làm thế nào để em khỏe mạnh bây giờ? Giờ đây, mẹ chỉ có thể cầu trời để Út Bee của mẹ đáp ứng tốt với thuốc nhỏ mũi nhỏ tai của ông, để em có thể lành được cái tai đang ứ mủ, để em lại cười, lại chơi ngoan như con chó cún :love:

Hết đợt ốm này, mẹ sẽ cho em uống 1 đợt thuốc tăng sức đề kháng. Em cố gắng lên nhé, hơn 8 tháng rồi, đừng ốm nữa nhé. Em biết là mẹ yêu em nhiều lắm mà. Em phải cố gắng lên!

Vào viện CTomorrow is another day...

Comments

Nguyen Anh Duc 29. October 2009, 09:36

Thương em quá. Giống hệt cảnh của cu Tròn nhà em. Xót xa lắm, cứ thấy mình như người bất lực. Mong ông Trời thương tình đừng bắt những bé bị dị ứng thời tiết kiểu này bị ốm liên miên nữa. Cầu Trời.

Huỳnh Gia Linh 29. October 2009, 09:41

Em rất hiểu tâm trạng của chị,1 năm về trước Chip cũng giống Bee nhưng nhẹ hơn.Cũng ko biết bao nhiêu KS,mẹ cũng xót cũng stress lắm.Nhưng rồi bệnh của Chip cũng qua đi.Cầu mong cho em Bee cũng giống chị Chip ko phải đặt ống thông thương em lắm lắm :love:

Bellissima 29. October 2009, 09:45

Thương em B quá. Hy vọng em hợp thuốc để không phải đặt ống thông tai nữa! Em cố lên, mẹ cố lên! flirt flirt flirt flirt flirt

Tư Tình-Chung Tình 29. October 2009, 09:50

Tâm sự cả mẹ Út Bee, cháu Chung Tình ngày dưới 2 tuổi là bác nuôi không dám cân đo đong đếm gì cả. Nhìn lịch, nhìn sổ tháng nào cũng thuốc :frown:
Cuối cùng cũng lớn :D

Bee yêu mau khỏe nhé :love:

Anonymous 29. October 2009, 10:00

quyenhaibin writes:

Chia sẻ nỗi lo lắng với chị Vân nhé. Thương Út Bee quá. Mong sao em khỏi tai bằng thuốc nhỏ, không phải đặt ống thông. 2 mẹ con cố lên!

Chíp & Bin 29. October 2009, 10:26

:frown: :frown:

Anonymous 29. October 2009, 10:32

Me Tin Tin writes:

Sao giong Tom hoi truoc the, hoi Tom = tuoi Bee bay h cung 1 thang phai di bsy 1 lan. Thuong den that ruot that gan, h nghi lai van thay on qua. Mong Ut Bee nhanh chong khoi benh cho me do lo lang.

Anonymous 29. October 2009, 10:47

Anonymous writes:

đọc những dòng này,em càng thông cảm với chị và thương út Bee,thương những đứa con bị dị ứng thời tiết mà bố mẹ chẳng thể bị hộ các con được.susi cũng dị ứng thời tiết nên cái mũi cũng xụt xịt cả tháng nay.thương Bee lắm,mau khỏi con nhé để ko cần phải đặt ống thông tai,để con lại toe toét cười cho mẹ Vân ba Long đỡ buồn nhé.iu em Bee nhiều lắm.

LinhMoon 29. October 2009, 10:51

Thương em UB quá. Mẹ cố chăm cho em mau khoẻ nhé .

Nguyen Phuong Linh 29. October 2009, 12:27

Đọc mà xót cho cả mẹ và con,thương UB để đâu cho hết flirt
Thời tiết ở nhà đọc thật đấy, Bông nhà em hồi 2 tháng đã bị viêm phổi. NHìn con khóc mà mẹ chỉ muốn khóc theo, nhưng trộm vía từ hồi thay đổi môi trườn sống tới giờ em chưa bị ốm lần nào .

Mau khỏi UB nhé! :heart: :heart:

Thỏ- Sóc 29. October 2009, 13:03

Thương em quá, mong cho em đáp ứng tốt với thuốc để khỏi phụ lòng mong đợi của cả nhà :love:

huytun 29. October 2009, 14:14

Chị cũng nghĩ, tại sao vệ sinh mũi mà không làm thuốc tai, vì thuốc tai rất quan trọng. Mẹ em đừng quá lo, anh Tũn cơ địa hen, lại không nuôi bằng sữa mẹ, viêm tai chảy mủ ra ngoài, nhưng rồi cũng qua. Mong cho em chóng khỏi, thương em lắm :love:

Tine May Bee 30. October 2009, 01:18

Cảm ơn cả nhà đã động viên mẹ con em :love: Nghe mọi người nói mới thấy đã rất nhiều mẹ trải qua tình cảnh như em bây giờ, và mọi người đều dũng cảm vượt qua :love:

Anonymous 30. October 2009, 02:27

Chinsusu writes:

Út Bee mau khỏi nhé, anh Xù cũng ra đời thiệt thòi giống Út đây, anh ốm dặt dẹo có khi 1 tháng tiêm kháng sinh 2 đợt, vậy mà 1 năm nay, chưa khi nào mũi anh không chảy dịch vàng cả. Bác sĩ nói anh phải nạo VA, mà nạo thì cũng gây mê, mẹ chưa dám cho nạo và chắc là không dám đâu. Cầu mong cái mũi thò lò không ảnh hưởng gì tới những phần còn lại, chỉ có điều đã 1 năm nay anh không lớn tẹo nào.
Chia sẻ với mẹ Út Bee, mẹ Út giỏi giang lắm, em ngưỡng mộ 3 thành quả của mẹ Út nhiều lắm. Cố lên chị ơi, khóc xong lại phải vững vàng cho con cái nó có chỗ dựa vào, chị nhé.

Anonymous 2. November 2009, 02:37

Anonymous writes:

Thương UB nhiều lắm cố gắng lên nhé 2 mẹ con!

Tine May Bee 2. November 2009, 02:52

Báo cáo cả nhà, sau mấy ngày nhỏ thuốc mũi, thuốc tai thì trộm vía 1 tỷ lần em đã đỡ, đêm qua em đã ngủ ngoan, tuy vẫn đau nên chuyện ăn uống của em vẫn lởm khởm.

Bây giờ, em đã có thể tự ngồi dậy, tự vịn đứng lên, còn men men đi nữa, chán thì em biết tự ngồi xuống nhé, chứ không phải ngã uỵch mông xuống đâu. Trộm vía em 1 tỷ lần, em lại tươi rồi, trộm vía thêm 1 tỷ lần nữa cho chắc :love:

Chíp & Bin 2. November 2009, 03:01

:love: :love:

XUAN DUONG 3. November 2009, 03:14

EM Chia sẻ nỗi lo lắng với chị nhé. Thương Út Bee quá. Mong sao em khỏi tai bằng thuốc nhỏ, không phải đặt ống thông. 2 mẹ con cố lên nhé :love::love::love::love::love:

Mr Ốc 3. November 2009, 04:24

Khổ thân ông Phật của em quá nhỉ, Ốc cũng bị viêm tai này chị, bác sĩ hết lần này đến lần khác bảo cho đi nạo VA nhưng em cứ không yên tâm nên vẫn chưa cho đi, giờ cứ mỗi lúc con ho hay sốt lại giật mình thon thót, lo lắm, con ốm thì mẹ vừa vất vả, vừa thương xót gấp trăm lần, cả hai mẹ con cố lên nhé.

Tine May Bee 4. November 2009, 02:59

@ Duongcun: :love:
@ Ốc: UB khỏi đợt này sẽ đi nạo VA, bs bảo nếu viêm VA đã gây biến chứng sang tai thì nên nạo em ạ :smile:

Mr Ốc 4. November 2009, 03:51

Bác sĩ bảo Ốc đi nạo VA ba lần rồi mà em vẫn nhát, tại đọc trên mạng thấy nạo VA xong cũng ko cải thiện bao nhiêu mà nó lại mọc lại nên em còn chù chừ. Ốc hai hôm nay cũng đang sốt nhẹ và sổ mũi, từ dạo bị viêm tai cứ hu hi là mẹ lại sợ lắm.

Nguyen Ha An 4. November 2009, 08:32

Chào chị, em lang thang blog va gap bai viet cua chi ve cac be. Thương UB quá, bé An nhà em ngày trước cũng bị viêm tai. Chữa ỏ nhà BS Cành BV Bạch Mai cũng tốt chị ạ. Chị tham khảo nhé! Chúc bé mau khỏi bệnh.

Tine May Bee 4. November 2009, 08:37

Cảm ơn mẹ Hà An :love: Thỉnh thoáng ghé blog nhà mình nhe :love:

@ Em Ốc: chị thì khác, sợ mấy thì sợ nhưng cần thì phải làm :D

huytun 4. November 2009, 08:39

Originally posted by Handsome Valentine:

chị thì khác, sợ mấy thì sợ nhưng cần thì phải làm :D


Sản phẩm của chị là 3 nhóc mà ai cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ, nhề :D

Mr Ốc 4. November 2009, 08:41

Nhà em cho Ốc đi khám có hai mẹ con, mẹ bảo đi nạo, con bảo ko cần thiết, em bít nghe ai bi giờ...hic

Tine May Bee 4. November 2009, 08:56

Originally posted by huytun:

Sản phẩm của chị là 3 nhóc mà ai cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ, nhề


Đúng là chị mìn, hiểu mìn thựt :D

@ Ốc: nghe ai mà em thấy tin tưởng í, nếu vẫn không cân đong đo đếm được thì đi khám thêm, hỏi thêm, he he

Mr Ốc 5. November 2009, 03:31

Em tin ông con trai vì ông ý đi du học về, mà ông ý giải thích về bệnh mình thấy cũng hợp lý chị à.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies