Wednesday, 13. May 2009, 07:38:04
Mỗi khi trong lòng ngổn ngang, lại phải tìm cái gì đó để đọc, để làm, để ép dẹt những ngổn ngang trong lòng xuống.. Tâm như thuỷ... đọc nhiều rồi mà chưa ngấm, xin bài viết của ai đó trên mạng vào đây để tớ nghiền cho dễ nhé, cảm ơn người viết bài. Không biết đến bao giờ tâm mới được như thuỷ, hehe...
Read more...
Friday, 1. May 2009, 17:05:09
Nhân dịp 30/4 và 1/5 trùng với cuối tuần,nhưng mẹ không được nghỉ vẫn phải đi làm thứ bẩy, nên bố đưa hai chị em về quê với bà nội, còn mình mẹ ở nhà....
Nghe mẹ nói vậy ai cũng bảo thế thì mẹ sẽ buồn nhớ các con lắm đây, hehe, đúng, mà cũng chưa đúng
Read more...
Friday, 20. March 2009, 09:28:22
Ỉn về đến nhà rồi thì khó mà rời mẹ ra, sẵn sàng gào ầm ĩ lên ngay nếu chỉ thoáng thấy mẹ nhấc chân đi. Còn chị cún thì làm cái gì cũng phải mẹ làm cho, mệt quá đi mất.
Read more...
Friday, 20. March 2009, 08:57:53
Có những điều chỉ khi người ta mất đi rồi, thì mới thấy hết được ý nghĩa của nó.
Read more...
Friday, 6. February 2009, 08:40:36
Ra Tết là Ỉn không được ở cùng bà Tân nữa rồi, mẹ phải mang bạn xuống tận ngõ Quỳnh nhà bác Thuỷ để gửi, khổ thân bạn, sáng ra toàn bị mẹ bắt dậy sớm để đi thôi.
Read more...
Wednesday, 4. February 2009, 11:43:22
Tết năm nay không khác lắm với Tết mọi năm....

có khác chứ...
Read more...
Wednesday, 24. December 2008, 12:47:05
Chồng tớ có vẻ rất quý cô, hehe, cô sắp đến chơi là tự tay đi dọn dẹp nhà cửa gọn gàng để đón cô
Read more...
Wednesday, 24. December 2008, 12:33:40
ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Read more...
Wednesday, 24. December 2008, 11:57:02
Dạo này mình làm sao ý, quên một cách dễ dàng, tâm trạng luôn bất ổn, đi xe thì cứ va quệt
Read more...
Sunday, 21. December 2008, 08:39:09
Chị cún chỉ thích có chị gái thôi, còn cu Ỉn thì toàn bắt nạt chị.
Read more...
Sunday, 21. December 2008, 08:13:58
Ngồi một mình ở cơ quan, tưởng không có việc gì làm cho hết giờ thế mà cũng sắp hết giờ rồi
Read more...
Saturday, 13. December 2008, 06:24:11
Có ai đã dậy bạn về hai chữ Gia Đình chưa ?????
Read more...
Tuesday, 9. December 2008, 04:24:49
Con đã tròn 4 tuổi rồi, đang ở tuổi thứ 5, mà sao mẹ thấy con vẫn làm nũng quá chừng.
Read more...
Tuesday, 9. December 2008, 04:04:22
Hình như chồng ngoan lên
Read more...
Tuesday, 25. November 2008, 04:35:22
Bà ngoại này, bà có cảm động không khi biết cún nhớ bà còn thiếu cái giá bằng Inox để vo gạo.
Read more...
Tuesday, 25. November 2008, 04:27:14
Hì hì
Sinh nhật được tròn đúng 1 tuổi cộng thêm 1 tuần nữa là ta biết đi, hà hà, cả nhà cổ vũ, cộng với việc biết đi thấy hay ho quá, ta không phải vừa bò vừa nghển cổ lên nhìn mọi người, nghển cổ lên nhìn xung quanh nên ta hăng hái đi lắm, mọi người cổ vũ nhiệt tình quá thế là ngã ta lại đứng lên đi tiếp, ngã lại đứng lên đi tiếp, mặc dù đi liêu xiêu như gã say và đi hai bước lại ngã một lần xuống đệm

Read more...
Monday, 17. November 2008, 09:25:45
Bạn đang ở cái tuổi nhiệt huyết, và bạn muốn sống cho đúng, sống cho hết như những gì bạn mong muốn, bạn đang tự hỏi những thứ bạn đang có, đó có phải là hạnh phúc hay không, có phải là cái đích để bạn phấn đấu hay không, mà đôi khi bạn muốn bỏ nó.
Read more...
Saturday, 8. November 2008, 04:42:48
Sinh nhật, sinh nhật đê...
Chủ nhật này mẹ làm sinh nhật chung cho cả hai chị em nhé, em Ỉn thì tròn 1 tuổi, chị Cún thì tròn 4 tuổi, vì hai chị em chỉ cách nhau có gần 1 tháng nên mẹ gộp hai sinh nhật vào làm một.
Read more...
Wednesday, 5. November 2008, 11:12:04
Là thế này, ở lớp, khám sức khoẻ chị cún bị sếp vào loại sức khoẻ là loại 2 và bị viêm lợi, cao răng.
Read more...
Wednesday, 5. November 2008, 10:46:20
Hôm nay ngày 5/11/2008
Xem nào, hôm nay Ỉn còi được tròn đúng 1 tuổi 1 ngày nhé.
Sáng nay, có một người bạn vô tình thôi đã nhắc cho mẹ biết rằng "Chị hạnh phúc thật đấy có 2 bé rồi" và mẹ chợt nhận ra đúng là mẹ đang hạnh phúc, nhiều khi hạnh phúc ở ngay bên mình mà mình không nhận ra, cảm ơn người bạn ấy nhé, những gì em nói nghe thật giản dị nhưng được nghe mới thấy nó ý nghĩa biết bao.
Đã là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng rồi không nhớ nữa, mẹ lập blog này để lưu lại những yêu thương, đầu tiên là cho chị cún, giờ là cho cả Ỉn nữa nhé, và cho cả bố cả mẹ nữa, những niềm vui, nỗi buồn, những suy tư của mẹ cùng được gửi vào đây nhé.
Phong trào blog khắp nơi nơi thế này, vậy mà mẹ chỉ vì lười mà không viết thì cũng hơi thiệt nhỉ, sau này Ỉn với Cún biết lấy dữ liệu ở đâu để khoe cùng các bạn nào. Thôi thì mẹ chịu khó viết vậy, đây cũng là nơi để mẹ được giải toả nỗi lòng mình, để mẹ lưu lại rất rất nhiều những cảm xúc của riêng mẹ, dành cho mẹ, cho các con cho cả nhà mình. Tạm thế bài đầu tiên mở hàng thế nhé