,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-Black Cherry-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸

~~~ Vỏ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ngọt ngào ~~~

No name


Có một ngày mùa đông sang vội vã

Sương khói phủ mờ hồn mộng hết tương tư

Tuyết rơi kín đôi mi nào lạnh giá

Mái đầu xanh đã ngả bến phong trần

..

Mơ mộng gì khi tuổi xuân đã hết

Tiếng kinh cầu như tiễn biệt âm dương

Gửi em về đất xin hãy nhớ

Một niềm thương còn chưa trọn nỗi vui

..

Em vẫn thế giọt sương mong manh quá

Muốn chở che mà lại sợ em đau

Muốn ấp ôm nhưng hỏi lòng không dám

Chỉ lặng im và hi vọng đơn sơ

..

Một buổi sớm khoảng trời ngập tràn nắng

Ánh bình minh rọi khắp chốn nhân gian

Tôi lặng lẽ nhìn em trôi xa mãi

Giọt lệ rơi ướt đẫm một niềm đau

..

Trái tim em đâu một lần ngừng đập

Đã chết rồi chết nữa cũng đâu sao

Tôi nguyện đưa em vào sâu giấc mộng

Để thấy em một lần nữa mỉm cười

..

Mưa ướt nhòe đôi bờ vai yếu ớt

Gió hắt hiu thì thầm gọi tên em

Mùa qua đi để lại tàn tro ấy

Để buồn thương lay lắt suốt trăm năm

..

Sao vội đi khi tuổi còn chưa chín

Bao nhiêu người vẫn yêu mến nơi em

Từng giây phút trôi qua như tận thế

Hạnh phúc đó hẹn ngày gặp lại nhau

...

...

................... Bình yên nhé !!! ................... smile

...

........

..............

.....................

...

Cuộc sống chảy trôi chưa một lần vấp nhịp

Áo trắng dài lại xõa tóc tung bay

Ôi trong trắng ngoan hiền là em đó

Nụ cười nào cứ đọng mãi không phai ...

..








1 chút nắng để màu đừng nhạt mất ..
1 chút mưa để đc gân nhau hơn ..
1 chút gió để ngày k vội vã ..
1 chút buồn theo gió cứ bay đi ..
...
1 chút nóng để quên đi lạnh giá ..
1 chút lạnh để biết mình cần nhau ..
1 chút yêu để tầm hồn đồng cảm ..
1 chút hờn để níu chặt con tim ...
...
1 chút nhớ để trái tim thổn thức ..
1 chút mong để rạo rực xuyến xao ..
1 chút chờ để thêm niềm hạnh phúc ..
1 chút đợi để có đc tương lai ...
...
.....
.......
Nắng, mưa , gió mang buồn đi xa mãi ..
Có khi nào bất chợt trở lại đây ? ..
Giữa căn phòng cô quạnh tiếng thở than ..
Nơi hạnh phúc đã xa tầm tay với ...
...
Đông qua cho tim này băng giá ..
Hạ về khiến nó héo hon hơn ..
Yêu làm gì để rồi lại xa cách ..
Hờn làm gì để rồi lại mất nhau ...
...
Mùa lại về cho ước muốn thỏa thê ..
Đưa nỗi nhớ chìm vào chốn hư ảo ..
Niềm khao khát vỡ vụn trong đêm tối ..
Thiên đường tan rồi còn chờ đợi làm chi? ...


My links

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31