X-mas 2009
Wednesday, January 6, 2010 6:22:42 AM
Mỗi năm 1 lần ... cứ vào mùa giá rét ... đúng dịp Noel ... E lại xuất hiện cùng chiếc áo khoác lông hồng dịu dàng và mái tóc dài lấp lánh ... E đến mang theo 1 tình yêu nồng cháy , 1 nụ cười hiền hậu , 1 ánh mắt trìu mến và 1 điều ước có nhau mãi mãi ... A đã nói rằng , khi Chúa đc sinh ra , Thượng Đế đã cử 1 Thiên Thần xuống hạ giới để đem lại niềm vui và hp cho muôn loài ... E là Thiên Thần mà Người ban tặng cho a ... A đã ước cho đôi cánh của E biến mất để E mãi ở bên a ... chỉ là của a ...
..............
..............
Noel năm nay .. E đâu rồi ??? a gọi tìm E giữa dòng người tấp nập , a gọi tìm E giữa biển trời nhớ thương , a gọi tìm E trong khoảng không lạnh lẽo ... nơi bóng tối u uất ... bên nước mắt nhạt nhòa... Thiên thần bé nhỏ k phải của riêng a ....
Thiên thần đã chết bởi sự thờ ơ , ích kỉ ... chết trong bạc bẽo bụi đời ... chết giữa tro tàn địa ngục ... Trần Gian là đây sao ??? ....... haizzzzz
..............
..............
Noel năm nay .. E đâu rồi ??? a gọi tìm E giữa dòng người tấp nập , a gọi tìm E giữa biển trời nhớ thương , a gọi tìm E trong khoảng không lạnh lẽo ... nơi bóng tối u uất ... bên nước mắt nhạt nhòa... Thiên thần bé nhỏ k phải của riêng a ....
Thiên thần đã chết bởi sự thờ ơ , ích kỉ ... chết trong bạc bẽo bụi đời ... chết giữa tro tàn địa ngục ... Trần Gian là đây sao ??? ....... haizzzzz














Unregistered user # Thursday, February 4, 2010 5:03:48 AM
Hangchuot # Tuesday, March 23, 2010 7:01:54 AM
Những lúc đau khổ, mệt mỏi hay giữa bờ vực của sự thất vọng ... muốn ngã gục mà tự dưng thấy sợ hãi vô cùng... sợ vì đã đánh mất cuộc sống .. đánh mất tình yêu ... sợ vì đã không còn vòng tay ôm phía sau níu giữ lại .. sợ vì 1 nửa trái tim rơi xuống dưới rồi và 1 nửa ở lại tê liệt qua từng ý nghĩ ... Chưa bao giờ nó nghĩ mọi chuyện lại nhanh chóng và đơn giản như vậy ... Ai đã từng nắm chắc cái j` trong tay , ngỡ rằng k bao h` vuột mất mà bỗng dưng 1 sớm mai thức dậy chợt nhận ra k còn nữa ... Sẽ thế nào ? còn muốn thức dậy nữa k? hay cứ nằm đó mãi mà luyến tiếc, mà oán trách , mà hận ng`, hận mình ??
..... Cứ nói rằng trái tim con người có thể lành lặn theo thời gian nhưng điều nào nói lên ??? Bằng chứng là dù có phũ phàng đến mấy, có chán chường, có thôi k nghĩ về nhau .. nhưng sẽ chẳng có kim chỉ nào vá lại được những vết rách vô hình đó nơi ngực trái con người... sẽ 1 giây phút hay khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, tình cờ nhớ đến nhau .. có thể sẽ là bật cười về 1 thứ tình yêu trẻ con dỗi giận vô cớ rồi ích kỉ .. cũng có thể là hờn trách vì 1 thời ngu muội đam mê ngốc nghếch ... hay là buồn vì mất đi người mà mình tưởng chừng là mãi mãi ???
.. E mãi vẫn thế... yêu a ... và tự hoàn thiện chính mình ^^~ ... tất cả nh~ ng` đến vs e chỉ là để vực dậy nhưng chẳng bao h` e đánh mất bản thân .. vì trong e, dù a có thế nào.. [ cố tình quên e , hận e đã k làm đc j` cho a , cười nhạo 1 quá khứ k hp và chẳng có j` để nhớ ]... trong 1 góc nào đó lun nhớ về nhau nhé ^^~ ..