Hannah Bui

Học cách yêu thương!

Subscribe to RSS feed

Qua được cửa ải rùi!

Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ không phải lo lắng và hồi hộp nữa rùi. hí hí, kỳ thi sát hạch lái xe thành công mỹ mãn. Bây giờ chỉ còn chờ lấy bằng nữa thôi.
Hôm thi, qua đc quả đề-ba là em lái ngon lành về đích, chả phải sợ nữa. Ấy thế mà mất ăn mất ngủ bao hôm. Tối hôm trước khi thi còn nằm mơ linh tinh nữa chứ. Thấy mình trẻ con thật. Mọi người bảo mình lo hơn cả thi tiến sỹ. haha, em chưa thi tiến sỹ bao giờ nên chưa biết, các anh các chị nói thế bằng hòa. Nhưng em thấy em lo hơn hồi thi đại học. hì hì.
Nói chung bây giờ ổn rùi, còn lại cái bằng thạc sỹ em chưa hoàn thành nữa thôi. Cố lên, phía trước cần 1 mục tiêu để phấn đấu roài.

Học lái xe

Thế là sắp hết khóa học lái xe và chuẩn bị đến ngày thi rồi. Lo quá thôi.
Hôm vừa rùi kiểm tra cuối kỳ tại trung tâm mình đi cũng chưa thật tốt lắm. Dám đè vạch đỏ 2 lần liền ở chỗ dành cho người đi bộ và chỗ đường sắt. hic hic. Lại còn cái khoản chưa học tí nào về tình huống khẩn câp nữa chứ. hic hic, càng nghĩ lại càng run.

Tầm này tuần sau là đang khăn gói chuẩn bị sang sân Việt Thanh thi rùi đây. Vừa xem chương trình We got maried, Yong Hwa và Seo Hyun đã đi thi lái xa và bị trượt, làm mình càng tâm lý hơn chứ. hu hu. Xem chương trình giải trí mà lo lắng, hồi hộp như mình đi thi luôn. Nhưng xem ra bài thi bên Hàn còn nhẹ nhàng chán so với các bác VN. Cái dốc đề ba nó cao tít mù, lỡ chân là xe trôi tuột đi mất thôi. Lại còn cái khoản đi vòng chữ S hẹp xíu nữa chứ. Mẹ ơi, lo quá. Mình vốn đã hay bị tâm lý roài, giờ lại càng tâm lý hơn. Mà thầy bảo, lái xe mà run thì thế nào cũng hoảng, ko tập trung lái đc, quên bài là trừ điểm ngay. Ặc ặc, có 20 điểm trừ thôi mẹ ơi.

Cầu trời, khấn phật cho con thi sát hạch ngon lành. Ôi xe ơi là xe!

Come back!

Lâu lắm rồi không vào nhà, trở lại thấy bao cái thú vị mà mình chưa khám phá.
Phải dọn dẹp nhà cửa thôi!smile

Heal the world

Sang nay den cong ty, doc tin tren mang ma khong tin vao mat minh, "Vua nhac Pop Michael Jackson qua doi". Dong chu rat to hien ngay tren trang chu cua Vietnamnet lam minh thay hut hang. Nhin chan dung ay vua la ma cung nhu quen. La vi minh chua he mot lan gap mat, nhung rat doi than quen boi khuon mat do da thuong xuyen hien trong tam tri minh khi nghe nhung bai hat bat hu cua ong. Ca sang cu tha than doc het bai nay den bai khac, theo doi khong bo mot bai bao nao. Cang doc cang thuong. Tu dung thay khoe mat minh cay cay, hinh nhu minh cung dang khoc..
Co mot cam giac gi do rat la len loi trong tam tri minh, trong long nang triu. Moi nguoi trong phong chac cung co tam trang nhu minh. Bat giac nghe thay tieng nhac nhe nhang:
Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me

Michael ra di nhung chac chan tieng hat cua ong van con mai mai!
Vinh biet Michael!

Nghỉ lễ 30/4

Năm nay được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tận 4 ngày liền. Sướng quá! Hai vợ chồng khăn gói về quê chơi 2 bên nội ngoại. hehe...
Đi xe cả một quãng đường dài về đến nhà lại đâm đầu vào lau lau, dọn dọn nhà ở quê. Đúng là không có người ở nên bụi bẩn kinh khủng. Cũng may là mẹ chồng cùng về, 2 mẹ con cùng dọn.(sướng:p )
Mấy ngày ở quê thoải mái lắm. Không khí trong lành hơn, thoáng đãng hơn và cũng được chiều hơn khi ở Hà Nội.( về quê chông không quát mắng câu nào được, lúc nào cũng ra dáng người chồng biết chiều vợ lắm. hehe... thế này thì về quê suốt cũng được)
Kết thúc chuỗi ngày nghỉ với tâm trạng thật là vui. Kỳ nghỉ bổ ích.smile
P/s: Tiếc là năm nay không được cùng cả nhà đi Cát Bà và 1 tiếc cả mấy trăm nghìn vì cái tội lái xe oto vượt đèn đỏ.huhu....
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31