Skip navigation.

Log in | Sign up

Ng` đi tìm cơn mưa

mùa hè thì mát... mùa đông thì ấm

STICKY POST

Gió lang thang ...

hờ hờ, dạo lung tung thì kiếm dc cái này, khá là hay ho, khá là tốt để giải trí :)) bạn nào có nhã hứng chơi thì nên cho con màu tím ăn thôi :-j con màu tím tên là gió con màu vàng thì là gì nhỉ :-s bơ nhé, dc ko nhỉ, thôi cứ đặt tạm thế đã :">

Begin part 2

Hơn 3 tháng, chính xác là từ ngày 5/7 là entry cuối cùng mình post ở 360 thì đến h chưa có 1 entry nào ra đời cả :frown:
---Với mình, blog là chỗ ntn ???
---Đầu tiên là chỗ để xả những suy nghĩ 1 cách trọn vẹn nhất ( tất nhiên theo 1 cách diễn đạt rất chi là "chỉ có ng` trong cuộc hiểu :smile:) " ). Nhưng hơn hết, đặc biệt hơn đó là những lời mình muốn nói, những câu chuyện mình muốn kể, những tâm sự mình muốn chia sẻ ... với 1 số ng` mà mình rất khó có thể dễ dàng nói như việc viết những entry đấy lên blog :-s
---Từ ngày 360 ra đi, mình chả còn chỗ nào để xả nữa :-s . Opera thì ko đủ :smile:) Plus chả có ai :-s . Facebook ư ??? mình ko thick vì nó ko đáp ứng đc cái nhu cầu về thẩm mĩ của mình :"> nhưng có lẽ nên dẹp cái yêu cầu khó tính đấy sang 1 bên, khi nào muốn ngắm nhìn cái đẹp thì mở opera ra xem chứ có làm sao đâu :-j
--- Thực ra ko tìm đc nơi phù hợp chỉ là 1 cách ngụy biện, sự thật là mình quá lười + bận =)) đã bao lần có những ý tưởng về 1 entry nào đó, muốn về nhà viết ngay, nhưng lại chần chừ để rồi mất hứng rồi quên luôn :frown:
---Nếu cứ giữ hết trong lòng tất cả những suy nghĩ như lúc này, như từ hồi tháng 7 đến bây h, thì có lẽ mình chả chịu đc thêm bao lâu nữa thì sẽ nổ tung mất. Mình h đâu còn như hồi trước, đâu còn có thể tâm sự mọi chuyện của mình với ng` khác nữa, ko còn cảm thấy ai đủ thấu hiểu để nghe hết chuyện của mình nữa
---Viết thôi, post cả ở Opera, post cả ở facebook nữa :smile:

Thèm =p~

P/S Còn cái này thì chính xác là vào ngày 5/7 :D

- Hàng sáng 5 vùng dậy lượn xe ra Lenin làm sec cầu lông, rồi chạy 1 vòng, ra uống nước, gồng lên đạp xe về nhà …
- Đi ttd về tắm rửa rồi nằm lên giường ngấu nghiến đống sách đang chờ đợi cả năm nay

- Dùng số tiền tiêu vặt hàng tháng và kiếm thêm có thể đi du lịch bụi đến những nơi mình chưa đến. Biển cũng dc, núi cũng dc, miễn là dc đi du lịch … Nhưng tốt nhất là biển , biển xanh nắng vàng và cát trắng

- Có cơ hội thực hiện mấy cái món quà hàng khủng nghĩ ra nhưng chưa có ai để tặng giờ mà có ku nào yêu em thì anh cũng cho nó cái mấy cái ý tưởng đấy để tặng em đấy … miễn là ng` nhận là em




Trên đây hầu hết là những cái minh rất thèm, rất muốn vào thời gian này nhưng chưa làm dc. Ko phải ko làm dc, mà là vì ko đủ tự do để mà làm... Mình hoàn toàn có thể đi đánh cầu lông buổi sáng, đọc sách cả ngày , đi du lịch.... nhưng mà chẳng lẽ vừa làm vừa băn khoăn sắp thi rồi, có học hay ko, rồi cứ chẹp miệng chơi nốt hôm nay rồi mai học, ko hiểu chẹp miệng bao nhiêu lần rồi

Cả cái entry này hôm nay mới đủ thanh thản tự do để viết đấy chứ ... hy vọng từ mai dần dần thực hiện gần hết những cái này để giải tỏa bấn loạn ( gần hết thôi, cái cuối chưa cần đâu )

Rồi sẽ liệt kê những cái mình thèm lâu dài, chứ ko phải hầu hết là thèm trong thời gian này




Và hơn hết, cái mình thèm nhất ... tất nhiên là


Thèm yêu … và thèm dc… yêu

mình đến với blog ntn nhỉ :-s

P/s Cái này đc viết từ 10/6 :"> giờ post lại cho nó đủ :wink:)

Hồi trước tớ ko thick blog 360 …

Hồi trước là hồi nào, là hồi phong trào viết blog bắt đầu xuất hiện, hình như là hồi lớp 10-11 thì phải :-/



Hồi đấy trong suy nghĩ của tớ nó chỉ là nơi để viết nhật kí :-?? Mà mình thì chả có gì để viết nên cũng chả quan tâm lắm :-j . Nhưng điều quan trọng khiến tớ ko thick lắm là vì nhà nhà dùng 360, ng` ng` viết 360 è ai cũng dùng è ko thích :smile:) thích cái gì riêng riêng cơ, độc độc cơ è sai lầm đầu tiên về blog =))






Rồi 1 lần tìm 1 flash bài “ A love concerto “ mình đã lạc đến blog my.opera , và cái blog opera mà mình tìm dc đấy lại là blog hướng dẫn rất kĩ về tất cả các vấn đề của opera. Hồi đấy opera lại rất ít ng` biết è ấn tượng ngay với opera



Đến lớp 12 tớ hì hục làm 1 blog opera cho tớ, hồi đấy hầu như chỉ post mấy bài nhạc, mấy bài relax, chứ có biết viết gì đâu. Rồi tớ làm 1 blog opera khác cho 2 ng`, tớ và 1 ng` khác viết chung :smile:) đấy là blog đầu tiên tớ biết viết cảm xúc của mình ra, kể những chuyện vui buồn … giờ đọc lại thấy khá ngộ nghĩnh



Thi DH xong, bắt đầu làm trứng, quảng cáo trên blog thì phải chọn mạng nào đông vui è 360 thôi … Rồi bắt đầu mày mò về 360, làm theme, rồi các tính năng , và bắt đầu thói quen check home, vào đọc entry 1 số ng` mình quan tâm




Bẵng đi 1 thời gian ko làm trứng => chả vào blog WOE nữa… đến tháng 9 năm ngoái mình bắt đầu viết blog của mình, viết khá là nhiều so với hồi trước, rồi ngày nào cũng phải vào blog check xem có bao nhiêu ng` đọc, có ai cm ko , mặc dù blog mình rất ít ng` vào, nhưng ko hiểu sao mình rất háo hức, mỗi ngày theo thói quen phải vào cả chục lần :smile:), đến bây giờ vẫn thế …cứ bật web lên thì cái đầu tiên mình click vào là trang home của mình :wink:

Các entry của mình đa phần là entry buồn, toàn những lúc mình cảm thấy ko chia sẻ dc cho ai thì sẽ xả và blog. Nhưng vì chả nói với ai dc, nên trên blog mình cũng cố viết thật khó hiểu để chả ai có thể hiểu dc, trừ ng` hơi biết chuyện của mình … chả bao giờ mình nêu đích danh ai trong entry của mình, ai đọc thì tự hiểu đấy là mình :smile:)




Hồi cuối năm 07 đã có tin đồn là close, mình chả tin :-?? Làm gì có chuyện 1 mạng lớn thế này lại có thể đóng cửa trong khi vẫn ngon lành …Đến đầu năm 09 này vẫn ngon lành cơ mà è ko còn tin là nó có thể bị đóng cửa nữa :smile:) Gần đây thì hơi đơ đơ chậm chậm, nhưng hình như mình đã quá quen với nó rồi mà lại chấp nhận cái sự chậm chạp nặng nề đó, thấy chuyện đó trở thành bình thường và ko hề có ý thức rằng đấy là sự bắt đầu của 1 kết thúc =))

Đùng 1 cái, tuyên bố close chính thức có mặt …. Suy nghĩ đầu tiên của mình là chả lẽ mất hết những cm kia ư K Rồi liệu có blog nào có khả năng giao tiếp và viết entry tốt như 360 ko … Rồi liệu có thể tập trung lại 1 nơi để dễ check những entry những ng` mình quan tâm ko :-<

Tiếc nhất là những cái comment, những cái quick comment :frown:(






Haizzz , cái gì cũng phải có kết thúc

Nhưng kết thúc ntn :-??

Và bắt đầu lại ntn và ở đâu :-/

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

Mình bắt gặp bài này trong 1 lần tìm 1 lời bài hát nào đó có từ “ yêu mãi mãi “ hay đại loại là thế. Khi mở trang này lên, lúc đầu mình cũng ko hề có ấn tượng với nó lắm, nhưng khi đọc đến đoạn cuối, thì mình biết là mình cần phải đọc bài này và kéo ngay lên trên để đọc cho tử tế. Hồi đấy mình đã muốn viết bài này lắm, nhưng cứ chần chừ, rồi nhiều việc , rồi mất thói quen viết blog, mặc dù mỗi khi nghĩ đến blog là nghĩ đến bài này ….
Đầu tiên là post bài này lên đã, read and feel …

Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31