Sau hơn một năm rưỡi, và sau không biết bao nhiêu "keo khác", mình lại IUI. Nhưng lần này không đến cái BVĐK chết tiệt ấy nữa, mà là TTBVBMTE. BS dể thương hơn, có trách nhiệm hơn, phối hợp vơi cả Đông y cho xã..... Lần này mọi sự chuẩn bị về phiá mình thật tuyệt vời, mọi cái điều tốt. Nhưng xã thì không tốt lắm. Sự căng thẳng đã khiến anh không được như ý. Nhưng BS bảo vẫn tiến hành, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào dù rất nhỏ.... Và mình vẫn hy vọng, vẫn chú ý đến từng thay đổi của bản thân mặc dù đã kiếm dủ mọi cách (chơi game, xem phime online...) để quên đi cái cảm giác chờ đợi hồi hộp rất khó chịu này.... Và mình vẫn hy vọng, mặc dù triệu chứng QKD đã xuất hiện sau IUI 2ngày. BS bảo mình cứ hy vọng,,,, và mình cứ hy vọng.... Hôm nay là ngày thứ 15 sau IUI, định sáng mai sẽ làm 1 que, nhưng trớ trêu là mình chẳng còn cái cơ hội đó. Nàng QKD đã xuất hiện. Buồn, thất vọng, đau dớn vì tốn tiền, mất công thì ít, mà buồn vì mất niềm tin thì nhiều. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Đây là bài thơ mà tôi rất thích khi còn là học sinh. Do vậy mà tôi nhớ tên tác giả. Tôi không quan tâm lắm đến đời tư của anh, cũng như không biết ngoài bài thơ này ra, anh còn bài nào hay nữa. Chỉ là tình cờ tôi vớ được trên một tạp chí nào đó, cả bài thơ và bài viết về tác giả.....rồi thích và thuộc bài thơ này.
Tình hình là sáng nay ló mặt vô mạng đã nghe tin ... chẳng ra làm sao : Xăng lên giá thêm 4.500đ/lít, vị chi là 19.000đ/lít xăng 92; (Đây là biện pháp kiềm chế lạm phát sao???)) Rồi sẽ ra sao đây? Hậu của việc tăng giá xăng là gì nhỉ? Là giá vận chuyển tăng, và kéo theo giá vận chuyển là cơ man thứ tăng theo. Vì có thứ gì không liên quan tới vận chuyển đâu nhỉ? Tội nghiệp nhà em, tiền xăng cho một tháng > 1/2 tiền lương rồi.
Và rồi đây, giá nước sinh hoạt, giá điện sinh hoạt có "té nước theo mưa" mà ăn theo không nhỉ. Còn gas thì sao?
- Giá xăng tăng: Kiểu này sắm cái xe đạp và đi thôi, nhưng khổ nỗi đi gần gần chứ đi xa mà ì ạch đạp thì mất thời gian cũng vô đó à. Hơn nữa đi làm mà cuốc xe dạp thì không đáp ứng được yêu cầu của cơ quan.... hic một cái.
- Giá xăng tăng: Kiểu này thì bỏ cái thói quen chạy lang thang dọc bờ biển hóng gió vào những ngày cực nóng rồi. Hay chuyển qua đèo nhau bằng xe đạp, vận động cho tiêu mỡ, đỡ phải lo béo, lạch cạch đạp xe hóng gió một hồi về đến nhà mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra, người hừng hực hơi nóng, lúc đó rất phù hợp để ca bài ca "xe đạp ơi".... hic một cái nữa.
- Giá xăng tăng: Hay là đi dạo bộ hén, dạo gần gần rồi về thôi, nhưng còn lề đường đâu nữa mà đi, toàn bộ lề đường đã bị người ta tận dụng để mư sinh, kiếm tiền về trả tiền điện, tiền nước, tiền xăng, tiền dầu, tiền gas... đi dưới lòng đường hãy cẩn thận nhé, vừa qua có một chị đi tập thể dục (đi bộ), ngang qua một dãy quán, phải xuống lòng đường mà đi. hậu quả là bị một thanh niên tông té đạp đầu vào lề đường, chấn xương sọ não, ... hết khổ (chết). ... híc cái nữa nè.
- Giá xăng tăng, thì gas sẽ tăng (không biết thế nào mà quan hệ khắng khít lắm) : Mình quay về nấu củi. Các chị em nội trợ chịu khó khum lưng chu miệng thổi phù phù đi nhé. Xăng chưa lên, gas đã trên 300k/bình 13kg rồi. Sau ngày hôm nay thì chưa biết thế nào.
- Giá điện tăng: Các chị nội trợ chịu khó quay về giặt đồ bằng tay, quạt tay, trời có nóng 38, 39 độ cũng ráng mà chịu, chớ có mở máy điều hòa, nhé. Trời lạnh cũng ráng đừng có dùng bình nước nóng, nhé. Tiết kiệm điện mà.
- Giá nước mà lên thì sao nhỉ: Hổng lẻ 3 ngày thay đồ một lần (đỡ giặt đồ)? Hổng lẻ 2 ngày tắm 1 lần ..........ak ak... hổng được đâu, ối trời.
****** Với tình hình thứ gì cũng tăng giá (trừ lương vẫn "ổn định"), thì có lẻ chúng ta phải quay trở lại cuộc sống của 20 năm về trước, nhỉ? Ngày đó, tớ 17 tuổi, mỗi buổi trưa tớ vắt dò lên cổ cuốc bộ 20' dưới cái nắng chang chăng để đến lớp. Ngày đó nhà tớ nấu bằng bếp củi nhé, mà phải mua loại cây to cho rẻ, tớ chặt, chẻ chai hết cả tay. Ngày đó nhà tớ không có tủ lạnh, v.v... và v..v . Không lẻ chúng ta phải quay trở lại cuộc sống đó? Mình ta đang leo lên, hay đang tuột dốc nhỉ?
******** Với tình hình giá cả hiện nay và thời gian tới, (về ăn cơm đã chiều viết tiếp). Cái bao tử làm gián đoạn si nghĩ roài)
Lượm được bài này trên trang sức khỏe cộng đồng. Hình như cũng nhiều người mắc cái chứng khó chịu này, "cóp" vô đây cất, có khi cần ...
Nấc cụt Mẹo vặt Y khoa - Mẹo vặt Y khoa
Một ngày trời nóng, tại một công viên, chàng trai đang thu hết can đảm thốt lên lời tỏ tình đầu tiên với người con gái. Hơi thở dồn dập, chàng bấu hai bàn tay vào nhau, đứng sát vào bên nàng thêm chút nữa... thêm chút nữa. Thời gian lúc đó hình như ngưng đọng lại. Chàng nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim mình, nghe miệng mình lắp bắp: "Anh... yêu...". Người con gái nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa ra phía sau cho mái tóc dài đen nhánh xõa bay theo làn gió, chờn vờn vuốt ve chiếc eo thon thả. Nàng cũng thở mạnh, lắng nghe từng tiếng thì thầm thốt ra từ đôi môn run rẩy của người yêu. Nàng kiên nhẫn chờ đợi âm điệu cuối cùng của ba chữ muôn đời mầu nhiệm đó thì chợt..."ắc", một tiếng động lạ tai xuất hiện. Nàng giật mình, mở choàng mắt dậy, dáo dác nhìn chung quanh tìm nguyên nhân của tiếng động lạ lùng phát ra đúng vào giây phút thiêng liêng huyền diệu này.
Chẳng có gì ngoài tiếng gió, tiếng xào xạc của các cành lá chạm vào nhau. "Có lẽ mình nghe lầm" - người con gái thầm nhủ. Nàng một lần nữa nhắm mắt lại, đợi chờ âm vang cuối cùng của ba chữ "anh yêu em", bài kinh kệ muôn đời của những người tình đang thắm thít yêu nhau. "Ắc" - tiếng động lần này rõ ràng phát ra từ cổ họng của chàng trai và chàng đỏ mặt, lúng túng... Không lạ lùng gì cả, người con trai đang bị chứng nấc cụt.
Chứng bệnh này không gây nguy hiểm cho ai, nhưng nó thật tai hại nếu đến không phải lúc. Bạn đang tỏ tình? Bạn đang được phỏng vấn tìm việc làm? Bạn đang đọc một bài diễn văn trước công chúng? Bạn không thể kiềm chế nó được. Tự nó đến không có gì báo trước, và cũng tự nó đi không một tiếng giã từ.
Y học ngày nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao cơ thể lại có loại phản ứng kỳ lạ này. Chỉ biết chứng này thường đến do hậu quả của việc ăn quá nhanh, nuốt quá nhanh (mắc nghẹn), hoặc lượng không khí bị nuốt vào dạ dày nhiều quá .
Các bác sĩ đều nhìn nhận rằng, chứng nấc cụt thường tự đến, rồi tự đi trong vòng vài phút... Nhưng bạn có biết, một người Mỹ tên là Charles Osborne (bang Iowa) đã bắt đầu bị nấc cụt từ năm 1992 và cứ thế tiếp tục đến năm 1997?
Làm thế nào chữa khỏi cơn nấc cụt? Theo các nhà chuyên môn, có 2 cách: 1- Tìm cách làm gián đoạn tác dụng của phần não bộ ra lệnh nấc cụt. 2- Tìm cách làm tăng lượng thán khí (carbon monoxide) trong máu (thán khí làm giảm nấc cụt, dưỡng khí làm tăng nấc cụt). Bạn có thể kiểm chứng bằng cách trong lúc bị nấc, hãy hít một hơi không khí vào đầy buồng phổi, lập tức sẽ có một cái nấc cụt tiếp nối sau hơi thở này)
Những phương pháp được đề cập dưới đây không nằm ngoài 2 nguyên tắc trên. Một phương pháp có thể rất hiệu quả với người này nhưng vô hiệu với người khác. Bạn cần thử qua một vài cách để biết cơ thể mình hợp với cách nào, và dùng lại cách này cho những lần sau.
Hãy nuốt một thìa đường Một trong những phương pháp dễ dàng và hiệu quả nhất là nuốt một thìa cà phê đường cát khô. Việc này thường chặn đứng chứng nấc cụt chỉ trong một vài giây. Có lẽ đường trong miệng có tác dụng thúc đẩy hệ thần kinh ban lệnh xuống những cơ ở bụng không được nấc cụt nữa". Phương pháp trên được nhiều bác sĩ khác kiểm chứng và công nhận là rất công hiệu. Đối với trẻ em bị nấc cụt, bạn có thể cho uống thìa cà phê đường pha vào 120 ml nước.
Uống một ly nước ngược Bác sĩ Richard, Đại học Y khoa Virginia (Mỹ) cho biết: "Tôi tự chữa chứng nấc cụt cho mình bằng cách dùng một ly nước lạnh, khum người tới trước, và uống ly nước ngược. Phương pháp này luôn luôn công hiệu và tôi mạnh dạn đề nghị nó cho tất cả những bệnh nhân có sức khỏe bình thường đến khám bệnh."
Việc uống nước ngược ở trên có thể được diễn tả một cách đơn giản và dễ hiểu hơn: Hãy uống một ly nước bằng mép ly đối diện với bạn. Thông thường, khi uống nước, bạn uống ở mép ly gần với bạn hơn, và môi trên bạn nằm trong vòng tròn của vành ly. Khi nấc cụt, hãy uống ở mép ly bên kia, sao cho môi dưới bạn nằm trong vòng tròn của vành ly.
Việc này có vẻ quái lạ và hơi khó làm. Nhưng bạn yên tâm, bác sĩ Richard đã thí nghiệm trên rất nhiều người với kết quả bảo đảm 100%.
Bơm hết không khí ra khỏi buồng phổi Như trên đã nói, nấc cụt xuất hiện do cơ thể có quá nhiều dưỡng khí. Hãy dồn hết không khí ra khỏi phổi thật chậm và đều (bạn sẽ thấy hơi ngộp thở, nhưng hãy cố giữ lại vài mươi giây). Phương pháp này tuy hơi khó, nhưng có kết quả khả quan trên rất nhiều người.
Mẹo vặt: - Dùng hai ngón tay trỏ của nhét chặt vào hai lỗ tai chừng nửa phút. Hành động này kích thích hệ thần kinh và làm hết nấc cục (mẹo vặt này có kết quả trên 95% tổng số bệnh nhân).
Ngoài những phương pháp hữu hiệu nói bên trên, các mẹo vặt dưới đây thường có kết quả khoảng trên 50%. Bạn có thể thử từng mẹo vặt một để tìm phương pháp dễ dàng, thích hợp cho mình: - Há miệng ra và nhìn sâu vào, bạn sẽ thấy có một cục tròn treo ngay giữa thành trên của cổ họng, đó là cục phát âm. Dùng một thìa cà phê nâng cục này lên vài lần, có thể hết nấc cục. - Dùng bông gòn quấn vào đầu đũa, gõ nhẹ vào vòm trên của miệng (vòm khẩu cái), chỗ phần cứng và mềm gặp nhau. - Ngồi chồm hổm, tựa mạnh ngực trên hai đầu gối. - Ngậm và hút một cục nước đá cho đến khi hết nấc cụt. - Nhai và nuốt một miếng bánh mỳ khô. Mình khoái cái cách "uống nước ngược" nhưng không biết có hiệu quả không.
Đã 3 hôm liên tiếp đằng ấy không ăn cơm trưa ở nhà, đằng ấy đi nhậu. Mình chờ đằng ấy đã đời xong rồi thì hoặc ngồi nhai trệu trạo một mình, hoặc là nhịn luôn. Sao đằng ấy ham vui, ham chơi quá vậy. Đã vậy thì sống độc thân đi rồi ăn chơi cho nó thoải con gà mái, khỏi mất tự do.
Chán!
Hôm qua mình khóc thật nhiều, sáng nay đến cơ quan vẫn còn ấm ức. Ngồi vậy mà nước mắt nó cứ tuôn ra, thật chẳng ra thể thống gì cả. Nghĩ tới cái thân mình ngày nào cũng đến chầu chực bệnh viện, đi công khai có, đi lén lút có (vì bỏ việc đi làm trễ hoài nó cũng chướng lắm đằng ấy ạ), ngốn không biết bao nhiêu tiền mà phải o bế mấy vị bác sĩ khó tính hay nhăn, rồi phải nhắm mắt bịt mũi mà nhai giá sống (mình không chịu được mùi giá sống), và cơ man những chuyện không thoải mái khác để mong đạt đuợc cái mục đích của mình.Còn đằng ấy thì sao, chỉ có mỗi một việc là nhịn nhậu một thời gian thôi, để cho sức khỏe tốt, mới có kết quả tốt được. Chỉ có vậy thôi nhưng hình như quá sức đằng ấy. Đằng ấy thì sung sướng, vui vẻ, còn mình thì vất vả, lo lắng buồn phiền, Như vậy có bất công lắm không? Chơi dzậy sao bền?
Buồn thật! Mình đã thỏ thẻ nhiều lần rồi nhưng hình như những lời tri ân đó không đủ sức mạnh để thắng cái tính ham vui của đằng ấy.
Tại sao phải làm cho người ta buồn, làm người ta khóc rồi đi dỗ dành, để làm gì? Không ích gì đâu, đằng ấy ơi!
PS: Viết cho một người nhưng người ấy không biết mà đọc đâu. Chỉ viết vậy cho nó thoát hết ra khỏi lồng ngực mà thôi. Sorry mọi người, nếu ai đã lỡ đọc. Blog gì mà chẳng có gì hay, chỉ toàn ... bán than thôi
Bữa nay, mình không uống nữa, mà quyết định chuyển sang ..... chích. Chích nó mới "phê", mới pro .... Mới đầu chỉ chích liều nhẹ thôi, xem phản ứng thế nào. Sau đó sẽ tăng liều. Nhưng hỡi ôi, chích sao mà nó tốn kém thế hichic ... ... Mỗi đợt phải chích từ 12 đến 20 cử. Mỗi cử liều nhẹ nhất mất gần 500k.... Nếu không xi nhê gì thì phải tăng liều cao hơn lên, mỗi cử có khi đến cả triệu, triệu hai ....hu hu... nhưng đau nhất là dù tốn kém nhiều vậy mà hổng biết nó đi đến đâu (Đi về đâu hỡi em???). Có nhiều đứa chích lên đến 15 TR rồi mà đành phải DOWN vì không kết quả gì. Đó là chưa tính đến chuyện shock thuốc nữa á. Mình là mình sợ ... chích đau lắm, nhưng đành nhắm mắt ...đưa thân thôi. Chỉ cầu mong sao được đi ... đến đích, được lên đến đỉnh vinh quang, được cái cảm giác ngất ngây sung sướng khi được .... 2 vạch đỏ.
*** H ơi, đừng lo âu, đừng suy nghĩ gì cả. Hãy làm những gì cần làm, những gì còn lại tùy thuộc vào .... Thượng Đế. Thượng Đế sẽ không phụ lòng kẻ có tâm!
Hãy quên đi những âu lo muộn phiền.
Hát vài câu nào...
Xin âu lo không về qua đây... Xin yêu thương dâng thành mê say... Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt ... rất trong...