Ở bên này mấy năm gần như bị mất khái niệm ăn sáng. Ăn thì vẫn ăn nhưng mà bữa nào cũng là 8h kém 20 passer qua nhà ăn, xếp hàng, lấy 1 cái croissant+1 cốc chocolat+ 1 hộp nước cam rồi vào lớp. Về mặt dinh dưỡng thì khỏi phải bàn nhưng muh, ngày nào tháng nào cũng ăn cái đó, thực sự h chỉ nghĩ đến thui đã thấy chán lắm rùi. Khổ nỗi bánh croissant đâu có ngon như ngoài tiệm, chocolat lúc thì ngọt như đường, lúc thì nhạt nhẽo vô vị, còn ko bằng ở cái máy bán tự động. Thế mà tiền ăn vẫn phải đóng nên đành cặm cụi đi ăn

(
Tranh thủ lúc chưa vào học, làm 1 ít bánh cuốn cho đỡ thèm vậy. Ngày xưa ở nhà, ngày thường thì nhà mình thường ăn sáng đơn giản thui, bánh mì trứng hay mì gói gì gì đó, rồi các con đi học, bố mẹ đi làm. Chỉ có đến cuối tuần là có thời gian để cả nhà ăn sáng cùng nhau. Cuối tuần,mẹ thường hay mua bánh cuốn vì đấy là cái món khoái khẩu của Bố và Sò. Trước mình ko thích món này lắm, nhưng kể từ khi biết ăn rau sống, thì miếng bánh cuốn kèm với chút kinh giới và thơm Láng mới duyên dáng làm sao. Hành khô là cái mà mình thích nhất. Thêm một chút chả quế cho thêm hương vị. Ngày xưa ra hàng bánh cuốn, thấy bà bán hàng tráng bánh thì chỉ biết ngồi chờ, sao mà lâu đến lượt mình thế

Bây giờ nghĩ đến hình ảnh ấy, mới thấy bà bán bánh mới điệu nghệ làm sao.Lấy một muôi bột lỏng đổ vào cái nồi có căng miếng vải. Bà dùng cái muôi dàn đều bột ra rất nhanh. Đậy vung lại, rồi mở ra. Lấy một cái que tre rất mảnh để nhấc "lá" bánh cuốn lên, bánh trong và mỏng. Từng ấy công đoạn đc bà thực hiện thoăn thoắt, dề dàng. Nhưng mà chắc là ko có dề chút nào. Hôm nọ mình làm bánh cuốn lần 2( sau khi lần 1 bị thất bại thảm hại),và đây là công thức cho nhưng tâm hồn yêu bánh cuốn.
Phần vỏ:
Bột làm bánh cuốn Vĩnh Thuận
Nước, muối
Hòa bột với nước để qua đêm. Trên gói bột có ghi pha 1 gói bột với 750ml nước, nhưng mình thấy như vậy thì bột vẫn bị đặc quá, bánh sẽ bi dầy. Vì thế tỉ lệ của mình là 1 gói bột với 1l nước. Thêm vào 1/2 thìa cafe muối.Có người nói với mình cho muối vào để vỏ bánh giòn, chẳng biết có đúng ko, bác nào bít thì chỉ cho e với nhé. Quấy tan tất cả, để qua đem cho bột nở hết thì bánh sẽ ngon hơn.Có cô còn bày cho mình cho thêm 1 chút dầu ăn vào nữa, mình chưa thử, chắc để mẻ sau.
Phần nhân:
Thịt heo băm
Mộc nhĩ băm nhỏ
Hành tím hoặc hành tây cũng băm nhỏ nốt.
Tất cả cho vào xào chín, cho chút gia vị cho đậm đà.
Tráng bánh:
Đây có lẽ là công đoạn khó nhất với mình vì mình ko dc khéo léo cho lắm. Lần trước bánh hỏng cũng một phần là do chảo chống dính mà vẫn dính. Hôm nọ đi IKEA mình đã tậu đc 1 em chảo chống dính 3eur

(chắc phải dùng thật giữ gìn chứ ko em ý cũng bỏ mình ra đi sớm

), quyết làm cho được. Để chảo nóng ở mức trung bình. Lấy miếng giấy ăn thấm dầu quết lên mặt chảo. Mỗi khi lấy bột thì phải quậy đều lên nếu k bột nặng sẽ chìm hết bên dưới. Lấy khoảng 1 muôi bột cho vào chảo nóng. Cầm cái chảo ngiêng qua lại cho bột dàn đều. Đậy vung. Một tí thôi, khi nào thấy bánh trong có nghĩa là bánh đã chín. Lúc cho bột vào chảo nếu thấy bột khô lại, mặt bánh rộp lên ko mịn có nghĩa là chảo quá nóng. Ngược lại cho bột vào,khi láng chảo ko thấy bột bám vào mặt chảo mà cứ chạy lung tung thì là em chảo hơi bị nguội. Bánh đc rồi thì bỏ ra đĩa, cho chút nhân vào rùi cuốn bánh.
Rắc hành phi lên bánh. Mình ko thích loại hành phi sẵn bên này lắm vì thấy ko có thơm ngon. Mà mua hành về thái ra phi thì tốn kém quá. Mình mua loại hành thái sẵn đã phơi khô, về phi lên rât nhanh,lại giòn nữa.
Bánh cuốn thì nhà mình hay ăn kèm với rau thơm láng và kinh giới. Nhưng hôm rồi ở đây ko mua đc nên đành chữa cháy bằng bạc hà và mùi, cũng cava

Ảnh ọt một chút này:)


Bon appetit cả nhà