Forum này mở ra nhằm chia sẽ những gì liên quan đến cuộc sống ảo, một cộng đồng mà trong đó những thành viên đóng vai trò tích cực cho sự phát triển của nó.
Tiếp tục phát huy tinh thần chia sẻ vì những hoàn cảnh kém may mắn hơn chúng ta, cộng đồng Blog Opera kêu gọi các member cùng tham gia và ủng hộ cho OPERA SHARE với tiêu chí " Chung tay vì một tấm lòng "
Danh sách các Memmber ủng hộ cho chuyến từ thiện Làng trẻ Hòa Bình ( Ngày 13.6.2009 )
Đây là loạt bài chủ đề cho chúng ta thảo luận: Hở rún xuống phố Theo bạn: 1. Tuyệt vời tớ thích thế 2. Cũng bình thường thôi 3. Hở hang quá, tớ ghét lắm 4. ...
Hiện nay yahoo360 sắp đóng cửa. Một số bạn đã từng sử dụng yahoo360 bắt đầu chuyển sang My Opera Blog (MYO). Tuy nhiên, thao tác chỉnh sửa giao diện trên MYO không như ở 360. Và theo nhiều bạn thì nó khó hơn. GnC có ý định xây dựng môt công cụ giúp đơn giản hóa việc tạo giao diện MYO dựa trên các thao tác mà các bạn đã làm trước đây trên yahoo360.
Công cụ sẽ được dần hoàn thiện, rất mong có những góp ý của các bạn để sớm đưa ra một phiên bản chính thức, thuận tiện cho mọi người. Dưới đây là bản test ngày 17/06/2009: - Chức năng: Tạo ra nội dung CSS để nhập vào trong phần custome stylesheet của MYO (chi tiết hướng dẫn cách thức vào phần custome stylesheet xin tham khảo tại một trong các địa chỉ sau: http://my.opera.com/phamlam,http://my.opera.com/danquynh , http://my.opera.com/namkhanh). Trong đó bao gồm CSS cho 3 thành phần Banner: Hình nền (hoặc màu nền) trên cùng của blog Footer: Hình nền (hoặc màu nền) dưới cùng của blog Body: Hình nền và màu nền của phần thân blog Bạn có thể dùng thử công cụ này tại địa chỉ: Opera CSS Generator Bài được trích từ blog GrassNCloud
Hà Nội - 2 tiếng thân thương và gắn với biết bao kỷ niệm đối với người Việt xa quê. Đa phần cộng đồng người Việt định cư tại hải ngoại là những người di cư sau năm 1954, hoặc là những người vượt biên đi xuất khẩu lao động theo phong trào những thập niên 80, và những năm gần đây là các du học sinh Việt Nam ra nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc. "Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội" - đối với người Việt xa xứ, tình cảm hướng về quê hương lại càng da diết, cháy bỏng trong ký ức.
Diễn đàn Hà Thành Opera xin được giới thiệu với các bạn một bài thơ hay bộc bạch tâm trạng nhớ thương và đi tìm lại ký ức về Hà Nội cổ xưa - nơi những nét văn hoá Tràng An, môi thắm, yếm đào một thời vang bóng. Bài thơ được sáng tác bởi nhà thơ Phạm Trung Hiền.
TÔI ĐI TÌM HÀ NỘI CỦA TÔI
Một Hà Nội âm thầm, một sục sôi trong tiềm thức Đường phố mát sau trưa hè nóng nực Một chấm than sau dấu hỏi cuộc đời
Tôi đi tìm người Đi tìm bóng dáng ngày xưa tôi thường thấy Một Hà Nội lặng thầm như lòng ai vậy Nhưng khao khát tình yêu
Tôi đi tìm Hà Nội cổ kính phong rêu Một Hà Nội làm rầu lòng người xa xứ Khi niềm thương dồn vào nỗi nhớ Cứ khóc ròng khi ngóng đất quê hương
Tôi đi tìm Hà Nội của ngày mưa Của ngày nắng và ngày xưa vốn thế Hà Nội ơi biết đâu chừng có thể Gặp lại Người vào một chiều buồn?
Giữa phố xá đông vui mà lạc lõng trong hồn Bạn bè cũng giã từ rồi nhỉ Bóng những người mà tôi yêu quý Cũng đang ngóng Hà Nội từ xa
Tôi đi tìm Hà Nội tự hôm qua Và hôm nay, có thể ngày mai nữa. Xin hãy trả cho tôi phút yên bình ngày cũ Để hồn tôi lặng giữa một tình yêu...
Tin sốc này đến với tôi trong trưa nay = Michael Jackson qua đời. Quá bất ngờ. Quá buồn ... Thế hệ mình sinh ra thì anh đã quá nổi tiếng ở Mỹ rồi, và băng đĩa của anh thì hiếm, nhưng mình và một số bạn cũ sưu tầm cũng kha khá. Thời học sinh của mình kiếm được 1 tấm poster của anh đã là quý lắm rồi. Chưa kể đến kiếm đĩa CD của anh. Có một lần hứng chí lên mình cầm màu sơn dầu vẽ lên tường (nhà cũ) ảnh của anh. Khi mình chuyển nhà thì tất cả mọi thứ không tiếc, tiếc mỗi tấm ảnh đó. Vì không cậy bức tường đó ra để lôi đi được. Có lẽ báo chí nói rất nhiều về anh, nên mình chỉ tưởng nhớ anh mà thôi. Không biết đêm nay có hội nào ở Hà Nội tưởng nhớ đến anh??? By Tuấn Ngọc