Talk about a site...
Friday, December 5, 2008 8:22:00 PM
SA ngày càng trở thành một nơi nặng nề và phiền toái.
Phiền toái nhất là những thành viên lúc nào cũng nghĩ mình cool, ăn nói kẻ cả và cái cách góp ý cực kì khó ngửi đối với diễn đàn.
Họ lúc nào cũng đòi tôn trọng họ, nhưng bản thân họ thiếu hai thứ:
1. Đóng góp
2. Act cool nhưng bản chất không cool. Cái nhỡn tiền của something-wannabe.
3. Tôn trọng người nghe. Hugh failure cho việc đòi người khác tôn trọng mình trong khi chính người nghe của họ không cảm thấy được tôn trọng.
Không muốn war to vì gìn giữ cái được gọi là hòa khí, nhưng thực sự hòa khí có phải điều lúc nào cũng cần được giữ trong mọi trường hợp?
Đã là người phải có suy nghĩ ích kỷ, nhưng khi chỉ có một số người luôn phải tỏ vẻ không ích kỷ, vậy thì từ CÔNG BẰNG mà xã hội loài người tìm kiếm nằm ở đâu?
Sự thật lúc nào cũng tồn tại sờ sờ ra đó, rồi cũng chính sự thật đó, chỉ cần nói ra một phát, tất cả những nỗ lực từ trước đến giờ sẽ lập tức tan vỡ?
Mỗi người khi góp sức xây dựng một cái gì đó cần lí do riêng.
Có một lần đọc post của Drakemetal, đại ý là muốn xây dựng diễn đàn, muốn nó không đi theo vết xe đổ của những phiên bản trước, và muốn nó tồn tại.
Chung qui thì nguyên do mình gạt bỏ suy nghĩ đánh sập diễn đàn ra khỏi đầu cũng chỉ có thế.
Và hành động của mình ở SA từ đó đến bây giờ cũng chỉ để thực hiện việc giữ nó tồn tại, vì có những thành viên như vậy gây ấn tượng cho mình.
Suy nghĩ cứ như vòng tròn lặp lại, gặp chuyện nhảm nhí cầy cáo --> quay lại suy nghĩ phá bỏ --> gạt suy nghĩ đó đi --> lại gặp chuyện cầy cáo.
Và còn hàng tấn tấn những thứ buộc phải cất trong đầu không nói ra được. Nhiều lí do lắm.
Nghĩ cho tận, nó cũng như một dạng suffer...
Phiền toái nhất là những thành viên lúc nào cũng nghĩ mình cool, ăn nói kẻ cả và cái cách góp ý cực kì khó ngửi đối với diễn đàn.
Họ lúc nào cũng đòi tôn trọng họ, nhưng bản thân họ thiếu hai thứ:
1. Đóng góp
2. Act cool nhưng bản chất không cool. Cái nhỡn tiền của something-wannabe.
3. Tôn trọng người nghe. Hugh failure cho việc đòi người khác tôn trọng mình trong khi chính người nghe của họ không cảm thấy được tôn trọng.
Không muốn war to vì gìn giữ cái được gọi là hòa khí, nhưng thực sự hòa khí có phải điều lúc nào cũng cần được giữ trong mọi trường hợp?
Đã là người phải có suy nghĩ ích kỷ, nhưng khi chỉ có một số người luôn phải tỏ vẻ không ích kỷ, vậy thì từ CÔNG BẰNG mà xã hội loài người tìm kiếm nằm ở đâu?
Sự thật lúc nào cũng tồn tại sờ sờ ra đó, rồi cũng chính sự thật đó, chỉ cần nói ra một phát, tất cả những nỗ lực từ trước đến giờ sẽ lập tức tan vỡ?
Mỗi người khi góp sức xây dựng một cái gì đó cần lí do riêng.
Có một lần đọc post của Drakemetal, đại ý là muốn xây dựng diễn đàn, muốn nó không đi theo vết xe đổ của những phiên bản trước, và muốn nó tồn tại.
Chung qui thì nguyên do mình gạt bỏ suy nghĩ đánh sập diễn đàn ra khỏi đầu cũng chỉ có thế.
Và hành động của mình ở SA từ đó đến bây giờ cũng chỉ để thực hiện việc giữ nó tồn tại, vì có những thành viên như vậy gây ấn tượng cho mình.
Suy nghĩ cứ như vòng tròn lặp lại, gặp chuyện nhảm nhí cầy cáo --> quay lại suy nghĩ phá bỏ --> gạt suy nghĩ đó đi --> lại gặp chuyện cầy cáo.
Và còn hàng tấn tấn những thứ buộc phải cất trong đầu không nói ra được. Nhiều lí do lắm.
Nghĩ cho tận, nó cũng như một dạng suffer...










