Skip navigation

Sign up | Lost password? | Help

Ảnh con gái

Try more

Thế là chính thức là gái có chồng, cảm tưởng như mình vẫn chưa có chồng, có khác gì thì là đêm ngủ ở một căn nhà khác, một cái giường với 1 chiếc đệm thật êm, không được làm nũng với mẹ mỗi khi đói... và cảm giác bụng càng ngày càng to, có nghĩa là con càng ngày càng lớn, càng đáng yêu và nghịch ngợm hơn.Khi có bầu cũng chỉ mong là con gái, nhưng lại sợ con gái sau này giống mẹ về tính cách thì bi luỵ quá, rồi lại cũng chậc lưỡi thôi kệ, cha mẹ sinh con trời sinh tính, cứ ở đấy mà lo thì có làm được gì đâu.

Hai thiên thân được 21 tuần rồi, càng ngày càng đạp bụng mẹ nhiều hơn, chẳng còn bao lâu nữa là cả hai con cùng chào đời, cùng đón ánh mặt trời... cố gắng lên hai con yêu của mẹ nhé !

test

tesst
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31