Subscribe to RSS feed

Lần đầu tiên mình biết dc thế nào là làm việc quá sức - -> làm mình lúc nào cũng căng thẳng, bực bội. Mệt mỏi quá đi thôi.
Mình vẫn chưa đủ tự tin để đối diện với cuộc sống. có chăng mình luôn là loài rùa rút cổ?????????

Ngay 18/08

Cuộc sống như 1 vòng xóay, nếu ta đi theo đúng hướng của luồng xóay thì sẽ hk bị ảnh hưởng j nhiều, nếu ta đi hk đúng hướng thì sẽ bị "te tua". Hic, mình dg đi trật khỏi luồng xóay rùi. Hiện tại thì mình chưa định hứơng và định thần được. Lúc này đây mình dg cần 1 ai đó để mình chia sẽ và cần 1 hướng đi. Ứơc j, ước j....

16.06

Buồn quá xá, hôm nay là ngày 5.5 âm lịch, giờ này nếu dc ở quê thì thích biết mấy nhỉ. Dạo này mình có trí nhớ kém thiệt đó ta, nhớ ngày này những năm trước dù kg dc ở nhà mình vẫn tự tạo niềm vui cho mình nhưng dạo này thì....cry cry cry
Mình nhớ những ngày này ở quê quá đi thui, nhớ tâm trạng xôn xao khi ngày này đến; nhớ buổi sáng sớm mình thay mẹ ra chợ mua trái cây để lên bàn thờ ( cúng rùi mình ăn kg àh nên phải cho mình đi chợ để mua loại trái mà mình thích thui; lúc đó mình ngạc nhiên 1 điều sao đến ngày này trái cây lại bày bán nhiều thế nhỉ và có đủ loại quả nhìn rất là thích mặc dù đó kg phải là ngày mùng 1 và ngày rằm); nhớ lắm cây đào trước sân nhà trèo lên hái để thêm vào đĩa trái cây; nhớ đến những món ăn cúng ngoài sân của nhà bà; nhớ buổi trưa 12h chạy ra biển tắm để xả xuôi...nhớ nhớ và nhớ thật nhiều.
Ước j ngày này mình dc ở nhà và điều ước chỉ luôn là điều ước.
Nhớ mọi người quá đi mất. Mình đã thờ ơ khi ba hỏi ngày mai là ngày j con biết kg? Thật ra tôi cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày gì cả. Cảm ơn ba đã nhắc cho con mặc dù trong con chưa định thần được ngày đặc biệt này.
Đối với tôi ngày mùng 5.5 âm lịch là ngày rất đặc biệt, ngày mà tôi thấy nó đẹp hơn cả ngày sinh nhật mình. Ngày mà tôi dc sống như thiên thần bé nhỏ trong gia đình mình.
Hãy mạnh mẽ lên nhé nhỏ, đó là lời tôi dành cho chính mình vào lúc này.

!!!

Người ta thường nói, ta có thể nếu kéo mọi thứ nhưng không thể nếu kéo thời gian. Uh, đúng thật, tôi đã bit đều này từ lâu nhưng tôi không thể cải thiện đc mọi việc.
Tại sao tôi thấy mình phức tạp quá!!! Tôi bit điều j xấu, điều j tốt nhưng tôi kg thể tránh dc điều xấu và làm điều tốt.
Đôi khi tôi cũng kg muốn là chính mình, tôi thấy mọi người sao xử lý và quyết định mọi việc lại dễ dàng vậy còn tôi thì khó khăn quá.
Con người tôi luôn mâu thuẫn, đôi khi thích cái này nhưng kg thể làm dc và đôi khi làm những việc mà mình kg thể nghĩ đến dc.

Trốn chạy

Thật sự thì ta đang trốn chạy 1 cái j đó
????????????????????????????????????????
Ngồi ngẫm nghĩ nghe blog radio và nhận ra ta đag trốn chạy chính mình.

LỜI CUỐI CÙNG CHO...

Bài viết đầu tiên này tôi xin dành cho e.
Hôm nay là 1 ngày...,
Hôm nay có phải là ngày...,
Hôm nay SG thật lạ, sáng mưa, chiều mưa, tối mưa trong khi đó nơi e ... thì nắng nóng vô cùng.
Tôi đã nhận được tin về e vào sáng thứ 2 khi tôi đi họp tại npp. Thói quen của tôi là sẽ k nghe điện khi đg họp nên tôi đã từ chối cuộc gọi. 5 phút sau thì tôi nhận được tin về e. Tôi cũng k hiểu lúc đó tôi nghĩ j nữa, tôi đã đọc tin nhắn và đóng lại họp như chưa hề có chuyện gì. Cả ngày đó và ngày sau cũng thế, người tôi đôi khi có chút hụt hẫng nhưng rồi mọi việc lại như cũ. Tôi cũng cười, cũng nói, cũng như mọi ngày. Sao lạ vậy nhỉ???
Có phải chăng tôi đã biết trước điều gì sẽ đến hay tôi đã tự lừa dối mình và cho là điều không thật và 1 ngày nào đó tôi lại có thể gặp e.
Đôi khi tôi lại tin vào số phận, tôi ước gì mình không được gặp e để tôi không thấy được những gì em đã trải qua; tôi ước gì e k xa tôi, xa mọi người để e được mọi người chia sẽ nhiều hơn; ước gì e được sinh ra trong 1 hoàn cảnh khác; ước gì không có sự mê tín tồn tại; ước gì... nhiều thật nhiều ước gì tôi ước lúc này nhưng đó chỉ là điều ước.
Đến giờ phút này tôi mới chắc chắn là không bao giờ tôi gặp e nữa; có chăng chỉ là trong tiềm thức của tôi.
Mọi người nói rằng e nên thế để e đỡ phải đau hơn nhưng tôi thì ước gì....
Cầu cho e được bình yên!!!
E sẽ là thiên thần nhỏ và đã là thiên thần nhỏ ít nhất là trong tôi.