Mình ghét cái công việc này, cái việc mình phải ngồi tổng kết lại một năm đã qua đi, lại giằng xé, trách móc hay tán dương mình đây!
Công việc: mọi việc tạm ổn, nói chung mình thấy tạm hài lòng với những gì hiện có, mình đã làm mọi việc tốt hơn mình mong muốn. Vậy là chỉ cần thật tập trung và cố gắng phát triển hơn nữa thôi, kiếm được nhưng chi tiêu phải bớt hoang phí..hhehee
Gia đình: sk của bố mẹ cũng ko có nhiều biến động. Sự kiện lớn nhất trong năm chỉ có việc bố mất tích gần 1 tuần làm cả nhà vô cùng lo lắng và cảm ơn vì sự trở về để lại được chăm sóc yêu thương nhau. điều đó là đáng quý. Nhung và Tiến Tết này sẽ về nhà mình ở, để có mẹ chăm sóc em bé, mình cũng đã cho cháu được 1 khoản để thấy yên tâm hơn. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Bạn bè: năm nay hội cấp 3 có thêm mấy thằng ku mới, mình yêu nhất là con nhà Vân, con nhà Phương, con Thảo thì giống bố quá nên hixxx. Năm nay, Trần hoàng lấy vợ, Xu này, hội mình thì vẫn còn mình và Thúy.. hix.
Bạn cấp 2 thì Vân cũng đã lấy chồng, cái hội đấy còn mình và Quỳnh, hehehe, danh sách ế bao h cũng có tên.
Tình yêu: mình đã yêu Anh, cũng được nghe anh nói là yêu nhiều, nhưng có lẽ mình không hợp với thứ xa xỉ này, hay đơn giản chỉ là tại mình chưa yêu nên mình hy vọng và đòi hỏi nhiều quá nhỉ? cái số mình thật là xui xẻo. Chồng không phải là mục tiêu duy nhất nhưng nếu nó không ra gì thì cần gì phải có, Không thể nói ai không xứng đáng với ai, ai phù hợp với ai, nhưng có lẽ em cần 1 người yêu mình hơn nhiều nữa và yêu thật sự anh ạ.
Sự kiện; từ đầu năm nhé, mình đã đi cùng cô Bình, Thái Bình, Nam Định(đền Trần), Ninh Bình (chùa Bái đính, Tràng An), đi Hải Dương, Bắc Ninh, Mình đi Hòa Bình, Kim bôi (2 lần), đi Vinh, Hà Tình (làm từ thiện cùng cô Chung), di lam tu thien o Ba vi, đi nghi cuoi tuan o Tuần Châu, QN, đi thăm mộ ông, lễ vườn Chúa, ... còn có kỷ niệm với sự kiện lớn 1000 năm Thăng Long nữa chứ. Tuyệt.
Một năm qua đi với những sự hài lòng nhất định, cám ơn cs, cám ơn Anh, cám ơn những người bạn mới, cám ơn những người bạn thân, mình vẫn thấy yêu đời, vẫn muốn được cống hiến và hãy cứ để cảm xúc đến tự nhiên thăng hoa đầy bất ngờ....