tiếp
Monday, May 17, 2010 6:26:29 AM
Cái resort mà PD ở ngày đầu tiên. Nó như là Đại Nam, ăn chơi ngủ nghĩ có 1 chổ.. rộng kinh dị...
Bên trong khu mua sắm, hơi choáng, rộng quá đi. Tưởng sắm sửa được nhiều, nhưng hóa ra chả mua gì. vì mắc thấy ớn.
Ngồi chờ nhận phòng ở Genting.
Ngủ 1 đêm, sáng thức dậy thấy như vậy nè.. Ước gì mở được cánh cửa. Giang đôi cánh. Khẽ chạm vào mây. (Lạnh run cầm cập)
Trong KS cũng điệu
Đi cáp treo, sợ lắm, cao quá, lâu quá, dài quá. thấy choáng và khó thở. Nhưng vẫn tươi cười mà chụp vài pô.
Xí xọn chút với anh lính canh gác cổng nhà của vua.
Cái tháp đôi. Nhìn từ xa xa đã thấy. Nhưng phải đi bộ 1 vòng quanh cái công vien thì mới tơi nơi. Cái công viên sạch đẹp và xanh um tùm cây lá.
Rất nhiều gia đình , lẫn đôi trẻ nhỏ ngồi tâm sự. Chơi đùa, tung tăng với nước. Cứ như trong phim, có cái khoảng rộng, phun nước tứ tung, trẻ nhỏ nhảy nhót loanh quanh. Không thấy bán hàng rong, không thấy xả rác. Sạch sẽ và ngăn nắp.
Ttrai mới của PD. Nhí nhố thấy ơn. Rất hay lợi dụng, thành ra nhiều khi PD cũng phải dằn mặt 1 chút. Số khổ!



