MA
Wednesday, May 19, 2010 1:19:03 AM
Ngồi đợi reception, 1 dãy chắc cũng hơn chục cái bàn giao dịch... vậy mà kẹt cứng, không có phòng... 2 tòa tháp mà đến gần 6000 phòng chứ ít gì... ăn nên làm ra quá.
Món ăn VN duy nhất mà PD chụp.. không ngon, bỏ gần 1 nữa.




CaDaodzotxia # Wednesday, May 19, 2010 6:43:50 AM
cái chùa tui nói là từ chỗ khu phức hợp đi ra ngoài, chạy xe ngược xuống đèo 1 đoạn, hình như là nằm phía bên kia của cáp treo nên lúc đi cáp và đi xe thì ko thấy. trong khu ks có 1 cái lobby ở đó có bàn cho đăng kí đi xe free xuống chùa (hình như 2 tiếng có 1 chuyến), ko cần là khách ở ks ai cũng đi được.
mami tui lúc đi tour cũng chê đồ ăn dở và cũng ko được đi chơi nhìu trên genting như lúc tự đi.
lúc ở KUL tui ở khu bình dân gần chợ người Hoa nên ăn cũng ok lắm.
Hibicus mutabilis L..Hibicus # Wednesday, May 19, 2010 9:30:10 AM
Đúng vậy, lúc mới vô thiệt sự choáng, người đâu mà nhiều, ồn ào náo nhiệt, ăn uống chơi bời mua sắm rộn ràng...
Phải khi nhận phòng xong, tắm rửa sạch sẽ và được ông hướng dẫn đát đi 1 vòng (muốn què giò)_ thì mới bình tĩnh và thấy cũng OK. (quen)
Vụ cô casino thì cũng định vô, nhưng em bé đi chung nhát quá nên không dám vào thế là về ngủ luôn (nó to xác nhưng lại không đủ tuổi, định lừa mấy cha bảo vệ mà không dám...)
Mấy "T" đi chung thua sạch sẽ .. vui lắm...