theo lời yêu cầu.. Lu post tiếp cho mọi người coi hình PD
Monday, May 17, 2010 1:20:58 AM
Người ta nói đây là khu đài tưởng niệm chiến thắng của Malaysia. Đất nước này giành độc lập đâu đó khoảng năm 1954. Sớm hơn mình 20 năm. Thời điểm đó nghe đồn so với SG ta thì cả nước ấy chỉ đáng xách dép ta.. Giờ nhìn thử xem, chắc là ta xách dép lại rồi... Thổ thẹn quá.!
Nắng quá! trời nắng cháy da, nhưng sao vẫn có cảm giác không khí thoải mái, mát mẻ hơn, chỉ nắng chứ không ô nhiễm. A hướng dẫn viên tích cực hướng dẫn, nhưng với cái giọng khó nghe làm PD phát chán, thế là chỉ lo tung tăng chụp ảnh thôi.
Đi sâu vào trong có 1 cái hồ nước rất đẹp.. nhưng hồ quá đẹp, quá sáng,.. nên dù chọn đủ hướng vẫn không thể thấy mình sáng sủa tý nào.. chụp cho có...
Có 1 bức tượng to lắm. nằm ở phía sau, nhưng vì chói nắng, PD đã không chụp... Nói là bức tượng do Mỹ tặng cho Ma, chúc mừng chiến thắng.. Nhưng không nhớ trong quá trình xây dựng khu tưởng niệm để đặt tượng hay là lúc làm tượng hay gì gì đó.... mà có xảy ra chết người. Đối với người Ma thì không phải điềm lành tẹo nào.. Nhưng không nhận cũng không được, tụi đế quốc ấy thù là ghê lắm. Thành ra tương kế tựu kế, họ chỉ cho khách, người dân vào từ ngõ sau... Phải đi thành 1 vòng , xoay mặt.. thì mới thấy nó. Không chụp, không nhớ vì sao, tiếc!



