Trò chuyện
Wednesday, October 28, 2009 2:08:22 AM
- Lulu! quậy lắm, ghẹo mami chi, bả cột em rồi đó. thích không?
- Chỉ nhảy nhót tung tăng chút thôi, ai dè lần này bả hung quá.
- Ta đây bà còn có thể chém, nhà ngươi ấy ah, bả trộn với riềng như chơi, cho chừa.

- Thả em ra đi..
- Mơ ah.. khi nào chị và papa về rồi tính... vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi chứ.
- Uh, sáng papa cho đi rồi
- Uh, thôi ráng, trưa hi vọng ảnh về ảnh thả ra.. chị pó tay. thông cảm.. ghét quá! Đi làm đây. BB em
- BB chị.
- Oh, hôm qua, ngày đầu tiên không nhận được cuộc điện thoại hay nhắn tin nào.
- Xạo quá! ngày nào cũng vậy mà...
- Thì bày chuyện nói cho vui, làm gì ghê vậy?!
- Thế sao không nói "Oh! Ngày đầu tiên liên tục nhận điện không ngơi nghỉ"(?)
- Cũng khác gì, cũng xạo đó thôi, lại thấy tội nữa.
- Uh, vậy thôi, đừng tính toán. kệ đi.
- (Điên kinh)
10hPM
Ring
- Oh, tin nhắn.
- Tin đầu tiên trong ngày đó, xem đi.
- Từ từ, vội gì, quảng cáo đó.
- Giờ này quảng cáo gì nữa.
- Chứ ai nhắn tin giờ này(?)
- Thì xem mới biết, lười thế, nhất mông lên nào.
- Không.. mệt! xem phim xong rồi tính.
....
- Xem chưa?
- Rồi!
- Quảng cáo ah?
- Không , nhỏ bạn nhắn.
- Thấy chưa, rely đi. Trễ đó, chắc nó mong. Thiệt tình.
- Đâu phải lần nào cũng thế..
- Rely đi
- Từ từ.. vội gì.
- Chậm chạp
- Ai cũng vậy.
- Vậy còn trách ai
- Đâu dám.
- Uh! tùy..
- Uh, thôi rely...
- Giỏi.
- Làm trái những sở thích thiệt khó.
- Là chính mình đi.
- Uh.
- Nhắn chứ
- Rồooooooooooi.
- UH.Thôi ngủ đi. BB



