My Opera is closing 1st of March

Lulu

Baby of PD

Subscribe to RSS feed

ĐÀ LẠT 2009

Đà Lại ơi! Còn đâu những ngày xưa ấy...

Chị có chuyến đi với mẹ đến miền đất mà mẹ yêu quí nhất. Chị quyết tâm lắm, dù dịp cuối năm khá bận rộn. Nhưng ĐL trong mắt chị ngày càng tệ sau những chuyến đi.

Chị buồn. Lẽ đương nhiên, vì chị khoái miền đất này, cái xứ sở trên cao nguyên mang lại cho chị những điều thú vì mà miền đồng bằng này không thể có.

Chị đi mà sếp không an tâm, cứ réo rắc gọi chị hỏi han đủ thứ. Ngày đầu tiên, chị đã mất hứng như thế, tại sếp. Rồi chị tự chấn an mình rằng "mọi thứ cũng phải chờ đợi thôi" vì có cố ép cũng thế, chị đang trên xe, hướng thẳng đến ĐL, chị không quay đầu, nên sếp đừng có mong. (bực mình

.....

Chị quyết định xem có nên kể ra những điểu làm chị chướng tai, gai mắt trong suốt cuộc hành trình. Miền đất ấy, chị đã có những kỷ niệm rất đẹp bên nhóm bạn nhí nhố của mình thành ra chị không dám chê trách nhiều. CHỉ biết ngẩn đầu lên hỏi trời cao "sao sự thể lại ra nông nổi này" " cầu mong sự biến chuyển tiêu cực sẽ giảm dần chứ đừng tăng nhanh như thế nữa" .

ĐL thay đổi nhiều, có những cái tốt và những điều chưa tốt. Quan trọng là do con người đã trở nên quá thực dụng. Trẻ em thì nghèo đói- có thể ngửa tay xin tiền 1 cách hồn nhiên (lúc đầu mẹ chị thương, định cho, nhưng rồi thấy chúng xin, chị ghét, lơ luôn - chị không ghét chúng, chị ghét ba má chúng, ghét cái xã hội mà chúng đang phải sống chung. Cây cỏ không còn mang chút hơi hướng của thiên nhiên, toàn là "cảnh", toàn là "kiểng" mọi thứ chỉ sống như tạm thời, tạm bợ, làm đẹp ngay lúc ấy.. không tìm thấy sự vĩnh cữu. Rừng thông bạt ngàn dần dần biến mất, đồi trọc tấn công thay vào đó là màu của đất (nhìn giống cái đầu bị cạo từ từ gần hết tóc).

Nếu rừng cứ ngày càng trụi như thế thì cái không khí mát trong lành liệu có còn được bao nhiêu. Con người thiệt đáng sợ!

Sự cải tạo và làm mới không hoàn toàn là điều xấu, chỉ do cái nhìn nhận hơi khác và làm hơi quá tay nên từ "thiên nhiên hoang dã" không đến được với "thiên nhiên gần giũ" mà thành "thiên nhiên lạ kỳ". Nổi da gà!

Chị vẫn còn yêu lắm ĐL mộng mơ.. Giống mẹ chị, những kỷ niệm, những hồi tưởng không bao giờ phai nhạt, dù chỉ còn trong ký ức mà thôi.



Thác Dambry



Thác Pren



Đồi trọc




February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28