My Opera is closing 1st of March

Lulu

Baby of PD

Subscribe to RSS feed

Thay đổi hay không thay đổi

- Nên thay đổi cho phù hợp ngoại cảnh xung quanh, biết thích nghi thì sẽ sống sót, sống tốt và phát triển.
- Không nên thay đổi, phải sống thực với bản chất vốn có, như vậy mới không trở thành tội đồ của chính mình, như vậy nếu nhận được tình yêu thương hay sự ghét bỏ thì đó cũng là những tình cảm thực nhất.
- Không được, như thế thì khó mà tồn tại và phát triển chớ.
- Nhưng giả tạo thì mệt mỏi lắm
- Không phải giả tạo, đó là sự khôn khéo. Cuộc sống là vậy. Tùy hoàn cảnh mà cần thay đổi chớ. Sẽ chỉ nhận lại sự thiệt thòi.
- Vậy thế này nhá. Có lúc giả tạo và có lúc sống thiệt. Cho nhẹ gánh. Đỡ nhớ bản chất.
- Uh. Tùy cơ ứng biến. cần nham hiểm thì thật nham hiểm cho chúng sợ, cần từ bi thì thiệt từ bi cho chúng hết hồn.
- Xứng đáng thế nào thì sẽ nhận được thế đó ah.? Có cần tàn ác hơn không?
- Đáng làm thì cứ làm.
- Vậy...
+ Thay đổi hay không thay đổi. Tùy...!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28