My Opera is closing 1st of March

Lulu

Baby of PD

Nắng mưa thất thường...

- Haiz...Lại điên nữa rồi.
- Sao thế?
- Cũng 1 năm rồi, mà sao ...
- Sao là sao?
- Phải cố gắng lắm mới có thể giữ trạng thái này trong vòng 1 năm, đủ để thấy có tầm ảnh hưởng ghê ghớm. Nhưng cũng đã cố gắng ghê lắm.
- Kết quả ra sao?
- Tệ.
- Hử?
- Thì vẫn cứ nhớ nhớ, mong mong.
- Điên!
- Uh, điên đó, biết là không nên thế nhưng vẫn cứ thế. Biết là cần làm nhưng lại quên.
- Cứ thế thì hắn lờn mặt.
- Nhưng cũng vì điên lắm mà quên nên cười đó.. chứ nhớ thì lại hầm hầm ngay.
- Nắng mưa thất thường. Vậy thì không những hắn bệnh mà chị cũng sẽ bệnh luôn cho coi.
- Tâm thần luôn.



- Cứu PD đi.
- Quên không được thì thôi. Chứ biết làm sao. Cứ sống và thể hiện cảm xúc như nhưng gì chị có thể. Vậy là được rồi. Dù cố gắng, nhưng bản chất sự việc vẫn thế cũng khó thay đổi. Thích nắng mưa thì cứ nắng mưa. Dừng để ý cảm xúc người khác. Kệ đi.
- Ôi trời, Lulu cũng triết lý.
- Hỏi thì trả lời, chớ có chọc quê.
- Không dám. hehehe... Yêu Lulu nhất thôi.


Hay hay..

Comments

CaDaodzotxia Friday, June 25, 2010 5:46:22 AM

bigsmile hihihihihihihi

đúng rồi. cứ thành thật với bản thân là tốt nhất, đừng tránh né vì sẽ càng mệt mỏi hơn.
cứ cố gắng, đừng từ bỏ sự cố gắng đó nhé, nhưng nhớ là có những lúc như thế này cũng là bình thường thôi để đừng dằn vặt mình quá.
một ngày đó khi gặp "điều gì mới" PD sẽ quên nhanh thôi.

nhưng phải hạnh phúc, vui vẻ và thỏa mãn nhé, vì chỉ có những điều đó mới giúp mình cho qua được những gì không vui trong quá khứ, không tiếc, không trách, không ray rứt....

Aphunaphun Friday, June 25, 2010 9:27:32 AM

hehehe... Thanks! Yêu thêm em D nữa.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28