Evolution - chapter 00
Thursday, October 23, 2008 5:39:22 AM
Ngày...tháng...năm....
Thông tin về tình trạng ô nhiễm môi trường của Trái Đất và hiện tượng băng tan ở 2 cực,những dự đoán liên tục được đưa ra,các bản báo cáo và phương hướng giải quyết được bàn luận mọi nơi.
Ngày...tháng...năm....
Vài ngọn núi băng ở Nam Cực bắt đầu sập xuống.Một cái hộp nhỏ bằng sắt được giấu trong băng rơi ra và rạn vỡ bởi những tảng băng.Lọ dung dịch nhỏ rơi từ trong hộp ra lăn tròn trên mặt băng và rơi xuống nước.Con hải cậu mẹ đuổi theo mồi bơi ngang qua và cắn phải,nó mau chóng nhả ra ,miệng đầy máu vì bị những mảnh vỡ đâm.Phần dung dịch xanh nhạt bị đóng băng trong hộp dần tan ra và hòa vào nước biển.
Ngày...tháng...năm....
Một nhóm người đi vòng quanh Nam Cực rồi dừng lại.Người thanh niên tóc đen cúi xuống,anh ta cầm chiếc hộp sắt đã bị vỡ khá nhiều lên :
- Giáo sư,chúng ta đến muộn rồi.
Người phụ nữ trung niên im lặng,đôi mắt màu xanh lá trong suốt nhìn về nơi xa xăm.
Note :
1. Tất cả các cảnh teleport cũng như đánh nhau ở đoạn chat trước chỉ là để show off sức mạnh của bạn Kin và có thể sẽ được thay đổi khi viết thành fic cho nó đỡ loạn :">
2. Số phận của tất cả các nv phụ xuất hiện đoạn đầu như bố mẹ anh chị em của những nv chính sẽ được quyết định bằng cách.... tung xúc xắc =))
3. Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu,mọi trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên :">
Thông tin về tình trạng ô nhiễm môi trường của Trái Đất và hiện tượng băng tan ở 2 cực,những dự đoán liên tục được đưa ra,các bản báo cáo và phương hướng giải quyết được bàn luận mọi nơi.
Ngày...tháng...năm....
Vài ngọn núi băng ở Nam Cực bắt đầu sập xuống.Một cái hộp nhỏ bằng sắt được giấu trong băng rơi ra và rạn vỡ bởi những tảng băng.Lọ dung dịch nhỏ rơi từ trong hộp ra lăn tròn trên mặt băng và rơi xuống nước.Con hải cậu mẹ đuổi theo mồi bơi ngang qua và cắn phải,nó mau chóng nhả ra ,miệng đầy máu vì bị những mảnh vỡ đâm.Phần dung dịch xanh nhạt bị đóng băng trong hộp dần tan ra và hòa vào nước biển.
Ngày...tháng...năm....
Một nhóm người đi vòng quanh Nam Cực rồi dừng lại.Người thanh niên tóc đen cúi xuống,anh ta cầm chiếc hộp sắt đã bị vỡ khá nhiều lên :
- Giáo sư,chúng ta đến muộn rồi.
Người phụ nữ trung niên im lặng,đôi mắt màu xanh lá trong suốt nhìn về nơi xa xăm.
Note :
1. Tất cả các cảnh teleport cũng như đánh nhau ở đoạn chat trước chỉ là để show off sức mạnh của bạn Kin và có thể sẽ được thay đổi khi viết thành fic cho nó đỡ loạn :">
2. Số phận của tất cả các nv phụ xuất hiện đoạn đầu như bố mẹ anh chị em của những nv chính sẽ được quyết định bằng cách.... tung xúc xắc =))
3. Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu,mọi trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên :">














