My Opera is closing 3rd of March

♥¯¶¯¶─¶ưøng♥ blog.com

(¯♥ThươngBlog♥¯)

Hôm nay khi trương Blog

Hôm nay chẵn bít làm gì ngoài làm Blog. Hôm nay là bữa khai trương của blog này ai có nhu cầu xin ghét thăm Blog của tôi:D




Truyện về tình yêu

Comments

Văn ThươngHip_Hop.net Wednesday, March 12, 2008 12:55:50 AM


Friday, 10. August 2008, 8:00:01

Góc phố nơi ta hẹn hò
Cốm sữa ngọt ngào nguyện ước
Nhớ lại mùa này năm trước
Nơi ấy có em và anh
-----------------------
Hạnh phúc đến rồi bất chợt ra đi
Ào ạt đổ như cơn mưa tháng sáu
Mưa lạnh lẽo xóa nhòa vết dấu
Bỏ lại bơ vơ một trái tim buồn
-----------------------
mưa rơi ghối lạnh cay sống mũi
Lệ tràn chăn mõng kẻ cô đơn
Hôm qua thấy ai kia xuống phố
Cầm tay một người không phải ta
Dằn lòng ta hỏi lòng có phải
Người phụ ta rồi có phải không?

-----------------------
Trên dời này thiếu gì gái dẹp
Em tưởng em dẹp lắm sao ?
Cỡ như em anh dạp xuống ao
Chưa hết tức anh lôi lên dạp tiếp!
-----------------------
Em cần ở anh một chút
Những lời nói dối êm đềm
Sao anh không làm như thế
Để tình yêu khỏi lãng quên
Em cần ở anh một chút
Những lời nóng nảy khác ngày
Để tình yêu mình vẫn cháy
Lúc mơ, lúc tỉnh lúc say
Em cần ở anh một chút
Bước chân hai bậc cầu thang
Để cho tình yêu loạn nhịp
Trái tim một thời xốn xang
Em cần ở anh một chút
Nét buồn nghe điệu hát xưa
Hoàng hôn hạ dần đôi cánh
Đậu trên con nước lững lờ
Em cần một chút ở anh
Chút thôi..chút thôi anh ạ
Thời gian sẽ không hoá đá
Để mình mãi mãi có nhau
Em cần ở anh một chút......
-------------------------
Này cô học trò bé bỏng
Nếu em là mây
Thì tôi xin là cả bầu trời
Vì chỉ có bầu trời
Mới chứa hết được mây
Nếu em là trăng
Thì tôi xin làm vầng thái dương sáng chói
Vì chính mặt trời
Làm trăng sáng về đêm
Nếu em là thuyền
Tôi sẽ làm biển cả mênh mông
Vì chỉ có biển
Mới biết đựơc thuyền ở đâu
Nếu em là trái đất bao la
Thì tôi sẽ làm thiên hà rộng lớn
Vì chỉ có thiên hà
Mới chứa hết đựơc tất cả trăng sao
Còn nếu em là cả vũ trụ này
Tôi sẽ là vụ nổ big bang
Vì chính vụ nổ big bang
Là đầu đề của vũ trụ…
Có thể em còn là nhiều thứ nữa
Nhưng dù em có là gì
Thì tôi vẫn là cái lớn hơn em.
Nhưng nếu em chỉ là… gà
Tôi chỉ xin làm đám giun đất nhỏ nhoi
Vì chỉ giun đất mới nuôi nổi đàn gà
Ha ha ha
--------------------------
Trái tim tôi trái tim người con gái,
Tôi không cần đài các và danh vọng;
Cũng ko cần địa vị và cao sang,
Chỉ mong người có trái tim đủ lớn!
Để trọn đời yêu thương tôi mãi mãi.......
Chứ ko cần nói thích rồi chia tay.

Trái tim anh dù có lớn lao,
Cũng xin đừng chia nó làm trăm mảnh,
Mỗi mảnh một cuộc tình, một xứ lạ,
Mong trăm mảnh này hội tụ về bên em...

Em ghét trăng anh - kẻ lãng du,
Chỉ luôn biết đùa thuyền này, bến nọ
Hết theo đằng này, lại bỏ theo đằng nọ,
Anh làm sông buồn,thuyền cũng buồn theo sông.

Em hận trăng anh - kẻ hào hoa,
Thi sỹ nào cũng đều yêu anh hết.
Ngay cả em, thi sĩ "đứng bên lề",
Cũng nhìn trăng rồi lẩm bẩm lời yêu.....
----------------------------------------------------------------

Nguyễn Hoàng Huyke_bi_nguyen_rua Wednesday, March 12, 2008 5:42:29 AM

Khá khen cho lão, ăn cắp skin của người khác keke bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.