My Opera is closing 3rd of March

♥¯¶¯¶─¶ưøng♥ blog.com

(¯♥ThươngBlog♥¯)

Những bài thơ bất hủ bigsmile

con bò mà đi ăn đêm
đạp phải vũng sình lộn cổ xuống ao
anh đi anh nhớ mang phao
coi chừng lộn cổ xuống ao như bò

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº

công tao lớn hơn công mày
tao lật mày chỉ canh thấy dùm thôi
rồi nè hãy chép mau đi
đừng cho thầy bít lần sau còn xài

ºººººººººººººººººººººººººººººººººººº


( nhường cơm sẻ áo )
nhường cơm thì đói thấy pà
sẻ nửa cái áo thôi thì cho luôn





Bài thơ về người



vơ mình xinh thật là xinh
vợ ngườixấu quắc như ma cà rông
vơ mình hai má hồng hồng
vợ người hai má bên bầm bên đen
vơ mình uốn tóc dũi thẳng tưng
vợ người suống tóc đi tu hả trời
vợ mình bận đồ đẹp ghê
vợ người bận dồ như ma cà rông
vợ mình mang guốc đẹp ghê
vợ người dép lê chưa có láy gì mà mang
vợ mình ca hát thơ hay
vơ người vừa xấu vừa ngu nửa kìa
vợ mình hát ra thì hết chỗ chê
vợ người hát ra thì chê cã làng
vợ mình nhìn múp đã chưa
vơ người ốm nhách còn khoe nữa kìa
vợ mình biết chơi nhiều game
vợ người lớp 3 còn rớt nói chi là 10 bigsmile


Hôn nhầm người # bigsmile

Đêm qua anh ngủ giữa rừng
Mà anh cứ ngỡ anh nằm cạnh em
Đêm ngủ anh với tay sang
Anh hôn 1 cái hóa ra hôn nhầm
Đến sáng lũ bạn thì thầm
Đêm qua nó ngủ hôn nhầm phải tao


Tưởng tượng bigsmile

Ăn cắp là trò chơi của tuổi trẻ
Đi tù là nghĩa vụ của thanh niên
Sáng quốc đất như quan công múa võ
Chiều nhổ cỏ như công chúa hái hoa
Tối bắt muỗi như phượng hoàng vỗ cánh
Ngày trở ra như việt kiều về nước
Giấy thông hành là 2 chữ lệnh tha

Hình Đẹp100 điều để iu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.