Cuộc sống thật khó hiểu
Sunday, March 23, 2008 7:33:14 AM
Tôi đã vào được ngôi trường mà bạn mong đợi, nơi mà tôi chẳng có ai làm bạn ngoại trừ bạn ra.Vậy mà bạn làm tôi buồn,tôi cũng chẳng hiểu mình buồn vì sao, phải chăng do cách bạn đối xử với tôi,ở trường mới biết tôi chẳng có ai làm bạn, bạn cũng không ngồi nói chuyện với tôi mà chỉ đi quanh quẩn cười giỡn cùng những đứa bạn mà cậu quen biết.Để tôi ngồi đó 1 mình với quyển tập,nhiều khi tôi tự nhủ với lòng mình là mình quá ích kỷ,bạn còn có bạn bè, đâu cấm đoán được nhưng tôi ước gì bạn quan tâm tôi hơn.Nếu không sao bạn lại giúp tôi vào ngôi trường mà bạn đang học chỉ với 1 lý do" cậu vào học đi, ở đây cậu có tuơng lại hơn ở trường kia, với lại ở đây tôi không có bạn".Chính câu sau đó đã làm tôi phải suy nghĩ thật nhiều, tôi chẳng muốn bạn bỏ qua 1 thời học sinh 1 cách buồn chán,Vậy mà nhiều khi tôi thấy bạn thật vô tâm với chính tôi,phải chăng tớ đã quá tin tưởng vào tình bạn của 2 chúng ta quá nhiều để rồi phải thất vọng ,tớ viết cái này để giải tỏa bớt những suy nghĩ mà tớ đang mang nhưng tớ lại không đủ can đảm đứng trước cậu để hỏi cho ra rõ,nói chuyện với cậu tớ cảm thấy rất thoải mái nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu ,nhìn vào mắt cậu mọi suy nghĩ của tớ dường như biến mất...........................................Cà ? thể là tớ nên trở lại chính mình, tớ đã bỏ quên sau lưng suốt mấy tháng nay bắt đầu từ khi làm hồ sơ chuyển trường ,không còn 1 người bạn lúc nào cũng nghĩ tớ bạn bè,luôn chơi và học hết mình, không để ý tới những gì người khác nghĩ về mình , tớ sống lại nha,như vậy sẽ làm tớ thoải mái hơn là cứ sống theo cách phù hợp với cậu.............................và tớ luôn nhớ tới 1 câu mà tận trong thâm tâm từ nhỏ tớ đã luôn ghi nhớ"Mình cứ sống làm sao cho tốt,quan tâm tới mọi người, không cần biết người khác nghĩ gì,rồi 1 ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được 1 người bạn quan tâm chúng ta như chúng ta đã từng quan tâm mọi người............đừng buồn hay thất vọng" TÔI MONG 1 NGÀY NÀO ĐÓ , NHỮNG ĐIỀU TÔI SUY NGHĨ SẼ THÀNH HIỆN THỰC, CHÚC CHO NHỮNG AI ĐÃ THẤT BẠI HAY ĐAU KHỔ TRONG TÌNH BẠN SẼ TÌM ĐƯỢC 1 NGƯỜI BẠN THẬT SỰ (MẶC DÙ TÔI CŨNG ĐANG GẶP RẮC RỒI TRONG TÌNH BẠN CỦA CHÍNH MÌNH)






