My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Happy Birthday...to me smile

Hnay ngày 8/5 rồi thóang đây mà đã 1 năm trôi quatuy hôm nay là sinh nhật tớ nhưng vẫn không thể ăn đúng ngày được buồn lớm cơ nhưng không sao cả vì thi xong ăn 1 lượt cho lành đã tới ngày này thì phải làm lại cái profile
Tên : L.T.H.P ( cái này thì đóan thôi )
Age : + thêm 1 vào số năm ngóai là ra
CC : 1m53
CN : 45kg
Ngày thiên thần như tớ ra đời : 8/5 tức ngày hôm lay đấy
Năm nay thì có hơi khác so với năm ngoái
-tớ làm văn khá lên chút này
- tớ design lên đc 1 chút này

-tớ cao + nặng lên tẹo này
- tớ phỡn lên một chút này
- blah blah blah ....
Năm nay thì tình bạn của tớ với bạn hêu ( Q.Anh ) rắn lắm nhớ :"> thương bạn í lắm nhớ :"> nhưng đôi khi thì bạn í lại đâm cho tớ 1 nhát rất ư là đau đớn(đâm cái gì thì tự mi hiểu nhíe con hiu mụp-mụp hiu)bạn í dễ thưn hơn năm ngoái cao hơn năm ngóai nhưng vẫn tức là tại sao lại cao hơn mình
Ngòai ra tớ có nhận thêm 1 bà má với 1 đứa con ( cùng lớp nhá ) bà má bả lanh chanh nói n` khiến ngừ ta cười chảy nước mắt còn đứa con thì chả biết nói thế nào kạ
Giờ nói đến chuyện chơi game nì . Thân với bạn Ani nhưng bạn Ani cứ thọt rồi chỉa vài nhát đớn như bạn hêu đau không thế tưởng nhắc tới bạn í mình lại....nhớ 3 cái " đinh rỉ " wá đi à tiếc quá cơ . Chơi với bạn Fire , bạn Haru , bạn Clo , bạn Mick , cả bạn Xiao nữa bla bla bla Bạn Fire tốt lớm tặng quà trc' ngày sinh nhật tớ gần 1 tháng Bạn Haru thì không thân mấy nhưng nói chuyện thấy rất nà vui vẻ Bạn Mick thì chỉ muốn nắm đuôi chiên xào gì lên thành món chuột chiên xù thôi Bạn Clo thì tốt đấy thương bạn í Bạn Xiao ôi tức không thể tưởng tại bạn í mà mình thua cá cượctại bạn í mà đầu óc mình điên cả lên nhưng đôi khi cũng chút dễ mến đó chứ ( nói xong mà muốn ọt ra ngòai )
Tới chuyện trường lớp nhớ
- năm nay bà Địa lờm cn ác mộng của những bợn hs n7hung không đến nỗi nào
- đầu năm học này lại chơi " cầu tuột "đứng ạhng nhất nhớ nhưng tháng sau bay cái vèo...vèo...véo....xuống hạng 10 đỡ hơn năm ngóai bay 1 phát lên tận tầng mây thứ 40
- rất tự hào vì điểm kt của đầu năm cao nhứt khối ( nghe bà cô bảo thế )
- bị đổi chỗ n` lần nhưng thê với thảm nhất là phải lót sàn ngồi tận dưới cuối không lâu sau lại bị đá tuốt lên trên đá wa đá lại mới tới đc chỗ mơ ước chỗ kế chót
- chỉ bị 1 con tệ nhất chính là 5đ môn Công Nghê
- học Tóan ở trung tâm tuột này chưa bao giờ lết lên đc trên con 5 nhưng trên lớp thì luôn luôn trên 8
Thôi tới đây đc rầu khoe 1 chút về Nấm nào wăng lên vài pic do bạn Haru chụp có vài tấm của tớ nữa vì lí do nào đó không làm cho nó trang hòang lên đc























tới ảnh Desgn nào




















bonus thêm ảnh 2 bạn trong lớp


tính bon chen thêm ảnh bánh kem tự sướng cho mình mà thôi mệt phờ
p/s: happy birthday to me