Entry rửa blog - Chào năm mới
Sunday, January 25, 2009 2:43:00 PM
haiz...lâu lắm rồi mới viết blog như vầy
đáng lẽ là không viết nhưng vì đây là đêm cuối của năm tính lịch ta
)
Năm vừa rồi...giống năm vừa trước nữa
. À mà giống cái gì nhỉ
à nhớ rồi
vụ thứ hạng trong class -.-'' . Trong cái entry thứ của blog dưới đếm lên có viết về vụ đó
đầu năm hạng number one tháng sau tuột cầu đi xuống
nhưng đỡ hơn là không phải hạng 40 mà hạng 10
dù vậy nhưng vẫn bị hất xô nước chửi vào mặt
. Điều vui nhất trong khởi đầu của năm học chính là.....
điểm kiểm tra môn văn đầu năm của tớ cao nhất khối
tự hào-phỡn-....bla bla bla
tlv của tớ năm nay đạt hơn so với năm ngóai nhưng....môn tóan liên tiếp ăn con "...." [ giữ cho mình một chút thể diện nên không nói là tốt
]nói chung tóan năm nay không tự tin là mình đạt còn mấy môn khác thì cứ theo chiều gió mà bay . Nhắc gió lại nhớ vụ kt trước thi hk1 của môn thể dục là đá cầu
ôi...tức điên tức hâm với nó vì gió cứ thổi thế là trượt cả ba lần để đá
ăn con 6=> tuột hàng
Đầu năm lớp có thêm 3 em à không 2 em à mà 3 chứ
[whatever] tòan là những người có " đặc điểm " rất thú vị
không thể nói tại đây vì mình là người lịch sự không nói xấu qua blog
Ức chuyện nữa là không cao hơn đc con heo mập đó
1m59 trong khi mình tọt tọt 1m51 chỉ vì nó hay dùng cái bàn tay heo của nó đập đầu mình
qua tết đập lại nó cho lùn bớt mới đc . Oầy cứ tơởng năm nay cai đc game để tập trung vào học + phát triển pts . Đáng lẽ là làm đc nhưng lại bị kéo ơới cái trò maple - nấm nhùn . không têể nghĩ đc là mình chơi đc lâu thế mà không chán [mới bắt đầu chán dạo này ]khoe vài âấm trong ấy ra cho everybody xem![]()
mới lần đầu biết chơi này [ công nhận mình lúc đó khủn bố thiệt
]

còn đây là lúc lv 23
sao mà nhớ hồi đó thế không biết![]()

đây nà lúc 32
nhìn còn xấu vật
cứ như .....

this picture => lần đầu mua vé lên vườn trên mây-lúc đó còn ngây ngô chưa biết gì nên bị con barlog quật cho đi về thế là mãi đến lv sau mới lên![]()

tắm nắng
"socola " tắm để " hơn cả socola "

này là đi cắt tóc lại dòm đc hơn so với hồi xửa![]()
1 thời gian sau cắt ở thành phố hỗn lọan
ai cũng kệu đẹp mà tớ thấy điên vật
p/s : a....!!!!! dòm cái cây tôn quyền đó mới tiếc hức ha hức hở
xu đc của Xiao mà phải trả lại vì Clo
phải lên kế hoạch cướp lại![]()

lúc nầy là cắt nại tóc và tẩy trắng => giờ mới thấy hết xấu![]()

và...cứ thế cho đên hôm nay

<= đồ tết đó![]()
Trong nấm cứ nghĩ là không phỡn phớn đc như ở Au
nhưng zẹp suy nghĩ đó rồi-vẫn phỡn đc
và kết quả như cũ
=> alone__''____
Haiz....dzạo này miss someone or no or yes, no-yes-no-yes-no-yes bla bla bla kệ nó ở đây đâu ai âần bêết là mình miss ai
3s im lặng
Năm mới sắp đến chỉ trong vài giờ nữa thôi , tới giờ tớ ước nguyện đây
1. Mong cho năm mới mình học good hơn-
2.cao hơn con heo đó
3.papa + mama luôn h/p đừng ì xèo vào ngày năm mới
4.mình chơi game pờ rào tí nữa![]()
5. năm nay phải giàu hơn năm ngóai
[ vấn êề lì xì ấy mà ]
6. ....bla bla bla mọi điều tốt đẹp đến với người thân of tớ và bạn bè
7.cho hờní-sjs kel - chồk mew - pạn Ru....một năm ơới h/p![]()
còn gì nữa không nhỉ
tốn time để viết entry này rửa blog nên dài 1 tẹo
à....
cho người ấy ấy...someone....ai tự tin là mình thì cm lên tiếng
- luôn tươi cơời và h/p nhé ấy thương ấy lắm![]()
lời cuốii : ai không comment xui cả năm
tát vào xô nơớc nói về " người trong tim " ngơời đó nhá<= if no comment là như thế
à nhớ lì xì nhá![]()








