8/5/2008-My Birthday :X
Wednesday, May 7, 2008 3:31:00 PM
1 số người biết mà 1 số thì '' nô ''
nói cho các cậu tin mừng đốt nhà là 8/5/2008 là ngày tớ-một người không gì để tả sinh ra trên cõi đời
entry này cũng hôk jì đặc biệt mấy
chỉ là một chút cảm nhận
Sau đây là ài tự sự về tớ
: Pro5:
Tên thật là : L.T.H.P( ai biết thì hoy nhá
) Sinh ngày : 8/5( hôm nay đấy
) Tớ là một người có thể coi là nắng mưa thất thường , tớ mà nhức đầu hay điên lên là hay không kiểm soát lời nói hành động
. Tớ hay '' diễn thuyết ngôn từ '' vào những lúc ấy nhưng các cậu đừng nghĩ xấu tớ
bản chất tớ hôk thế đâu . Tớ học lơ tơ mơ
hơi mắc bệnh tự kiêu
.
tới đây stop nhớ...tớ hôk kòn time . Sau đây là cảm nhận của tớ về các friends . đầu tiên đương nhiên sẽ là người bạn thân nhất của tớ:
-Phan Trúc Quỳnh Anh
tớ hôk biết rì về nó nhiều về cá nhân nhưng tớ chỉ nhận xét cảm nghĩ : ấy là 1 người dễ thương , gộng nói nhão như em pé
cứng đầu
tớ gọi ấy là heo
học tốt đôi khi lại làm tớ tức giận
nhưng tớ cũng hôk thể chửi nó như bao người khác
. Siêng năng thì có
mà có điều là bướng muốn gì đòi = đc
nên rất khổ khi chơy với nó. Hết Người thứ 2 đương nhiên sẽ là my honey
Tanby-Lala-Meiji t/y của tớ
: Đó là 1 người khá là tốt về mặc tình cảm
người tớ có thể tin tưởng
người tớ có thể bày tỏ
nhưng đôi khi lại làm tớ có cảm giác ghét cô đơn và cảm nhận ra sự bỏ rơi
nhưng đi tới đâu cũng là chữ h/p
không thể nói gì hơn
đôi khi hok chừng tớ lại làm tổn thương chính người ấy
chấm Hết Người thứ 3 : sjs k0r34n_d0ll-Yumi-Kelly
Sjs ấy là một người cũng tốit về mặt t/c lẫn tinh thần
có thể coi là người bạn tốt
sjs ấy biết chia sẻ
biết an ủi
biết trêu chọc nhưng toàn xấu =''=
sjs có người chồk cũng khác đặc biệt
KIẾPLÃNGTỬ(Kéndin-do tớ đặt)-Jerry( như zẻ ráck
)tên nài là anh 2 của Ru
2 anh em hôk giống nhau tẹo teo nào
chấm Hết Người thứ 4 : Mèo-Lê Xuân Ngộ
Mèo
1 trong những người tớ ái mộ về trí tuệ
nhưng tớ thấy lờ mèo hơi bị '' kẹo ''
vô tư về vấn đề t/c
có tu vấn t/c cho người khác
tớ thík mèo ở chỗ mèo có nhiều chuyện vui để nói
cũng hài hước
ngôn ngữ văn điêu luyện 1 tí
mèo coi trọng tình bạn
lâu lắm mớy thấy có '' boy friend ''
mèo có 1 hoàn cảnh đáng thương là... mất mẹ khi mới 3 tuổi
trời sinh cho mèo giỏi giang mà lại mồ côi về mẹ
ty thế nhưng mèo vẫn thể hiện đc hình ảnh mẹ qua bài văn của mèo
( chưa đọc nhưng biết qua văn thơ mèo có thể tái hiện đc hình ảnh ấy
) chấm Hết Người thứ 5-6-7-8-9-10-11-12 : Ông - Bà - Cha -Mẹ- Cậu - Mợ - Bé Thư
Ông bà tớ không phải ngươii gôc V mà là người Cam-pu-chia . Tớ nghe kể hồi ấy ông tớ sa đọa của cờ bạc rượu chè
nhưng bây giờ đã là một người ông tốt
lo lắng cho con cháu và cả bà tớ cũng thế
ông bà tớ tốt làm ông thì hay làm nhiều thứ cho tớ còn bà thì cũng hay mua đồ cho tớ
Cha mẹ tớ thương tớ số 1
tớ in sâu nhất về mẹ là khi tớ bị hạ máu can-xy hồi lớp 3
lúc ấy tớ không bík jì mà cứ nhắm mắt lại
nước mắt ứa za
mở mắt ra lại thấy
1 khuôn mặt thân thương đầm đìa nước mắt đang khóc vì tớ
tớ mới hiểu ra là mẹ yêu thươpng tớ cỡ nào
Cha tớ cũng thương tớ
hồi pé xíu
tớ hay bị mẹ mắng-la-đánh vì hư
mỗi lần thế tớ lại ngồi ngay trước của
chờ cha đi làm vế mà ngồi khóc thút thít
cha đã bênh tớ
đền bây giờ tớ vẫn thìk câu nói : '' Con gái út của cha ngoan thì cha thương nhất nhà..." hạnh ph1u ơy là hạnh phúc
kòn mẹ thì tớ thík đc ôm cơ
ấm áp lắm
Tớ yêu cha mẹ tớ. Cậu vs mợ tớ là đôi vc khá vui tính và trẻ vì mợ tớ 28 tuổi thoy là thần tượng sắc đẹp của tớ
Cậu mợ thương tớ
mợ hay mua đồ đẹp cho tớ nài cậu cũng thế
2 người có 1 tác phẩn độc đáo là bé Thư
nó dễ thương lắm kơ
mà đôi khi nó hư
-> ghét
nó làm tớ gợi lại nét hồn nhiên khi xưa
1 thời đã qua... Tiếp tục....sau đây là mọi cảm nhận về cuộc sống...bày tỏ những gì tớ thấy khó chịu :
-Tớ đã 5 năm học ở trường tiểu học , tớ ngày thàng ấy mình vu vơ sao ấy=''=
nghĩ lại mìnk thật ngu
tự hỏi '' sao lúc ấy mình lại lờm thế nhẻ
'' giờ thì làm gì cũng nghĩ tới trước vs sau
mà vẫn có người bảo tớ bị điên điên 1 tẹo
tớ cố làm người khác cười nhưng laịngược đảoo làm người ta thấy mình hơi '' chạm '' ôy sao mòa
Lên lớp 6 nhớ
không gì tớ hôk thík cả
nhưng tớ ghét pà cô Phương dạy tiếng Anh của tớ
pà ấy zô zuyên mà zô zuyên...
tớ hok bík quét nhà thì cũng đành
''pà rà '' nài còn gáng làm người ta wê
hôm trực nhật nữa , pả kêu quét lớp ừ thì tớ pảo là hôk thể quét
tổ sư pả lại mắng mình ngồi cãi
'' pà lội '' nài chã ưa tẹo nào
nói thật là tớ hổg ưa pả mà pỏa dạy tệ nữa
phát âm sai tùm ten
chã hiểu sao pả zào rường hay thật
Vào những ngày ở HK II tớ bắt đầu...
nổi tiếng
bắt đầu có xờ-can-đan
mà toàn nhừng XCĐ hok đâu bực lắm cơ
nó theo tớ từ hồi lớp 4 tới jờ òy
hôk thể dập đc
Giờ tớ đã nhận thức ra 1 vài điều và cũng suy nghĩ sâu sa : - bún riêu giờ tớ mới biết tại sao nó lại gọi là bún riêu
tớ nghĩ là
bún thì là bún kòn riêu là tép riêu là pé tẹo teo
=> bún riêu
-Hoa bồ công anh
Tớ khám phá 1 điều rằng lờ hoa bồ công anh như một chùm điều ước-một cây ước nguyện như clover
các cậu thấy đấy khi gió hay là thổi vào
nó bay lên
bay lên mang đi những ước mơ và khi bạn thổi cứ như thổi nến sinh nhật sau ước nguyện ấy
vì thế tớ gọi nó là cây ước nguyện
và cũng như clover tớ hôk hiểu lắm
là tại sao lại có loãi 3 lá và 4 lá
và tất cả đã đc giải đáp 1 nhánh là niềm tin
2 nhánh là hy vọng
3 nhánh là tình yêu
và cuối cùng lã nhánh là may mắn
tớ thik nó màu nó mang đậm màu sắc lá cây
tớ thík màu xanh lá vậy nên tớ đang viết màu xanh nài
tớ kon thík hình dạng lá nữa
hình trái tim thật iêu và dễ dàng cảm nhận đc tình yêu
Bổ sung thêm 1 vài người đó lờ...: Cat Honey - my husbant( hok bík viết đúng hôk
) đây là 1 người cũng là t/y of tớ
cũng là chiên gia t/c
hồi trước tớ ghét lắm cơ=''=
giờ thì khác òy
tớ hoàn lương
nên đã hưởng trọn h/p
chấm Hết ạk tớ hôk thể nói gì hơn nữa
Không ít lần ta khóc và cũng không ít lần ta nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt người khác... ta nhận ra màu nước mắt.
Màu của hạnh phúc: màu mà khi người ta nhìn thấy những sinh linh bé bỏng mới chào đời, khi người ta được gặp lại những người thân yêu sau bao ngày xa cách, khi người ta nhận ra rằng cuộc đời không hề tăm tối, khi mà người ta biết chấp nhận mọi thứ... Và khi người ta nhận ra rằng hạnh phúc không thể đánh đổi được bằng những cái phù phiếm. Ta biết lúc này nước mắt có vị ngọt nồng ấm .
Màu của đau khổ, buồn chán, chua xót và cả những bất hạnh: Cuộc sống đang trôi đi một cách bình lặng và rồi bão tố ập đến, xua tan đi tẩt cả...mỗi người một nơi....lạc bước nhau trên dòng đời hối hả...Những giọt nước mắt sao mà chua xót đến thế...sao mà đau đớn đên thế...Và rồi trong tình cảm, sự nghiệp hay chuyện gia đình bạn cũng sẽ không ít lần nhìn thấy những giọt nước mắt như vậy ....
Màu của dỗi hờn - ấm ức - của buồn tủi: Nhiều lúc bạn cũng không hiểu nỗi tại sao mình lại khóc... Vì những hiểu lầm chẳng thể giải thích... vì những tủi nhục cay đắng, vì những lời trách vô cớ mà ai đó "dành" tặng cho riêng bạn, hay là vì... bạn không bằng người ta... có thể... có thể lắm chứ.
Màu của chờ mong và nhung nhớ: Có nhiều lúc trong đêm hè nóng bỏng mà cớ sao lòng ta lại lạnh giá, những giọt nước mắt lã chã rơi rơi... Không biết bao ngày tháng như thế đã trôi qua... trong tim luôn muốn một ai đó trở về... mong muốn được đoàn viên, nhưng sao không thể... Và cũng có thể.. từng đêm đông rét mướt bạn thu mình trong vỏ chăn... lặng lẽ khóc vì nhớ nhà... nhớ những kỉ niệm xưa... Màu nhung nhớ và chờ mong là một màu lẫn lộn... vừa mang hương vị buồn man mác vừa mang đôi chút vui vui... khó tả
Màu của cảm thông và chia sẻ: Khi xem truyền hình - khi đọc những tin vắn trên mẩu báo viết về những trẻ em nghèo không nơi nương tựa...viết về những khó khăn mà các em phải chịu...viết về tuổi thơ không mấy êm đềm...tự dưng...ta bật khóc ..Cũng có thể ta nhìn thấy hình ảnh những bà cụ đã già, bị con cái chối bỏ ..ta lại lặng lẽ khóc.. những giọt nước mắt xuất phát từ con tim.
CP từ 1 số nơi
Định Nghĩa Tình Bạn & Vì Sao Mình Mến Bạn !
2. Bạn luôn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe.
3. Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi.
4. Sự chân thật tuyệt đối của bạn đã giúp cho ngọn lửa tình bạn cháy mãi.
5. Tình cảm của bạn làm tôi xúc động, và cảm xúc tuyệt vời ấy sẽ còn mãi.
6. Khi ở bên bạn, tôi mới thật sự là tôi.
7. Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười.
8. Mỗi khi nghĩ đến bạn, trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời.
9. Bạn đã làm cho tôi cảm nhận được những điều mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đó.
10. Mỗi khi tôi nhìn bạn, tôi lại thấy hồi hộp lạ thường.
11. Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi.
12. Bạn có một khả năng hài hước tuyệt vời.
13. Bạn luôn có những ý tưởng thật lãng mạn và thú vị.
14. Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận.
15. Khi bạn và tôi cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều kỳ diệu.
16. Bạn và tôi rất "hợp rơ".
17. Bạn luôn có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi.
18. Bạn đơn giản và bình dị.
19. Bạn là người đã mở cửa trái tim tôi.
20. Và dĩ nhiên tôi mến bạn vì sự thông minh của bạn
Ý nghĩa đích thực của cuộc sống
Nhiều bạn trẻ thường tự đặt cho mình câu hỏi: “Ta là ai ở giữa cuộc đời rộng lớn này?”, “Ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì?”, “Ta sống vì điều gì?”. Đó là tâm sự quen thuộc của những tâm hồn mới lớn, đôi khi đứng trước cuộc sống rộng lớn và mênh mông, những người trẻ tự thấy mình cô độc, lạc lõng, thậm chí mất phương hướng. Những câu hỏi tưởng chừng ngô nghê ấy, cũng chính là câu hỏi về trách nhiệm, về ý nghĩa của cuộc sống của chính mình.
Nhưng bạn có biết không? Có nhiều điều thật giản dị, câu trả lời đôi khi nằm ngay trong chính câu hỏi. Cuộc sống không phải là một chuỗi những bất ngờ, tự nhiên mà có, cuộc sống là những điều nối tiếp nhau, có nhân có quả, có bắt đầu và có kết thúc. Có bao giờ bạn tự hỏi, bạn có được ngày hôm nay, là nhờ điều gì hay không? Trả lời được câu hỏi đó, bạn sẽ có cho mình câu giải đáp với những thắc mắc tưởng chừng vô tận với cuộc sống...
Bạn này, bạn được nuôi dưỡng lớn khôn, mạnh khỏe như thế này, là nhờ cha bạn đã vất vả mỗi ngày, không quản nắng mưa, lao động cực nhọc để bạn có bát cơm trắng dẻo thơm, được cắp sách vở tới trường học điều hay lẽ phải, được manh áo ấm qua mùa đông giá rét... Vậy thì, bạn hãy nâng niu từng hạt gạo ngọt bùi, học cho thật tốt, thật hay, và đừng quên tâm niệm một lòng - “công cha như núi Thái Sơn”...
Từ nhỏ tới lớn, cả khi khỏe mạnh tươi vui đến khi ốm đau bệnh tật, trái nắng giở trời, mẹ luôn là người nâng niu từng bữa ăn giấc ngủ cho bạn. Mẹ thức khuya dậy sớm, pha cho bạn ly sữa, nấu cho bạn bát mỳ mỗi khi bạn đến kỳ thi chong đèn học bài. Khi bạn gặp thất bại, buồn đau, lo lắng, mẹ luôn ở bên động viên, lắng nghe, an ủi... Vì thế, đừng bao giờ làm đau lòng mẹ, bạn nhé.
Khi bạn gặp khó khăn, những người bạn thật sự luôn chìa tay ra giúp bạn. Khi bạn có tâm sự, nỗi niềm, bạn bè luôn sẵn sàng sẻ chia. Khi bạn hạnh phúc, bạn bè luôn mỉm cười, chung vui với bạn. Vì thế, bạn hãy luôn thương yêu, luôn mở lòng với những người bạn thân thật thân ấy nhé!
Bạn có nhớ mình vượt qua được những thăng trầm, những hụt hẫng trong cuộc sống bằng cách nào không? Đó chính là vì bạn còn hi vọng vào tương lai, bởi bạn tin rằng “Ngày mai sẽ là một ngày mới” và “sau cơn mưa trời lại sáng”. Vì thế, dù trong bất cứ hòan cảnh nào, bạn cũng đừng đánh mất niềm tin và hi vọng đấy nhé!
Bạn à, bạn có hiểu tôi định nói điều gì với bạn không? Ý nghĩa của cuộc sống nằm ngay trong những giá trị bình thường quanh ta – là tình yêu của mẹ cha, là tình thân của bạn bè, là niềm vui và hạnh phúc khi đối mặt và vượt qua khó khăn, là ước mơ và hi vọng vào ngày mai... Và điều gì nuôi dưỡng tâm hồn ta, xây đắp nên cuộc sống của chúng ta, thì ta cần, nên và phải sống vì chính những điều đó.
Tản mạn về '' hạnh phúc''...
Có thể, đây là lần đầu tiên, nó- một đứa hay nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến ý nghĩa của từ :'' HẠNH PHÚC''. Không phải như thế. Chỉ đơn giảnlà khi mở quyển từ điển Tiếng Việt dày khự, nó vô tình nhìn thấy từ '' hạnh phúc''
HẠNH PHÚC: Trạng thái sung sướng khi hoàn toàn thoả mãn đuợc ý nguyện. ( Trích nguyên văn đấy)
Tự nhiên nó suy nghĩ về cái ý nghĩa đơn giản như không thể đơn giản hơn của cuốn sách. Nó ko bảo là sách sai, chẳng qua là cảm thấy có điều gì đó không dễ giải thích bằng lời được- ý nghĩa của ''hạnh phúc''...
HẠNH PHÚC_một từ không êm dịu. Bởi những từ với 2 thanh bằng sẽ gợi cho nguời ta sự yên bình, nhẹ nhàng. Còn ''hạnh phúc'', 2 thanh trắc- nhưng không mang sóng gió, nó không gợi cảm giác khúc khuỷu. Đơn giản là gợi 1 cảm giác thật ....Nói thế nào nhỉ,không đủ yên bình và đơn giản, như cách có đuợc hạnh phúc không phải dễ dàng. Nhưng nó cũng không đủ sóng gió và khó khăn để đánh mất vị ngọt của hạnh phúc...Có phải thế không?
Hạnh phúc_ không có ai là hoàn toàn hạnh phúc,bởi có nguời hạnh phúc thì sẽ có người bất hạnh. Đã ai đọc X1999 của Clamp để nhận ra điều đó chưa? Nếu chỉ là sung sướng đơn giản như quyển sách kia đã nói, thì liệu hạnh phúc còn giá trị như thế không?
Một đứa trẻ, khi đuợc kẹo, cũng gọi là '' hạnh phúc'' sao??
Ngày trước, khi đọc 1 câu chuyện nhỏ, khi người ta nói về ý nghĩa của hạnh phúc, nó ko hiểu. giờ thì nó hiểu được 1 phần nào đó.
Và từ cái ý nghĩa của từ ấy, nó tự hỏi mình có hạnh phúc không?một gia đình thỉnh thoảng vẫn hay xích mích, nhưng vẫn luôn cười.đâu ai bảo họ ko hạnh phúc? Hạnh phúc là không hoàn hảo, nhưng vì thế mà nó đẹp và đáng trân trọng...
Dù sao đi nữa, Mọi người có kiểu hạnh phúc của mình, tự đi tìm cho mình hạnh phúc. Và nó dù sao vẫn tự hỏi: '' Hạnh phúc là Gì?''
Mộtlúc nào đó, nó sẽ trả lời. Chính nó. Chỉ là tản mạn thôi, bây giờ, nó không hạnh phúc, điều đó nó không phải hỏi.
Chờ đợi 1 tương lai, chờ đợi 1 câu trả lời..
Mọi người nhỉ, tự mình trả lời câu hỏi :'' Hạnh phúc là gì?'', 1 câu không có trong từ điển TV đâu...
http://clip.vn/watch/change/Hb9,vn
http://clip.vn/watch/mo/7A0,vn
vì lí do nào đó clip hok up nguyên trạng nên các ấy kơi link nhớ-.-''
Và cuối cùng tớ chúc các cậu
một ngày vui vẻ
ai box tem có quà
ai đọc bị...Tag!! nhớ ( tập tag thử
)hok comment bị tag 2 lần hờ hờ








