Cardcaptor Sakura - Tác phẩm độc đáo của Clamp - Tựa như một thế giới cổ tích
Tuesday, April 8, 2008 1:34:00 PM
*Mangaka : CLAMP
*Thể loại : Shoujo, Teen comedy, Romance, Magical
*NXB : ?
*Tình trạng xuất bản : Kết thúc ở tập 12 bản gốc,XB trọn bộ 14 tập ở Việt Nam
Tóm tắt nội dung chính:
Câu chuyện xảy ra ở một thị trấn nhỏ có tên là Tomoeda. Sakura Kinomoto - 1 cô bé 10 tuổi, trong 1 lần xuống tầng hầm đựng sách của bố, đã tìm thấy một quyển sách có bìa rất kì quặc. Tò mò mở quyển sách ra, cô bé không hề biết rằng mình đã vô tình mở dấu niêm phong của Clow cards - những tấm thẻ bài chứa đựng các phép thuật tinh luyện của pháp sư kì tài Clow Reed. Không chỉ có thế, Sakura còn gọi tên Windy card (lại vô tình) - thẻ bài Gió, khiến 1 cơn gió nổi lên, và tất cả những thẻ bài còn lại đã nhân cơ hội bay đi mất. Với sức mạnh pháp thuật của mình, chắc chắn chúng sẽ gây ra tai họa cho thế giới. Vậy là từ đó, Sakura cùng với Tomoyo - cô bạn thân nhất và Kerberos - con thần thú cai quản cuốn sách, lên đường tìm kiếm những thẻ bài bỏ trốn. Sakura đã trở thành cardcaptor như thế đấy, và câu chuyện ấy cũng đã bắt đầu như thế đấy ...
II. Review
* Nét vẽ: CCS được coi là 1 trong những anime/manga thành công nhất. Nhưng thực chất, có thể thấy đây 1 sự thành công - ngoài dự đoán của Clamp. Dễ dàng nhận ra, ở nét vẽ ở những vol đầu tiên (1+2 vol đã xuất bản ở VN chẳng hạn) khá ... cẩu thả (đấy là so với những Clamp's work khác ^^), yeah, cẩu thả, hơi rối, những nhân vật không được đẹp lắm. Rõ ràng Clamp không có ý định đầu tư vào tác phẩm này. Tuy nhiên, bắt đầu từ vol 3 trở đi, và càng về những tập cuối, thì nét vẽ càng đẹp, bóng bẩy hơn và sắc nét, trau truốt hơn. Vì vậy, nói về nét vẽ, CCS vẫn được đánh giá là đẹp. Với cách phân bố các ô tranh khá phổ biến trong những manga lãng mạn - phóng khoáng, không theo trật tự. Điểm xuyết là hoa, rất nhiều hoa, nhưng không bừa bãi, mà làm tôn thêm nét đẹp cho cốt truyện.
* Nội dung: với 1 thể loại fantasy - giả tưởng, gồm rất nhiều điều không có thật, nhưng CCS vẫn biết cách dung hoà chúng với yếu tố đời thường. Xen vào giữa những yếu tố như ma thuật, pháp thuật ... vẫn là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các nhân vật rất sống động: gia đình, bạn bè, trường học, những buổi dã ngoại, những lễ hội quanh năm, những phong tục truyền thống ... không hề mờ nhạt mà còn bổ sung thêm khiến câu chuyện gần gũi hơn với người đọc. Đây là 1 trong những điểm khiến CCS được yêu thích. No hent*i, no blood, no destroy ... trong sáng 1 cách tuyệt vời!
* Cảm nghĩ, đúc kết: lang thang trên net nhiều năm, đụng đâu nói đến CCS, người ta cũng dùng những từ đại loại như "đơn giản", "dễ hiểu", "trẻ con" ... có thực sự đơn giản, dễ hiểu không? Với tôi thì không, vì mỗi lần cầm trên tay 1 cuốn truyện tranh hay ngồi xem 1 disc hoạt hình CCS, là tôi lại thấy mới lạ, lại thấy như mình chưa xem bao giờ, lại thấy có những điều "sao bây giờ mình mới phát hiện ra nhỉ?", lại cười phá lên những chỗ đã xem cả trăm lần, lại suy nghĩ, lại thấy yêu nó thêm một chút ... khi còn chưa thuộc hết từng lời thoại, từng khung tranh, từng screen ... tôi còn chưa hiểu được hết về CCS. Cũng nhờ CCS mà tôi nhận ra thế nào là 1 manga/anime có giá trị thực sự... Nhờ CCS để biết đến tình yêu thương trong gia đình, giản dị, đầy quan tâm; để biết đến tình bạn đích thực là thế nào, chân thành và hết mình; biết đến tình yêu không phải là những lời ngọt ngào hay nước mắt, mà chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được; và học cách yêu thương tất cả mọi thứ xung quanh, cho dù chỉ là 1 vật vô tri hay 1 người xa lạ không quen biết ... Tôi yêu CCS, yêu từng nhân vật, từng cốt truyện, từng giọng nói, tiếng cười, yêu từng góc phố Sakura trượt patin qua ... yêu tất cả những gì thuộc về nơi ấy, thuộc về những con người ấy. Tình yêu của tôi với CCS cũng như những cơn sóng vậy, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc phẳng lặng ...
Sau này có cơ hội, tôi đã được đọc lại Sakura. Câu chuyện nhẹ nhàng như một cơn gió xuân và không hề khó hiểu chút nào. Càng đọc, tôi càng cảm thấy dễ hiểu và xúc động. Tôi đã hiểu vì sao truyện đã để lại cho tôi cảm xúc mạnh đến như vậy. Chính cái không khí nhẹ nhàng, ấm ấp tình người, tình yêu, lòng vị tha bao trùm cả câu chuyện đã khiến một con nhóc không hiểu nổi 60% truyện lúc ấy cũng phải suy nghĩ.
Tôi rất yêu thích cách xây dựng nhân vật của nhóm Clamp, không một nhân vật nào là dư thừa, là không để lại tình cảm trong lòng người đọc. Tôi không biết tại sao tác giả lại chọn những nhân vật chính nhỏ tuổi như vậy. Nhưng điều tôi biết là những đứa trẻ như Sakura, Tomoyo, Syaoran... tuy thật đáng yêu nhưng cũng chín chắn chẳng kém gì người lớn. Câu chuyện từ đầu chí cuối không có lấy một nhân vật phản diện, những người có vẻ như là gây cản trở cho Sakura thật ra lại chính là những người rất lo lắng cho cô bé.
Nhiều người cho rằng thiếu đi những nhân vật phản diện câu chuyện sẽ trở nên nhàm chán nhưng ở CCSakura thì khác. Người đọc cảm thấy rất nhẹ nhàng, tâm hồn như được thư giãn để những cảm xúc về tình yêu, tình người lắng đọng trong tim ngọt ngào. Tôi yêu cái cách các nhân vật dành tình cảm cho nhau: của Tomoyo, của bố, của Touya, của Syaoran, của anh Yukito dành cho Sakura; của Sakura dành cho từng người; của Touya dành cho Yukito... và còn nhiều nữa. Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm riêng, đằm thắm mà cũng rất nhẹ nhàng.
Sau khi Yukito giảng giải cho Sakura hiểu về tình cảm của mình, ta tưởng như câu chuyện chỉ đơn giản là sự ngộ nhận tình cảm của Sakura. Nhưng thật ra trong thâm tâm mỗi người, ai cũng biết rõ sự thật là Sakura không hề hiểu nhầm tình cảm của mình. Lời giải thích của Yukito như một giải pháp cho những vướng mắc. Khi tâm sự với Syaoran, Sakura đã từng nói rằng chỉ cần những người mình yêu thương được hạnh phúc là đủ. Đó là một điều rất quan trọng trong cuộc sống mà ai cũng có thể làm được. Thay vì có được hạnh phúc cho bản thân thì hạnh phúc thật sự của mỗi người lại chính là hạnh phúc của những người mà ta yêu thương. Trong cái thế giới huyền ảo của Sakura, các nhân vật dường như không phân biệt tuổi tác, điều bất ngờ của câu chuyện chính là những suy nghĩ tình cảm của mỗi nhân vật. Những đứa trẻ như Sakura, Tomoyo, Syaoran, Rika, Yamazaki... đã sống rất vị tha, đã sớm biết yêu thương, hi sinh vì người mà mình yêu quí. Những tình cảm đặc biệt và kì lạ giữa Touya và Yukito không khỏi làm ta phải suy nghĩ. Bạn có thấy trong bất cứ trang truyện nào ta cũng bắt gặp hoa và phảng phất giai điệu của tình yêu thương không? Đến những thẻ bài cũng biết yêu thương đấy. Chẳng phải thẻ bài Gương đã xin lỗi anh Touya bằng một nụ hôn trên trán khi đóng giả làm Sakura và làm anh bị thương?
Mỗi kỉ vật của tình yêu thương đều rất quí giá bạn ạ. Đó có khi là một cục tẩy Sakura tặng Tomoyo, là bó hoa cưới của cô Nadesiko mà mẹ Tomoyo còn giữ được, là bộ quần áo ông ngoại tặng Sakura, là con gấu nhồi bông Sakura tặng cho Syaoran... những thứ thật nhỏ bé mà trĩu nặng tình yêu thương. Có thể nói tình yêu và sự nhẹ nhàng đã choáng ngợp câu chuyện và sưởi ấm tâm hồn mỗi độc giả khi say mê đọc truyện. CCSakura làm tôi liên tưởng đến một bài hát tiếng Nhật mà tôi rất yêu thích:
Bất kể điều gì cũng quí giá
Bất kể ai cũng cần được yêu thương
Tình yêu đó sẽ che chở cho chúng ta
.....
Bất kể ai cô đơn mà chẳng khóc
Đến kẻ ích kỷ cũng phải khóc khi cô đơn (Forever memories--W-inds)
Đó cũng là lời tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Mong rằng tất cả chúng ta ai ai cũng được yêu thương. Vậy nên, bạn hãy yêu thương tất cả mọi người nhé!
Ai trong chúng ta điều có một ước mơ về một "thế giới tốt đẹp" cả. Để có một thế giới của riêng bạn không khó nó chỉ ở rất gần đây mà không ai không biết đến nó. Đó chính là "truyện tranh" thế giới của rất nhiều ước mơ tốt đẹp. Riêng tôi, tôi chỉ thích những thế giới không có có tội ác chính vì lẽ đó mà tôi đã dành tất những tình cảm chân thật của mình về bộ truyện "Card Captor Sakura" của nhóm tác giả Clamp.
Nếu trên thế giới này thật sự tồn tại một thị trấn tên là Tomoeda thì đó chính là "thiên đường hạnh phúc". Bởi nơi đó có Sakura, có Lysaoran....v..v. Đó là những suy nghĩ không chỉ của riêng tôi mà của rất nhiều người đã từng đọc qua bộ truyện này. Có lẽ bởi phong cách thể hiện những khung tranh chỉ toàn hoa với nắng của nhóm Clamp đã dẫn dắt câu truyện diễn ra một cách êm dịu như những câu truyện cổ tích. Trong truyện không hề thấy một nhân vật phản diện dù ban đầu chỉ do hiểu lầm. Thế giới ấy càng trở nên tốt đẹp hơn với nhiệm vụ thu phục các lá bài Clow của Sakura, bởi những nhiệm vụ ấy là nhằm đem lại an lành cho mọi người trong thị trấn.
Tôi thích bộ truyện không phải chỉ vì nó thể hiện đẹp mà còn do cách xử sự của những nhân vật trong truyện. Tuy chỉ là những cử chỉ rất nhỏ thôi nhưng đó là những gì tốt đẹp nhất về cuộc sống mà nhóm tác giả muốn gửi đến chúng ta. Có lẽ trong cuộc sống chúng ta đã quên mất lời "cảm ơn" khi được người khác giúp nhưng họ thì không. Cứ thế câu chuyện cứ diễn ra thật dịu dàng ,thật sâu lắng.
Với cách thể hiện tình bạn hết sức chân thành đã đem lại một phong cách rất riêng của nhóm Clamp.
"Thế giới sẽ thật sự tốt đẹp hơn nếu mọi người sử xự với nhau bằng tất cả trái tim mình".
Đọc xong truyện tôi thấy mình đã có rất nhiều lúc sử xự rất thô lỗ, dĩ nhiên con người có tốt ắt có cả cái xấu. Đã bao giờ các bạn thử nhìn lại bản thân mình chưa?...
Hãy cư xử theo những gì mà trái tim mách bảo - làm như vậy các bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn.
Cardcaptor Sakura ,câu truyện tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp!
Nếu như các bạn yêu anime CCS vì sự sinh động thì hãy mê manga CCS vì sự nhẹ nhàng của nó! Tràn ngập với những “ô cửa sổ” đầy hoa và nắng,một nét nhẹ nhàng tuyệt vời mà CLAMP đã thổi vào câu chuyện! Những cánh hoa sáng rực ánh nắng và dịu dàng khôn tả ,luôn luôn bao bọc lấy những nụ cười rực rỡ của những nhân vật trong chuyện.Những nụ cười dành cho tình bạn ,tình yêu , cảm ơn hay cổ vũ ,động viên hay an ủi!Đó là món quà quí giá mà họ dành cho nhau,cho bạn bè và những người mà họ thương yêu !Những "món quà" dễ thương , nhẹ nhàng,và vui vẻ ấy luôn có thể sưởi ấm bất kì nỗi lòng cô quạnh nào!...rực rỡ...ấm áp đầy tình thương,..tràn ngập hoa nắng và những nụ cười ,đó là CCS!Nếu như bạn hỏi tôi :"Tình thương là gì?" ; thì xin khoan chưa trả lời...mà hãy xin mời bạn đọc CCS...câu trả lời nằm trong những nụ cười ấm áp ấy, câu trả lời dành cho bạn ,đang nằm giữa những cánh hoa ... Tình thương như một thứ vô hình nào đó mà người ta không thể trao cho nhau bằng tay..mà bằng những nụ cười."
CCS ,thế giới của tình bạn,tình yêu ,tình thương giữa con người và con người!
Những đôi bạn thân thiết ,họ thể hiện tình thương dành cho nhau theo nhiều cách, dù ít hay nhiều ,luôn rất nhẹ nhàng và êm dịu!Trao cho nhau những nụ cười động viên hay những lời khuyên đầy ý nghĩa ,những chia sẻ ngọt ngào ,những tâm sự của bản thân. Sakura-Tomoyo , Touya - Yukito ,Nadesiko - Sonomi , Chiharu - Yamazaki...v...v..họ luôn luôn dành cho nhau những tình cảm chân thật ,tin tưởng và thấu hiểu nhau!Câu nói của Chiharu khi cô bé dịu dàng khuyên nhủ Sakura ,đã giúp tôi cảm nhận được lẽ đó :
“Khi nói,dù không có ác ý hoặc không biết mình nói gì,nhưng sau đó cảm thấy mình đã làm tổn thương đối phương thì tớ nhất định sẽ chân thành nói câu ‘Cho tớ xin lỗi’ .” ....
Cảm ơn và xin lỗi,hai ngữ đơn giản ấy như mang một sức mạnh tuyệt vời,có thể xua tan đi mọi bất hoà,đem lại mọi yêu thương nếu như chúng được chân thành nói lên! Và câu trả lời,sau đó,có thể chỉ cùng là một câu nói :
”Không có gì đâu.”
Tình bạn không chỉ dừng lại ở thấu hiểu và chân thành ,mà còn tiếp tục với giúp đỡ,những giúp đỡ chân thành từ những người bạn là không thể thiếu.Chắc hẳn không chỉ tôi ,mà còn rất nhiều bạn đọc khác,cảm thấy rất ấn tượng với chi tiết Touya-san trao sức mạnh của mình cho Yue ,chấp nhận để mình trở nên yếu hơn,chấp nhận không còn được nhìn thấy linh hồn của người mẹ đã khuất, để người bạn thân thiết mà mình yêu quí không biến mất!Và đó cũng là sự hi sinh trong tình bạn!Chấp nhận hiểm nguy cùng Sakura để ở bên bạn thân mỗi khi Sakura nhụt chí hay gặp phải khó khăn,hay gửi đầy tâm huyết vào những bộ chiến phục dễ thương dành cho Sak....đó là cách thể hiện tình thương và sự quan tâm của Tomoyo dành cho Sakura!Ta còn có thể cảm nhận được ở Syaoran ,một chú nhóc bướng bỉnh nhưng dễ thương cũng có cách thể hiện tình cảm của mình!Lặng lẽ thương yêu Sakura ,động viên Sak mỗi khi Sak sợ hãi hay buồn rầu,lo lắng bảo vệ mỗi khi Sakura gặp nguy hiểm,buồn bã băn khoăn khi cảm thấy mình như ko giúp được gì cho Sak...trở thành “đôi vai nước mắt” cho Sak dựa vào khi muốn khóc...lặng lẽ....
Dừng lại chủ đề về tình bạn ở đây,chúng ta hãy nói về tình thương trong gia đình. Những người trong một gia đình,tuy bận rộn nhưng họ cũng luôn quan tâm đến nhau .Như gia đình nhỏ bé của Sakura: sự dịu dàng ân cần của người bố rất thấu hiểu con cái,sự che chở bảo vệ của người anh cả ,và sự ngoan ngoãn dễ thương của đứa con gái nhỏ thiếu mẹ không muốn cha và anh phải bận tâm!Nadesiko ra đi khi đứa con gái nhỏ,Sakura,mới 3 tuổi, và người mẹ xinh đẹp dịu hiền ấy vẫn luôn dõi theo từng bước ,từng bước trưởng thành của con,lo lắng cho con...
Rồi gia đình của cô bé Tomoyo :Một người mẹ ,một người con cùng chung sống trong một căn biệt thự rộng lớn mà cảm giác vẫn không hề trống trải bởi tình thương yêu mà cả 2 dành cho nhau,bởi tình mẫu tử gắn bó mà không có công việc nào có thể ngăn chắn. Những dẫn chứng như vậy trong CCS thực tưởng như vô tận không thể nào kể xiết ,và CCS đã đem lại thật nhiều những triết lí về tình bạn và tình thương cho tôi ,một đứa con gái 15 tuổi ,bởi hành động của những đứa trẻ kém tôi 5 tuổi ,để tôi và nhiều người khác nữa cảm thấy những yếu điểm của mình.
Nhân vật phản diện? Không có!Vấn đề này đều đã được khẳng định nhiều lần.Nhưng nếu chúng ta cùng nghĩ kĩ hơn một chút ,thì dường như đã có!Đầu tiên là Li Syaoran với ấn tượng đầu tiên không được được ổn cho lắm...bướng bỉnh ,kiêu căng và khá ích kỉ. Eriol Hiragizawa, “kẻ giấu mặt” đằng sau những phiền phức xảy đến với Sakura trong suốt phần 2 của manga đó,cũng bị hiểu như một nhân vật bí ẩn mang nét “phản diện”...Nhưng mọi thắc mắc đều đem lại câu trả lời đích đáng : “Họ đều là những nhân vật tốt”.Syaoran bướng bỉnh ngày nào giờ đã trở nên tốt bụng ,biết thương yêu nhiều hơn,dịu dàng hơn ,biết ngượng ngịu hay đỏ mặt (đặc bêệtt với Sak á ^__^) ;Eriol,một người thực sự dịu dàng và ân cần cuối cùng cũng đã được hiểu rõ ,mọi bí ẩn và nguyên nhân đàng sau những rắc rối kia, không vì mục đích nào xấu xa.Có lẽ cái sự “không có nhưng cũng như có” ấy làm cho chúng ta càng thấu hiểu và thấm thía hơn về cái thế giới không tồn tại những con người xấu xa ...hơn rằng ngay từ đầu đã toàn vẹn ,chắc chắn khẳng định điều đó!Đó là cách mà CLAMP đã làm cho CCS tuy không có nhân vật phản diện nhưng vẫn cuốn hút tuyệt vời!
Lời nói mang một ý nghĩa quan trọng trong CCS.Tất cả đều mang một sức mạnh nào đó,một tình cảm nào đó xuất phát từ trong tim.Có thể chúng ta ai ai đều nhớ tới câu thần chú "Không có chuyện gì,nhất định là không có chuyện gì đâu " của Sakura.Có thể chỉ là một câu nói những lại chứa đựng bao nhiêu ý nghĩa: là quyết tâm của Sak khi muốn vượt qua khó khăn ,là niềm tin của những người yêu thương cô dành cho cô 'Nếu là Sakura thì nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!'. Câu thần chú vô địch ấy như mang một phép màu thực sự ,giúp Sak vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm,giúp những giọt nước mắt sợ hãi ngừng rơi ,giúp cho Sak thêm mạnh mẽ ...'gambatte,Sakura'.....CCS đã đem lại cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ chỉ qua những câu nói giản đơn ấy.Hãy tự tạo cho mình một câu nói nghị lực,một câu thần chú vô địch cho bản thân như Sakura nào! CCS đã thổi lên trong tôi một nguồn sức mạnh mới ,nguồn sức mạnh giúp tôi có thể vượt qua những khó khăn gặp phải trên con đường của cuộc sống và nhìn thẳng lên bầu trời xanh kia mà nói : "It's all right !"
CCS - một thế giới của ước mơ. Điều đó mang 2 ý nghĩa : ” CCS là một thế giới tràn đầy ước mơ” và “CCS là một thế giới đáng để chúng ta mơ ước!”.Những mơ ước trong CCS , tuy không được nói lên nhưng qua hành động chúng ta vẫn có thể cảm nhận được.Những ước mơ ấy có thể chỉ giản đơn nhưng đầy ý nghĩa như muốn được thương yêu, được che chở , được hạnh phúc...và họ - những nhân vật - yếu tố quan trọng để tạo nên bộ manga ấy - cùng nhau vun đắp - đem lại cho nhau niềm vui ,niềm hạnh phúc,cùng nhau đạt được mơ ước.Và chính vì vậy ,họ - những nhân vật ấy -hoặc cũng có thể là CLAMP ,đã tạo nên cho chúng ta - những người đọc - một mơ ước mới ,mơ ước có được một thế giới như thế giới đó,thế giới trong CCS ...Thế giới nơi con người yêu thương,trân trọng nhau,nơi tình bạn và tình yêu là mãi mãi ,là vĩnh cửu ,nơi mà cái xấu dường như bị vứt bỏ ,đã bị những tấm lòng chân thật,những ước mơ hạnh phúc,chôn vùi ko bao giờ được nhắc tới...Có phải đó chính là thế giới mà tất cả chúng ta đều đang cố tạo dựng và mơ ước đó ko? Đúng vậy!CLAMP đã tạo dựng nên thế giới đó !Card Captor Sakura!
Có đọc CCS nhiều lần thì ta mới có thể cảm nhận được rõ hơn về cái đẹp ẩn chứa trong từng trang giấy.Cái đẹp trong CCS là cái đẹp về hình thức lẫn nội dung,về suy nghĩ lẫn tình cảm.CCS được biết đến như một tuyệt tác kết đọng của những cái đẹp ,của những gì mà chúng ta đều mong muốn có được.Một nơi tràn đầy hạnh phúc,nơi mà ai cũng có thể tìm cho mình chút bình yên,nơi mà ai cũng có người quan trọng đem lại hạnh phúc cho mình!Cảm giác được thương yêu, được che chở,được hạnh phúc trong CCS dường như cứ san sẻ trong lòng người đọc.Bạn muốn có được những cảm giác như vậy ư? Bạn đang cô đơn buồn bã ư? Hãy đọc CCS - Card Captor Sakura... Tất cả những điều ấy đã nhấn lên những nét hồng tươi tắn như cánh hoa sakura trong những trang giấy không màu ...CCS, thế giới rực rỡ sắc hồng của những cánh hoa...màu hồng của cái đẹp ,của sự ấm áp ,của tình thương.
Trở lại với tình thương yêu,nhưng bây giờ không phải giữa người và người nữa...mà là tình cảm giữa người và vật ,giữa con người với những thứ quanh mình . Trước hết có thể nói đến tình cảm của những lá bài Clow dành cho chủ nhân của chúng.
“ Các lá bài Clow đều nghĩ rằng người đã phong ấn chúng lại,viết tên lên chúng là người mà chúng yêu thương nhất; nên khi phát hiện ra người đó ko phải là chủ nhân thực sự của mình thì chúng sẽ rất thất vọng.Để ko cảm thấy đau khổ,chúng sẽ xoá sạch kí ức về người này...”
Qua đó mà ta có thể thấy rõ tình cảm sâu sắc mà chúng dành cho chủ nhân của mình, yêu thương và sợ bị đau khổ. Giữa Sakura và Kero-chan là một tình bạn thân thiết ,tuy đã trở thành chủ nhân của bài Clow nhưng Sakura không hề coi Kero như một thần thú phong ấn mà như một người bạn thân, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau,không quan hệ chủ - tớ!
”Em chỉ là một đứa con nít,ma lực thì yếu kém,hay ngủ gật lại học toán dở ẹt ...không làm được gì tốt hết ,nhưng đối với các lá bài Clow ,với Kero ,em đều rất thích ,sau này nhất định em cũng sẽ thích Yue - à không ,em đó thích Yue từ lâu rồi.Em không muốn mình là ‘chủ nhân’ mà chỉ muốn là ‘người bạn tốt’ của anh thôi.”
Câu nói ấy của Sakura thật vô cùng ấm áp và chân thật ,dịu dàng, như được nói lên bằng chính những tình cảm của mình.Có được những người bạn tốt ở bên,chúng ta sẽ có thêm thật nhiều sức mạnh. Họ cùng nhau trở thành bạn bè,không ai phân biệt với ai,tình bạn thân thiết và vĩnh cửu.
Một thiên đường của những mơ ước ,những niềm vui,niềm hạnh phúc,một “địa ngục” của những điều xấu xa,đó đến với chúng ta ,ẩn trong một bộ manga mang tên Card Captor Sakura! Một thế giới tràn ngập niềm vui,một nơi hoàn hảo được khéo léo tạo nên bởi những thứ tưởng như không hoàn toàn trọng vẹn.Gia đình của Sakura thiếu đi một người mẹ ,người vợ những vẫn tràn ngập hạnh phúc bởi những trái tim biết thương yêu và quan tâm .Tomoyo dường như không được ở bên bố nhưng vẫn trưởng thành ,là một đứa trẻ rất dễ thương với bàn tay thương yêu của người mẹ.Syaoran ,hơi ích kỉ và hiếu thắng,rồi cũng trở nên rất tốt bụng và biết chia sẻ. Eriol, pháp sư mang trong mình một sức mạnh lớn nhất thế giới,cũng mong muốn được chia đôi pháp thuật của mình để trở thành một pháp sư bình thường,yên bình với một cuộc sống tươi đẹp. Không có gì thực sự hoàn hảo ,nhưng khi đọc CCS , chúng ta vẫn cảm thấy mọi thứ như hoàn hảo tuyệt vời.
Tình yêu trong CCS cũng được thể hiện rất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc . Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh Sakura và Syaoran ôm nhau đầy hạnh phúc sau nhiều năm phải cách xa;Sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh Fujikata- san sau khi được nhận một nửa sức mạnh từ Eriol,có thể nhìn thấy người vợ yêu Nadesiko , và họ hạnh phúc ôm nhau trong vòng tay; Sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh thầy Tereda ngượng ngùng trao cho Rika chiếc nhẫn nhỏ xíu tượng trưng cho tình yêu trong sáng của họ ;Sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc sẻ chia sức mạnh của Touya cho Yue - Yukito,để Yuki - kun ko biến mất,hay khi Mizuki nhẹ nhàng cúi xuống ,dịu dàng ngỏ lời với Eriol và được đáp trả với một ánh mắt ấm áp thân thương “tôi cũng vậy”...nhiều nhiều những khoảnh khắc thương yêu ấy đã in đậm trong tôi khi đọc CCSakura...tình yêu trong CCS luôn trong sáng và nhẹ nhàng.
Tôi đã đọc nhiều bộ manga khác nhau ,và bộ nào cũng để lại trong tôi cảm giác về một nhân vật nào đó... mà người ta thường gọi là nhân vật yêu thích nhất. Đối với CCS dường như có điều gì đó khác biệt.Có thể nói nhân vật mà tôi yêu nhất là Syaoran...những mỗi khi nói như vậy,trong thâm tâm, tôi lại tự hỏi và nghĩ tới những nhân vật còn lại. Mỗi người đều tuyệt vời theo cách riêng của họ...Sakura xinh xắn dễ thương ,tốt bụng ,yêu thương tất cả mọi người. Tomoyo dịu dành ân cần và luôn thấu hiểu tâm sự của người khác.Touya ,một ông anh đẹp trai ,tài giỏi và thương yêu em gái hơn bất kì ông anh nào tôi từng gặp.Yukito , nhẹ nhàng tình cảm ....v..v mỗi nhân vật mỗi ấn tượng...đâu là nhân vật mà tôi thích nhất?Câu trả lời đã nằm sẵn trong tôi :" Tôi yêu tất cả bọn họ,những nhân vật tuyệt vời mà CLAMP-sensei đã tạo dựng nên". Tôi học được ở tất cả họ cách yêu thương,trân trọng những người quanh mình,cách mạnh mẽ vượt qua khó khăn gian khổ .
Tôi học được ở họ rất nhiều ,rất nhiều những điều khó có thể diển đạt bằng lời ,những điều mà tôi chưa thể cảm nhận được hết trong 15 năm của cuộc đời. Đặc biệt là điều khó khăn nhất và khó thực hiện nhất...
"Làm thế nào để không làm tổn thương người khác ?"
Tôi rất xúc động mỗi khi đọc tới chi tiết Sakura tỏ tình với Yukito -san.Những cảm xúc rất dễ bị tổn thương của một cô bé 10 tuổi .Và Yukito đã nói.Ân cần .Những lời nói nhẹ nhàng như thấm dần vào trong tôi , trong Sak.Sak hiểu ,hiểu tất cả. Yukito đã cố gắng để không làm cho Sak bị tổn thương- và Sak ,Sak sẽ không làm cho Yukito phải khó xử. "Không muốn làm cho ai đó bị tổn thương và không muốn làm cho người mình thương yêu khó xử" - 2 cảm giác ấy luôn đi kèm bên nhau.Syaoran biết tình cảm của Sak dành cho Yukito ,hiểu nỗi buồn khi tình cảm không được đáp lại của Sak ; và chấp nhận chôn vùi cảm giác thực sự của mình để không làm cho Sak khó xử . Yukito đã cho tôi hiểu hơn về cảm giác không muốn làm tổn thương người khác và Syaoran đã giúp tôi hiểu hơn về cảm giác không muốn làm người mình thương yêu khó xử...
Card Captor Sakura , câu truyện đem lại cho tôi thật nhiều những cảm nhận khó có thể diễn tả bằng lời.Đem lại cho tôi những nhận thức đúng đắn về cuộc sống tươi đẹp này , về tình bạn ,tình yêu , về mọi thứ quanh tôi... Một thế giới ,một câu truyện ngắn đầy xúc cảm diễn ra trong thị trấn nhỏ bé Tomoeda.Với một số ít nhân vật và ai ai cũng đóng góp và mang vai trò riêng của mình.Những đứa trẻ ngoan và có những suy nghĩ rất chín chắn ,biết tự chăm sóc mình. Một ngôi trường nhỏ bé nơi những tình bạn và tình yêu bắt đầu.Một nơi mà bất cứ ai đều mơ được sinh sống tại đó...ẩn chứa chững triết lí sống sâu sắc mà mỗi chúng ta đều có thể hiểu
và cảm nhận theo cách nghĩ của riêng mình...CCS là một nơi mà tôi có thể học hỏi thêm ,cảm nhận thêm về nét đẹp của cuộc sống...vì vậy ,tôi cũng biết ơn CCS vô cùng.Tôi sẽ khoá chặt CCS trong tim và tin tưởng sẽ có một ngày được sống trong thế giới tuyệt vời này.
Chúng ta cùng gặp nhau ở đây để chia sẻ những cảm nhận của bản thân về manga ,cũng như về chính cuộc sống này...Có thể nói ,CCS không phải là một câu chuyện thực sự ấn tượng,để lại trong lòng người đọc quá nhiều suy nghĩ,nên tôi quyết định sẽ viết một bài viết như vậy^__^ Hãy cùng nhau cố gắng xây dựng một thế giới của hạnh phúc và hoà bình, hãy nhập manga và thế giới của chúng ta làm một! Để những manga như CCS không chỉ là ước mơ mà là sự thực.Phải nói,lên một điều rằng tôi rất cám ơn Clamp đã đem lại cho tôi một thế giới khác để được bình yên ,để cảm nhận được hạnh phúc
Charater
| SAKURA
sinh nhật:1.4 nhóm máu: A môn học yêu thích: thể dục và âm nhạc. môn học ghét nhất: Toán tham gia câu lạc bô cổ động trong trường. màu yêu thích: Hồng, trắng hoa yêu thích: hoa anh đào (sakura mà) món ăn yêu thích: mì và trứng chiên. Ghét: những món nhão nhớt. Sở trường là làm món bánh kẹp. Tiểu sử: là một cô bé năng động được chọn làm chủ nhân của những lá bài. sakura rất năng động trong các môn thể thao nhưng lại rất hậu đậu đối với gia chánh. Hoe là tiếng kêu cô thường nói khi vui, buồn... LI SYAORAN sinh nhật : 13-7 nhóm máu O môn học yêu thích: toán,thể dục. môn học ghét nhất là môn tiếng nhật. màu yêu thích; xanh lá cây hoa yêu thích mẫu đơn thích ăn: socola và đồ ngọt ghét ăn: những món mền, nhão nhão (giống sakura ghê) quê nhà: Hồng kông Li syaoran là một cậu bé muốn mình là chủ nhân của những lá bài pháp thuật, một cậu bé giỏi võ. lúc đầu cậu rất thích yukito nhưng về sau lại mến sakura nhiều hơn. TOUYA KINOMOTO Sinh nhật: 29-2 nhóm máu:O môn học yêu thích hóa môn học ghét : không màu yêu thích: xanh dương hoa yêu thhisch : anh đào món ăn yêu thích: bit tếch món ăn ghét: tàu hủ chiên món ăn sở trường: cơm trứng chiên Touya là anh trai của sakura, rất yêu quý em gái của mình. khi đọc manga ta thấy anh em họ giỡn với nhau rất vui. là bạn thân của yukito. YUKITO TSUKISIRO sinh nhật: 25-12 nhóm máu AB môn học yêu thích: toán môn học ghét : không có thích màu: trắng thích hoa:linh lan thích ăn: tất cả món ăn được ghét ăn: không có món sở trường: cơm cari yukito là hiên thân của yue mặt trăng, rất hoạt bát vui tính. thích tất cả mọi thứ tốt, không có nhiều điều đáng ghét. KERO thích ăn: đồ ngọt ghét ăn: cay sở thích: game thích màu: đỏ cam thích hoa: hướng dương KERO là hiện thân của mặt trời. người canh giữ của những quyển sách phép thuật.tượng trưng là lữa và đất, ghét nhất là bị nhốt ở nhà Bố của Sakura:FUJITAKU KINOMOTO sinh nhật: 3.1 nghề nghiệp: giáo sư đại học thích ăn: bánh ngọt và mì ghét ăn: không có màu yêu thich: trắng ,nâu hoa yêu thích: anh đào sở trường là các loại bánh Bố của sakura là kiếp sau của clow, người tạo ra bộ bài phép thuật. Có người vợ đã chết, nên rất yêu thương các con.thành một người đàn ông tháo vát. Mẹ của sakura: NEDASIKO KINOMOTO sinh nhật: 20.5 nghề nghiệp: Người mẫu thích ăn: bánh ngọt hồng trà ghét ăn: không có màu yêu thich: trắng hoa yêu thích: anh đào Mẹ của sakura đã chết, nên không có nhiều thông tin sau đây là các nguòi bạn của Sakura: TOMOYO DAIOUJI sinh nhật:3-9 nhóm máu: A môn học yêu thích: Văn môn học ghét nhất: không có tham gia câu lạc hợp xướng của trường màu yêu thích: Vàng,trắng hoa yêu thích: hoa anh đào, mộc lan món ăn yêu thích: mì và sushi Ghét: những món cay Sở trường là làm món ăn ý tomoyo là một người bạn thân của sakura , và biết mọi chuyện của sakura kể cả chuyện sakura là một pháp sư, tomoyo luôn có mặt trong mỗi lần thu phục bài của sakura, và là người thiết kế trang phục cho sakura. luôn mang bên mình chiếc máy quay phim CHIHARU MIHARA sinh nhật:28.5 nhóm máu: O môn học yêu thích: mỹ thuật môn học ghét nhất: tóan màu yêu thích: Vàng, hoa yêu thích: hoa diên vĩ món ăn yêu thích: kem, cơm trứng Ghét: những món cay món sở trường : cơm cari Là bạn của Sakura, trông cũng đáng yêu. NAOKO YANAGISAWA sinh nhật:11-10 máu: AB Môn học yêu thích: tóan môn học ghét nhất: thể dục màu yêu thích: màu xanh của nước hoa yêu thích: hoa Bạch nhật hồng món ăn yêu thích: Mì sợi và kem Ghét: những món rau món sở trường : mì sợi Là bạn của Sakura, cùng tham gia đội cổ động với sakura SAKAKI RIKA sinh nhật:24-6 máu: A Môn học yêu thích: Thể dục môn học ghét nhất: không màu yêu thích: trắng hoa yêu thích: hoa cúc trắng món ăn yêu thích: bánh Ghét: đậu hủ món sở trường : bánh Là bạn của Sakura, là một trong những người bị ảnh hương bởi lá bài Clow (sword đã đièu khiển) TAKASHI YAMAZAKI sinh nhật:1-6 máu:AB Môn học yêu thích: toán môn học ghét nhất: không màu yêu thích: đỏ son món ăn yêu thích: ko Ghét: bánh pudding món sở trường : cơm vắt là ngùơi hay nói dối và ly sysaoran rất tin mọi lời nói của takashi. KAHO MIZUKI sinh nhật:11-2 Nghề nghiệp: giáo viên thích uống: rượu ghét ăn: Nấm thích màu: vàng nâu sở trường: không có mizuki là một cô giáo nhưng lại có sức manh đặc biệt và biết sakura là một pháp sư. ERIOL HIRAGIZAWA sinh nhật : 23-3 nhóm máu AB môn học yêu thích: không môn học ghét nhất : ko màu yêu thích; đen hoa yêu thích anh đào thích ăn: đồ ngọt sở trường : các loại bánh eriol là chuyển kiếp của clow đã giúp một phần sakura hoàn thành bộ bài sakura. NAKUHU AKIZAKI ngày sinh:13-10 nhóm máu: AB môn học yêu thích: Toán môn học ghét: không màu yêu thích: đỏ hiện thân là: raby môn AKIZAKI là một ngừơi giống như yukito luôn theo eriol. SUPPI CHAN sinh nhật: ko biết Thsich ăn: cay ghét ăn:ngọt thích màu đen, xanh lá cây hiên thân: báo đen có cácnh bướm CERBEROS tượng trưng của mặt trời màu mắt: vàng màu lông: vàng cam ngụy trang thành con thú bông có cánh trắng chủ nhân là sakura YUE tượng trưng của mặt trăng màu mắt: tím bạc màu tóc: tím Ngụy trang thành yukito chủ nhân là sakura SPINEL Tương trưng là mặt trời màu mắt: xanh lá sen màu tóc: đen ngụy trang thành mèo cánh trong suốt chủ nhân eriol RUBY MOON trượng trưng là mặt trời màu mắt đỏ đen màu tóc đỏ ngụy trang thành Akizuki chủ nhân là eriol CLOW REED sinh nhật: ko rõ nghề nghiệp: pháp sư thích ăn: bánh và rượu Thích hoa: anh đào sở trường: tất cả các món ăn. là người tạo ra bộ bài clow sẽ có danh sách các lá bài sau và thông tin về nhân vật chi tiết hơn. |
|










