Thơ A-puskin đọc nhất hêhê
Saturday, December 8, 2007 4:34:00 AM
Thơ A-puskin
ĐÊM
Gọi em tha thiết dịu dàng
Đêm đêm lặng lẽ muộn màng xanh xao
Bên giường ngọn nến gầy hao
Thơ anh thắp lửa hòa vào êm êm
Dòng sông tình, đong đầy em
Chao nghiêng ánh mắt, bóng đêm vỡ òa
Em cười - nốt nhạc ngân nga:
Em yêu có biết em là ...... của anh !
Bài nì hĩu jì sất
mà hơi hay
tiếp nữa nè
Tôi Yêu Em
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoàị
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
càng hũn hĩu ác mà zẫn
hay ra phếch
Giá có thể bàn tay liều lĩnh,
Ngực tròn vuốt nhẹ cuồng si…
Ảo mộng cả, làm sao ta dám
Bước chân vào vực biển ngầu mê
Nàng bỏ tôi đi theo kẻ khác,
Kẻ khác ghì chặt nàng vào ngực.
ôi dĩ vãng làm sao về lại,
Trả cho tôi hạnh phúc tàn phai!
Không, không thể! Trời ơi! Trời hỡi!
Số phận nàng không gắn cùng tôi.
Kẻ khác ở trên giường hôn lễ
Tháo ngực tròn khỏi những hồ nghi.
Và trong phút tràn trề vui sướng
Đôi tay trần nàng sẽ ghì mê
Trong náo nức và trong rát bỏng
Nàng gọi tên kẻ khác cuồng si.
Tôi là chi? Chỉ là tro bụi,
Chẳng bao giờ nàng sẽ cùng tôi…
ông nì bị thất tình hay kòn gọi là cắm sừng
hãy quên
cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu !
khi tình yêu đã một lần tan vỡ ,
đã yêu nhau mà thành dang dở.
cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu !
cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau ,
anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác .
em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt.........
đâu ngờ còn lại vết thương đau.
nhức nhối nhiều hơn bởi đã từ rất lâu ,
trái tim ai lại bắt đầu bừng cháy ,
anh muốn nói yêu em từ dạo ấy ,
đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.
có bao giờ hàn gắn một trái tim ,
anh đừng nói cho lòng em thổn thức.
em biết anh đã qua nhiều day dứt,
anh buồn em còn buồn nhiều hơn.
trươc em buồn vì đã để mất anh ,
nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ.
làm sao lấy lại niềm tin đã sụt đổ ,
hãy quên và đừng nói :yêu em...............
Hình như ông nì chiên gia cắm sừg hay sao toàn thất tình
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
Trước mặt anh em bỗng hiện ra
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
Trong day dứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ
Tháng ngày qua nhưng con gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ
Lãng quên rùi giọng em hiền dịu
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga
Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu
Chẳng thiên thần chẳng nguồn cảm xúc
Chẳng đời chẳng lệ chẳng tình yêu
Cả hồn anh bỗng bừng tỉnh giấc
Trước mặt anh em lại hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
Quả tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều
Cả thiên thần , cả nguồn cảm xúc
Cả đời , cả lệ , cả tình yêu
* * *
Trên núi đồi Gruzi đêm buông,
Dòng Aragva trước anh cuộn chảy,
Và lòng anh man mác một nỗi buồn
Êm và sáng, đầy hình em trong đấy.
Vâng, mình em, chỉ mình em, mình em.
Không có gì làm anh thêm đau khổ,
Nhưng trái tim lại yêu... vì trái tim
Không thể sống mà không yêu ai đó.
* * *
Tôi đã thôi ước mơ,
Đã không còn hi vọng.
Chỉ còn lại bây giờ
Là nỗi buồn trống rỗng.
Hoa đời tôi đã tàn
Trong bão đời khắc nghiệt.
Tôi sống buồn, cô đơn
Chờ: phải chăng sắp chết?
Tôi như chiếc lá gầy
Treo trên cành trơ trọi,
Vàng, bé nhỏ, lắt lay
Giữa mùa đông gió thổi.
sao ông wái nì làm thơ hay thế chã biết
ước jì mình được như ông í
Tôi yêu em thế nào tôi chẳng biết
Thấy nhớ nhung vây quấn lấy hồn tôi
Gặp được em mà trái tim loạn nhịp
Chẳng thổ lộ được hết lời thương yêu
Tôi yêu em tình đơn phương là thế
Yêu mặn nồng nhưng chẳng dám thành câu
Tôi chỉ sợ nụ cười rạng rỡ ấy
Sẽ tắt hẳn trên đôi bờ môi xinh
Bài nì đết biết tác giả
ai biết coment cho biết nhá
Bông Hoa
A.Puskin
Trong cuốn sách vô tình tôi chợt thấy
Một bông hoa ai ép giữ bao giờ,
Khô, rất mảnh - và lòng tôi lúc ấy
Bỗng tràn đầy nhiều ý nghĩa bâng quơ.
Bông hoa mọc mùa xuân nào rợp lá?
Mọc ở đâu, sống hạnh phúc bao ngày?
Ai đã hái, người quen hay người lạ?
Và cớ gì đã để nó vào đây?
Để kỉ niệm đã một lần gặp gỡ
Hay chia tay cùng ai đó? Hay là
Để nhớ lại một ngày nào đáng nhớ
Dạo một mình thơ thẩn giữa đồng xa?
Và người ấy, (nữ hay nam) ngày nọ
Giờ ở đâu và số phận thế nào?
Hay đã chết, hay héo tàn đâu đó
Như hoa này khô trong sách, buồn sao?
Anh yêu em, và tình yêu có thể
Trong tim anh chưa tắt hẳn; bây giờ
Anh không muốn làm em buồn, tuy thế,
Cả bằng tình anh có, cả bằng thơ.
Anh yêu em, yêu âm thầm vô vọng,
Hờn và ghen, yêu tha thiết, chân thành.
Anh yêu em... Mong em trong cuộc sống.
Gặp được người yêu em thế, như anh
Và người ấy, (nữ hay nam) ngày nọ
Giờ ở đâu và số phận thế nào?
Hay đã chết, hay héo tàn đâu đó
Như hoa này khô trong sách, buồn sao?
Anh yêu em, và tình yêu có thể
Trong tim anh chưa tắt hẳn; bây giờ
Anh không muốn làm em buồn, tuy thế,
Cả bằng tình anh có, cả bằng thơ.
Anh yêu em, yêu âm thầm vô vọng,
Hờn và ghen, yêu tha thiết, chân thành.
Anh yêu em... Mong em trong cuộc sống.
Gặp được người yêu em thế, như anh
hê hê dài thòng lòng
Hôi xì tốp đc rồy
dài wá hok ai đọc nhu6 hoài công
Dori sì tốp đây
chúc các ss các pác đọc song đừng đin zì tìn
coment níu pác nèo đọc đc nên nhận xét
gút pi í í khoan wên nữa kòn bài nì nữa
Hoa đa tình ngàn năm rơi mãi
Nước vô tình cứ mãi trôi xa
Anh chung tình ngàn năm đợi mãi
Một bóng hình đã mãi mãi đi xa
Trong blog táo thý hay hay đem lên pót chơi

ĐÊM
Gọi em tha thiết dịu dàng
Đêm đêm lặng lẽ muộn màng xanh xao
Bên giường ngọn nến gầy hao
Thơ anh thắp lửa hòa vào êm êm
Dòng sông tình, đong đầy em
Chao nghiêng ánh mắt, bóng đêm vỡ òa
Em cười - nốt nhạc ngân nga:
Em yêu có biết em là ...... của anh !
Bài nì hĩu jì sất
mà hơi hay
tiếp nữa nè
Tôi Yêu Em
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoàị
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
càng hũn hĩu ác mà zẫn
hay ra phếch Giá có thể bàn tay liều lĩnh,
Ngực tròn vuốt nhẹ cuồng si…
Ảo mộng cả, làm sao ta dám
Bước chân vào vực biển ngầu mê
Nàng bỏ tôi đi theo kẻ khác,
Kẻ khác ghì chặt nàng vào ngực.
ôi dĩ vãng làm sao về lại,
Trả cho tôi hạnh phúc tàn phai!
Không, không thể! Trời ơi! Trời hỡi!
Số phận nàng không gắn cùng tôi.
Kẻ khác ở trên giường hôn lễ
Tháo ngực tròn khỏi những hồ nghi.
Và trong phút tràn trề vui sướng
Đôi tay trần nàng sẽ ghì mê
Trong náo nức và trong rát bỏng
Nàng gọi tên kẻ khác cuồng si.
Tôi là chi? Chỉ là tro bụi,
Chẳng bao giờ nàng sẽ cùng tôi…
ông nì bị thất tình hay kòn gọi là cắm sừng hãy quên
cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu !
khi tình yêu đã một lần tan vỡ ,
đã yêu nhau mà thành dang dở.
cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu !
cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau ,
anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác .
em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt.........
đâu ngờ còn lại vết thương đau.
nhức nhối nhiều hơn bởi đã từ rất lâu ,
trái tim ai lại bắt đầu bừng cháy ,
anh muốn nói yêu em từ dạo ấy ,
đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.
có bao giờ hàn gắn một trái tim ,
anh đừng nói cho lòng em thổn thức.
em biết anh đã qua nhiều day dứt,
anh buồn em còn buồn nhiều hơn.
trươc em buồn vì đã để mất anh ,
nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ.
làm sao lấy lại niềm tin đã sụt đổ ,
hãy quên và đừng nói :yêu em...............
Hình như ông nì chiên gia cắm sừg hay sao toàn thất tình
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
Trước mặt anh em bỗng hiện ra
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
Trong day dứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ
Tháng ngày qua nhưng con gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ
Lãng quên rùi giọng em hiền dịu
Nhòa tan rồi bóng dáng nguy nga
Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu
Chẳng thiên thần chẳng nguồn cảm xúc
Chẳng đời chẳng lệ chẳng tình yêu
Cả hồn anh bỗng bừng tỉnh giấc
Trước mặt anh em lại hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
Quả tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều
Cả thiên thần , cả nguồn cảm xúc
Cả đời , cả lệ , cả tình yêu
* * *
Trên núi đồi Gruzi đêm buông,
Dòng Aragva trước anh cuộn chảy,
Và lòng anh man mác một nỗi buồn
Êm và sáng, đầy hình em trong đấy.
Vâng, mình em, chỉ mình em, mình em.
Không có gì làm anh thêm đau khổ,
Nhưng trái tim lại yêu... vì trái tim
Không thể sống mà không yêu ai đó.
* * *
Tôi đã thôi ước mơ,
Đã không còn hi vọng.
Chỉ còn lại bây giờ
Là nỗi buồn trống rỗng.
Hoa đời tôi đã tàn
Trong bão đời khắc nghiệt.
Tôi sống buồn, cô đơn
Chờ: phải chăng sắp chết?
Tôi như chiếc lá gầy
Treo trên cành trơ trọi,
Vàng, bé nhỏ, lắt lay
Giữa mùa đông gió thổi.
sao ông wái nì làm thơ hay thế chã biết
ước jì mình được như ông í
Tôi yêu em thế nào tôi chẳng biết
Thấy nhớ nhung vây quấn lấy hồn tôi
Gặp được em mà trái tim loạn nhịp
Chẳng thổ lộ được hết lời thương yêu
Tôi yêu em tình đơn phương là thế
Yêu mặn nồng nhưng chẳng dám thành câu
Tôi chỉ sợ nụ cười rạng rỡ ấy
Sẽ tắt hẳn trên đôi bờ môi xinh
Bài nì đết biết tác giả
ai biết coment cho biết nhá
Em Vẫn sỐng nhƯ baO ngưỜi Đã sỐng
Em Vẫn CưỜi dÙ biết Mãi mất nhaU
Cũng đết có biết tác giả

Bông Hoa
A.Puskin
Trong cuốn sách vô tình tôi chợt thấy
Một bông hoa ai ép giữ bao giờ,
Khô, rất mảnh - và lòng tôi lúc ấy
Bỗng tràn đầy nhiều ý nghĩa bâng quơ.
Bông hoa mọc mùa xuân nào rợp lá?
Mọc ở đâu, sống hạnh phúc bao ngày?
Ai đã hái, người quen hay người lạ?
Và cớ gì đã để nó vào đây?
Để kỉ niệm đã một lần gặp gỡ
Hay chia tay cùng ai đó? Hay là
Để nhớ lại một ngày nào đáng nhớ
Dạo một mình thơ thẩn giữa đồng xa?
Và người ấy, (nữ hay nam) ngày nọ
Giờ ở đâu và số phận thế nào?
Hay đã chết, hay héo tàn đâu đó
Như hoa này khô trong sách, buồn sao?
Anh yêu em, và tình yêu có thể
Trong tim anh chưa tắt hẳn; bây giờ
Anh không muốn làm em buồn, tuy thế,
Cả bằng tình anh có, cả bằng thơ.
Anh yêu em, yêu âm thầm vô vọng,
Hờn và ghen, yêu tha thiết, chân thành.
Anh yêu em... Mong em trong cuộc sống.
Gặp được người yêu em thế, như anh
Và người ấy, (nữ hay nam) ngày nọ
Giờ ở đâu và số phận thế nào?
Hay đã chết, hay héo tàn đâu đó
Như hoa này khô trong sách, buồn sao?
Anh yêu em, và tình yêu có thể
Trong tim anh chưa tắt hẳn; bây giờ
Anh không muốn làm em buồn, tuy thế,
Cả bằng tình anh có, cả bằng thơ.
Anh yêu em, yêu âm thầm vô vọng,
Hờn và ghen, yêu tha thiết, chân thành.
Anh yêu em... Mong em trong cuộc sống.
Gặp được người yêu em thế, như anh
hê hê dài thòng lòng
Hôi xì tốp đc rồy
dài wá hok ai đọc nhu6 hoài công
Dori sì tốp đây
chúc các ss các pác đọc song đừng đin zì tìn
coment níu pác nèo đọc đc nên nhận xét
gút pi í í khoan wên nữa kòn bài nì nữa Hoa đa tình ngàn năm rơi mãi
Nước vô tình cứ mãi trôi xa
Anh chung tình ngàn năm đợi mãi
Một bóng hình đã mãi mãi đi xa
Trong blog táo thý hay hay đem lên pót chơi









