Cuộc đời là dấu hỏi, cho ta mãi đi tìm. Bao giờ thôi, thôi hết... Hỏi cho hết buồn tênh!

Subscribe to RSS feed

Bắt - bặt nắng

,

Nỗi buồn ta hôm nay
là ngày mai trời nắng
em đi bên cạnh
thì đen
gi...ống anh bigsmile

Thôi đừng đi em nhé
để còn trăng trắng
để dành ngày nắng
cho tương lai
để hôm nào bặt nắng
ta lăng xăng !?

HB
Ngẫu hứng trời nắng


Hâm … hấp !!!

,

Lúc này anh hâm lắm em ạ !
Giá … hâm - chín cũng đỡ,

1. Hì, vì tưởng mình
2. Tâm tình du … mộng mơ
3. Làm thơ thích ba phải
4. Ai bốn phải - kết liền
5. định lên tiên - đời dang dở
6. hay mắc cở - hơ hơ
7. giờ - trái tim run lảy bảy
8. cù nhày lại hay than
9. làm - mong chóng chín
10. nín thành ra mười … bù trớt quớt

bớt „hấp“ thì hơi sượng
mẹ ơi !!!
em bỏ chạy … cho nhanh!
không phanh* thì nhớ thắng
đụng anh thì
kể như đời thành tương cháo
hâm đi hâm lại
hoài … he he

HB, ngày điền ông 17.05.2012

* phanh (tiếng bắc) = thắng


Lẩm cẩm không !??

Không biết anh bây giờ có thật lẩm cẩm không ?
Sáng uống Cà phê - nhớ
Câu chữ ậm ờ - nhớ
Nhìn mây lững lờ qua - nhớ
Đêm tối lờ mờ - nhớ
Có lúc thẫn thờ chắc - rất nhớ
...
giờ thôi không nhớ nữa
xem có còn
lẩm cẩm
như xưa
không

HB, cho ngày 08.03

Tim mình - Ta để ở đâu ?

, , ,

Ta
không biết để
trái tim mình ở đâu
sao cứ nhảy
loạn xà ngầu
suốt đêm thâu
rầu rầu
đập ra đập vào
đập vào đập ra
...
vào ngõ ngách nào cũng tối
chút bối rối
mông lung
hiển hiện
ờ vui thật đáo để
cuộc sống bày ra trước mắt
nhởn nhơ
...
thôi thì rờ
tim còn đập
nhè nhẹ
còn
lang mang câu chữ
còn ứ ứ ứ
má thắm miệng đào
lúc mưa rào
lúc đông sang
...
mai sau khi đập mạnh
thấy em rồi

tôi ...
làm sao cất
dấu
mà em không biết
...

mà tôi cũng chẳng biết đã cất ở đâu
...
làm sao đưa em nhể ?!!


Hoàng Bính 09.02.2012

Nắng Xuân lên

nắng đã lên rồi đó em
tình chúng mình vẫn (để) lạnh
Xuân long lanh đến
chắc sẽ gặp hên
À, bắt em đền
tuổi xuân nì
hổng còn lênh đên ... h


Chờ Xuân

, ,

Ước gì
ta thấy em cười happy
cho Xuân nở rộ flirt love
ta "lười" quá đi
phải chi
Xuân cũng quá thì yikes
hồi xuân trở lại lol
ta cười hi hi bigsmile

Thơ - tắt - tìm

, ,

Thơ
ta tắt lịm
tìm hoài chẳng ra
vần em
chẳng thấy
để đu đưa
câu
tình tứ

HB 31.12.11

Vọng tiếng Yêu thương

Ừ, cứ nghe tiếng ấy ở trong lòng
thôi thúc
sao long đong
lại lòng vòng
qua những mưa nắng, đêm trăng
khắc khoải với bàu trời đêm
sáng
trưa
chiều
tối
như vỗ trong lòng ta
những cơn sóng
chòng chành bến bờ
động

chập chùng
lùng bùng trong lỗ tai

tìm hoài
Ta đứng trước biển
la to giữa cơn sóng
chờ ...
lăn tăn

HB 13.11.2011

thủng ... tim !!!

trái tim ơi,
nhiều ngăn nhiều lỗ
nay bỗng dưng
lỗ chỗ mất rồi

ôi,
em có khổ
thì trám dùm
nhanh nhanh

23.08.2011

Mượn lời … thơ ?!?

Còn thơ „say đắm“ không em?
Cho anh “mượn, nợ …”
hổng “lời” được không ?

Tội hông,
giờ chẳng còn từ
dù dăm ba chữ
vu vơ, cũng hết rồi !

Ngẫm đời có lúc nổi trôi …
cho anh mượn nhé
em ơi đừng cười,
ngày sau có phước được dôi
trả, chia hơn nửa kẻo thôi
em buồn …
Nếu không anh sẽ trả lời
tê tê … hai thứ: tình, tài
anh cũng đưa

Em ừa,
cho vay héng …
hổng lời lỗ ngheng !!!

HB 21.08.2011