Tạm Vắng
Monday, October 24, 2011 2:33:20 AM
Hồ Diệp có chút chuyện buồn trong gia đình...thân tộc nên sẽ vắng mặt một thời gian dài trên blog...HD xin gửi lời chào đến tất cả các bạn xa gần
Monday, October 24, 2011 2:33:20 AM
Nếu Còn Chỗ...Mùa Đông đã sang…Con nhớ Mẹ vô cùng![]()
New comments have been disabled for this post.
Góc thư giãn của Hồ Điệp
Tia Nắng Ấm áp
Tiếng Thơ Tôi
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, October 24, 2011 3:29:06 AM
Có nghe Ú cho biết Bác không khoẻ.
Không ngờ Bác đã ........ !
Tình bạn trong lúc này tôi chỉ biết thương mến gởi tới Hồ Điệp lời chia sẻ thành tâm nhất và cầu chúc Hương Linh Bác sớm được nhẹ nhàng .
Thương mến
Nguyễn Tâm Hàn
Hồ ĐiệpHoDiep33 # Monday, October 24, 2011 2:51:28 PM
LQmysuperquan # Tuesday, October 25, 2011 12:21:02 AM
Vừa nhận được tin nhắn từ anh Hàn, Quân vội chạy sang thăm HD đây.
Quân xin gởi lời chia buồn đến HD và toàn gia. Xin được đồng tâm hiệp lực với HD và gia đình cầu nguyện cho hương ling Bác sớm vãng sanh tịnh độ.
http://files.myopera.com/mysuperquan/blog/thanhkinhphanuu.jpg -
Mèo ÚMeoU68 # Tuesday, October 25, 2011 12:45:11 AM
Qua những lời kể về mẹ từ chị, Ú biết mẹ là một phần quan trọng nhất nơi trái tim chị, là chỗ dựa khi chị mệt mỏi, là nơi chị chia xẻ mọi buồn vui. Ú biết giờ chị đang rất đau buồn ... Chắc hàng đêm chị lại một mình ngồi trong căn phòng vắng để nhớ mẹ ...
Ú cầu chúc cho mẹ có cuộc sống bình yên ở cõi vĩnh hằng.
Unregistered user # Tuesday, October 25, 2011 2:31:06 AM
Dinh Tuc Dungdonggiangkhoa7 # Tuesday, October 25, 2011 2:53:09 AM
Thân mến
Đinh Túc Dụng
http://comments16.com/wp-content/uploads/2009/07/sympathy_rose.jpg -
Unregistered user # Tuesday, October 25, 2011 6:10:15 AM
Unregistered user # Tuesday, October 25, 2011 6:08:05 PM
Unregistered user # Tuesday, October 25, 2011 6:44:41 PM
vudanhuyen # Wednesday, October 26, 2011 12:49:59 PM
Vũ xin dâng nén hương lòng nguyện cầu bác thong dong về cõi vĩnh hằng.
Từng thấu nỗi đau tiễn biệt Mẹ xa rời chốn trần ai ô trược, Vũ chân tình san sẻ cùng Hồ Điệp.
Tú_Yênkimtuyentv # Friday, October 28, 2011 2:49:49 AM
Hồ Điệp thương mến !
Được Ú báo tin, nhưng do không vào được inbox, nên mãi đến hôm nay TY mới hay tin không vui nầy.
Xin được thân thiết chia buồn cùng HĐ.
TY cũng mong là HĐ sẽ đầy đủ nghị lực để vượt qua nỗi buồn lớn lao do mất đi người Mẹ thân yêu của mình.
Dù biết là sẽ chẳng bao giờ có thể quên, nhưng hãy cố nguôi ngoai, HĐ nhe !
TY sẽ luôn bên cạnh HĐ - người bạn rất xa nhưng cũng thật rất gần.
Maĩ mãi là bạn thân thương.
Lưu Bút ... kimho04 # Sunday, October 30, 2011 7:31:49 PM
Chị Hồ Điệp thương mến,
LB được Chị MC báo tin cho hay Mẹ Chị ,Bác Gái đã tạ dương.
LB xin thành thật gửi lời chia buồn đến Chị Hồ Điệp cùng gia quyến.
Cầu mong Chị cùng gia quyến đầy đủ nghị lực để vượt qua nỗi buồn lớn lao do mất đi người Mẹ thân yêu của mình.
Em xin đuoc chia sẽ một phần mất mát về mặt tinh thần với Chị Hồ Điệp.
Thành kính thắp nén nhang cho người đã khuất, mong Bà được thanh thản nơi miền cực lạc.
Thương mến Chị.
LB@
Mỹ Hạnhbm-cmg # Monday, October 31, 2011 1:39:22 AM
VyVyTiengHatVyVy # Monday, October 31, 2011 12:42:15 PM
nghe tin Mẹ HD mất Vy có gửi tin nhắn cho HD , ko biết có nhận được chưa , ko biết nói gì hơn , Vy gửi bài thơ này cho HĐ đọc nhé , thương nhiều , hãy cố gắng và cóluôn có thạt nhiều nghị lực nhé
DI CHÚC CỦA MẸ
Khi mẹ chết xin các con đừng khóc
Đừng ồn ào đừng khuấy động tâm thân
Hãy nhất tâm niệm Phật A Di Đà
Rồi cấp tốc mời ban hộ niệm
Lo chuẩn bị một bàn thờ Phật
Hai đèn cầy và một bình hoa
Dĩa trái cây,ba tách đựng trà
Nhang cúng Phật và mười tô trà lá
Khi họ đến phải nghe lời họ dạy
Phải một lòng râm rấp tuân theo
Bảo làm sao thì cứ thế mà làm
Ở bên mẹ miệng nhớ luôn niệm Phật
Muốn báo hiếu phải nghe lời mẹ dặn
Khoan coi ngày,chờ niệm Phật cho xong
Không đem theo tiền bạc vàng vòng
Không dằn chuối,không cúng cơm như thế sự
Cứ niệm Phật và cầu xin sám hối
Trước Phật Đà xin xá tội mẫu thân
Dù ở xa hay ở thật gần
Mẹ cũng được an tâm và mãn nguyện
Nhớ cúng chay đừng sát sanh thêm tội
Bốn chín ngày nhớ niệm Phật luân phiên
Nhớ ăn chay trong những ngày này
Là báo hiếu cho mẹ mình rồi đấy!
Tiền phúng điếu nên đem làm từ thiện
Giúp người nghèo hoặc cúng trai tăng
Rồi phóng sanh cho mẹ được phước phần
Đúc tượng Phật,in kinh hay sang đĩa
Việc làm đó góp phần cho mẹ
Được thêm nhiều công đức để mai sau
Các con ơi! đừng có xem thường
Rất vi diệu và nhiệm mầu lắm đấy!
Giờ thôi nhé! giã từ con yêu dấu
Mẹ lên đường về với Tây phương
Hãy vui lên và hãy sống bình thường
Nơi lạc quốc hướng về con mẹ độ.
Bạch Longulclean # Monday, October 31, 2011 2:19:30 PM
Vo Cung thuong tiec , va xin chia buon voi Ho Diep noi Mat Mat lon lao nay. Nguyen Xin On tren ban cho Huong Hong Cua Bac Gai Som duoc Sieu Thoat ve Huong Cuc Lac.
Nguyen Cau cho Gia Dinh cua HD luon binh an & nhieu nghi luc vuot qua noi Mat mat , dau buon nay nhe'
Thank Kinh Phan Uu
http://i39.tinypic.com/2145i75.jpg -
Hồ ĐiệpHoDiep33 # Monday, November 7, 2011 7:46:31 PM
vudanhuyen # Tuesday, November 8, 2011 9:55:04 AM
Thời gian có thể vơi đi niềm nhớ, nhưng ký ức hoài niệm về Mẹ thì vĩnh viễn không phai mờ ...
Gặp lại muội, Vũ mừng_ mừng lắm.
MimosatienghatMimosa # Wednesday, November 9, 2011 10:16:46 AM
Mi xin chia buồn cùng Hồ Điệp và Gia Đình ,
cầu mong hương hồn Bác được bình an nơi cõi Phật .
Mong rằng HĐ sẽ cố gắng giữ gìn sức khoẻ , ráng vượt qua được nỗi đau lớn nầy nha HĐ
http://www.fileden.com/files/2009/5/17/2445159/Images/bouquet-de-fleurs-islande-332356.jpg -
Diệu Hạnh saubebong2102 # Friday, November 11, 2011 5:04:23 AM
Giữ gìn sức khỏe để Bác được an lòng .