My Opera is closing 3rd of March

" Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard on finit par penser comme on a vécu. " Paul Bourget

" Phải dám sống như mình nghĩ. Nếu không, cuối cùng ta sẽ nghĩ như mình sống "

Subscribe to RSS feed

NGƯỜI MÙ




Ngày nọ, một người mù ngồi ở bậc tam cấp của một tòa nhà với chiếc mũ dưới chân và một mẫu các tông mang dòng chữ : “ TÔI BỊ MÙ LÒA. XIN VUI LÒNG GIÚP ĐỠ ”
Một người làm nghề quảng cáo đi dạo ngang qua đó. Anh ta dừng lại và nhận thấy chỉ có vài đồng xu trong chiếc mũ của người mù. Và rồi, không hỏi ý kiến của người mù, anh ta đã cầm lấy tấm bìa, ghi một điều gì đó vào mặt sau.
Cũng vào buổi chiều hôm ấy, người làm nghề quảng cáo đã trở lại chỗ người mù và lần này anh ta thấy chiếc mũ của ông ấy đầy những đồng tiền xu và tiền giấy. Người mù nhận ra được bước chân của người làm nghề quảng cáo. Ông ta hỏi có phải anh ta là người đã viết trên tấm bìa các tông và nội dung của nó là gì.
Người làm nghề quảng cáo trả lời : “ Chẳng có gì đâu : Tôi chỉ viết lại câu nói của ông nhưng diễn đạt theo cách khác thôi. ”
Nói xong, anh ta mỉm cười và đi.
Người mù không bao giờ biết rằng trên tấm các tông ấy, anh ta đã ghi dòng chữ :
“ HÔM NAY LÀ MÙA XUÂN. VẬY MÀ TÔI KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢC NHÌN THẤY NÓ ”

Hãy thay đổi chiến thuật khi sự việc không diễn ra tốt đẹp và bạn sẽ thấy nó khả quan hơn.

[/COLOR][/SIZE]