Tâm hồn
Wednesday, September 23, 2009 10:31:05 AM
Tâm hồn
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em
Như một dòng sông nhỏ
Như một ánh sao đêm
Đâu chỉ có mùa xuân
Mới hoa vàng rực rỡ
Đâu chỉ riêng mặt trời
Xua tan đi giông tố
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em
Lòng anh còn bóng đêm
Em sẽ là tia nắng
Vườn nhà em đầy hoa
Hương thơm và trái ngọt
Mái nhà em dịu mát
Đằm thắm và bao dung
Mặt đất còn gai chông
Bầu trời còn mưa gió
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến với em.
SH[/I]
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em
Như một dòng sông nhỏ
Như một ánh sao đêm
Đâu chỉ có mùa xuân
Mới hoa vàng rực rỡ
Đâu chỉ riêng mặt trời
Xua tan đi giông tố
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm về với em
Lòng anh còn bóng đêm
Em sẽ là tia nắng
Vườn nhà em đầy hoa
Hương thơm và trái ngọt
Mái nhà em dịu mát
Đằm thắm và bao dung
Mặt đất còn gai chông
Bầu trời còn mưa gió
Bao giờ anh đau khổ
Hãy tìm đến với em.
SH[/I]














HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm # Sunday, September 27, 2009 2:43:53 AM
Mới hoa vàng rực rỡ
Đâu chỉ riêng mặt trời
Xua tan đi giông tố"
Còn đây tình em đó
chở che anh tháng ngày
mà nào anh có hay
cứ khổ đau tìm mãi...
xin có vài câu làm quen nha!
HoacomayHoa cỏ may # Sunday, September 27, 2009 4:07:45 AM
Cảm ơn bạn đã ghé thăm.
Anh Hùnghunghsmn # Thursday, November 10, 2011 8:41:32 AM
Đêm tối đã qua rồi
Bình mình rạng nụ cười.
Đôi ta bừng thức tỉnh.
Nụ hồng nở trên môi.
Đôi môi em chúm chím.
Mắt em cười lung linh.
Từng nét xuân tươi xinh.
Ôi Bình mình quyến rũ!
Qua đêm trường ấp ủ.
Tình ta bừng sáng lên
Giữa vầng sáng bình minh
Ta trong ta trọn vẹn./.