cõi tạm.

Gấu co Hoàng Ngọc Hùng (Dũng) - MP: 0989 077 120 - Email: hung0989077120@yahoo.com - hunghoangngocdn@yahoo.com

Subscribe to RSS feed

Sticky post

.

CHÚC THƯ - ĐIỀU ƯỚC Trao người thân lời ước sau đây: [/ALIGN] [/FONT] [/SIZE] 1. CHỮA BỆNH: Nếu tôi không tự đi tiêu, đi tiểu được thì từ đó thời gian chữa bệnh liên tục cho tôi không quá ba tháng. Bấy giờ, không dùng thực phẩm gốc động vật, nên xay nhỏ thức ăn. Cắt móng tay hằng tuần. Sau 3 tháng, nếu thầy thuốc kết luận là bệnh chưa giảm thì hãy giúp tôi dừng ăn, chỉ uống nước gạo lứt rang cho đến khi tôi rời cõi tạm. [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] 2. BÁO TỬ: Ngay sau khi tôi qua đời thì làm thủ tục báo tử, thông báo với Trường đại học Y - Huế để hiến xác; trường sẽ làm các biện pháp lưu xác tại nhà để tổ chức lễ tang theo thời gian quy định. Sau lễ tang, trường Y sẽ nhận xác tại nhà và đưa về trường sử dụng cho sinh viên học tập - gia đình không đi theo xác. Ngay trong ngày tôi vừa mất, nếu ảnh hưởng đến lễ cưới của con cháu thì gửi xác tại phòng lạnh để lễ cưới được tổ chức theo kế hoạch của đôi trẻ. Sau ngày cưới, việc tổ chức lễ tang nên tạo thuận tiện cho đôi vợ chồng mới hưởng vui trăng mật (như tôi đang vui được rời cõi tạm). [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] 3. LỄ TANG: Báo tang trên 1 tờ báo địa phương, photo (A0) cột báo tang và trang chúc thư này để treo trước phòng lễ tang. Nếu có khách viếng nào thắc mắc về hình thức tang lễ thì mời đọc chúc thư (photo) thay lời giải thích. Trong phòng tang lễ chỉ có chân dung ảnh người quá cố và không thêm ảnh, tượng nào khác. Chú ý: Không tang phục (chỉ dùng băng tang). Đành phải dùng bát nhang nhưng không nhận lễ bái (lạy). Khi tôi qua đời dưới bất cứ hình thức nào, người thân hãy mừng tôi được: [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] DỪNG LÀM KHÁCH TRỌ TRẦN GIAN CHIA TAY CÕI NHỌC NHẸ NHÀNG RONG CHƠI Do đó, lễ tang cho tôi sẽ là LỄ TANG VUI. [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] Hãy góp vui với tôi bằng âm nhạc (tránh làm ồn hàng xóm); mượn nhạc Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Lê Thương, Phạm Duy, Nguyễn Đức Quang, Trịnh Công Sơn, dân ca Việt, CD nhạc Phật giáo (hoà tấu), thánh ca Tin lành, bài hát Hướng đạo, nhạc phim (Ngã ba Đồng Lộc, Tiếu ngạo giang hồ) và các DVD Hoài Linh, Tấn Bo, Kiều Oanh,... cho lễ tang. Có góc sân khấu nhỏ và guitar thùng, organ,...cho những ai thích hát tặng nhau; có đầu chiếu, TV cho người thích phim [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] [/ALIGN] [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] Trong LỄ TANG VUI này, nếu có ai đó khóc thì tôi rất không vui. Đừng say !. Nhưng ai thích thức uống và mồi gì thì cứ dùng. Chuẩn bị món chay cho người ưa chay. [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] 4. THỪA KẾ: Di sản vật chất tôi để lại có thể là không có gì, ít, nhiều; nếu có thì ưu tiên thanh toán chi phí lễ tang. Hãy để dịch vụ pháp lý quyết định việc xác định và thừa kế theo luật pháp - đừng bận trí vì loại việc này. Nếu có người hưởng quyền thừa kế muốn tặng tài sản thừa kế cho người có quyền thừa kế khác cũng nên thực hiện sau khi có quyết định (của Cty tư vấn pháp lý) để tránh lỗi kiêu ngạo. [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] 5. TƯỞNG NIỆM: Hằng năm, tổ chức “NGÀY TỘC” trọn ngày Thứ Bảy tuần cuối tháng Tám. Một trong các mục đích chủ yếu ở NGÀY TỘC là giúp mọi người nhớ lại (có kiểm tra nhé) gốc tích dòng tộc, tôn ti trật tự từng bà con đang sống, khích lệ thành tích năm học trước và chuẩn bị năm học mới của những người đang học (con, cháu, dâu, rể; cháu dâu, cháu rể); cá nhân sinh hoạt tốt trong gia tộc, địa phương, cơ quan, xã hội,...; gia đình có tỷ lệ thành tích cao nhất; cho cá nhân học tập tốt (không kể tuổi). [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] Trước khi ăn trưa, chụp ảnh lưu niệm (toàn thể). Cuối ngày, có nhận xét sinh hoạt NGÀY TỘC vừa qua, gửi ảnh lưu niệm, quà cho người vắng mặt, phân công chuẩn bị cho năm sau. Trong tiệc cuối chiều, nên dùng một chai bia nhỏ cho người 18 tuổi trở lên; khi cần biểu quyết hãy theo đa số người này. Vệ sinh đất trại và treo vài gói quà trên cây trước khi ra về. [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] 6. LÀM NGƯỜI: [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] - Với mình: Trước tuổi 20 phải tập nhịn thở vài phút, nhịn khát nhiều giờ, nhịn đói vài ngày, nhịn nói vài tuần vẫn bình thản (nhưng đại tiện mỗi ngày từ 1 lần trở lên mới vui). Sớm mai thức dậy uống ly nước bự và tập xoắn thân. Trước khi ngủ đêm nên nhớ lại chuyện trong ngày và chuẩn bị những việc nên làm vào hôm sau. Hàng ngày, nếu tai mắt còn xài được thì nhớ thể dục cho trí bằng nhìn, nghe, đọc. [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] Nên tìm hiểu sâu về Khổng giáo, văn hoá kinh thánh Tây Phương và các qui luật cơ bản của phép biện chứng (duy vật) cách cẩn thận và khiêm tốn không chỉ 1 lần. Trong những dịp tròn 10 năm tuổi (20 tuổi, 30; 40; 50;…) nên dành đủ giờ để học lại. [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] - Với người: Hiểu rằng ai cũng có nết tốt - cần quan sát để mô tả được nết ấy và sẵn lòng học tập cũng như khen ngợi, tôn vinh. Ai cũng được vay ơn tam tài (đất, trời, người); tài trí hay danh lợi quyền đều là vay cả. Vay (cái "ơn") thì gắng trả (cái "ích") qua việc "giúp ích" (gia đình, cộng đồng). Đã "giúp" thì phải "ích" cho người. [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] - Với đấng tối cao: Chỉ thờ Trời bằng tấm lòng. Không thờ (hoặc lạy, vái) các vật vô sinh, hữu sinh (sống, chết) hoặc ảnh, tượng nào; chào di ảnh người chết thì cúi đầu. [/COLOR] [/FONT] [/SIZE] Người viết sinh ngày 14/9/1956 tại Huế. [/SIZE][/FONT][/COLOR][/ALIGN] 1997, Gấu co ra chúc thư, xác định "Lúc nào rời cõi tạm cũng ...OK !" [/ALIGN][/SIZE][/FONT][/COLOR][/ALIGN] MỤC LỤC BLOG http://my.opera.com/Hoang%20Ngoc%20Hung/links/ [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR]

Má, người Mẹ miền Nam

Tôi ngồi gõ những dòng chữ này trong khi tiếng nhạc không lời, chỉ có tiếng đàn guitar réo rắc của Vô Thường thôi, bài nhạc Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân liên tục văng vẳng bên tai từ cặp loa nhỏ của máy điện toán. Tuy tôi không nghe lời ca nhưng trong trí tôi vẫn hiện ra các chữ đi đôi với tiếng nhạc bên ngoài: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào, Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu..." Ít ra tôi cũng thuộc được bốn câu đầu để làm thuốc.

Read more...

SƯ PHÁ CHÙA

Sư thuê người nổ mìn phá chùa

Read more...

ĐÙA CHẬP

Trùa E. Chùa đã bị tru di, ngọn đồi nó tọa lạc cũng bị múc hết đất để đắp đường quốc lộ 8A. Chỉ còn ký ức về ngôi chùa linh thiêng, vẫn rơm rớm trong lòng những thằng chập chập như tui và Lý Hạ.

Read more...

YÊU CẦU ĐẠO ĐỨC VỀ TRÁCH KỶ VÀ TRÁCH NHÂN CỦA NHO GIA


Từ rất sớm, Nho gia đã nhắc đến yêu cầu về trách kỷ (tự trách bản thân mình).

Read more...

NÓI VỚI VIỆT KIỀU

Tác giả Chung Mốc hiện đang cư trú tại Thủ Đức, Việt Nam, gửi bài qua một thân hữu chuyển đến. Trước 1975, tại miền Nam, ông là một nhà giáo, một huynh trưởng sáng giá. Bài viết của ông, như tựa đề, viết theo cách nhìn của bà con quê nhà nhìn những Việt kiều Mỹ khi họ về thăm lại quê quán.

Read more...

CON ĐẺ CON NUÔI

Mấy câu vè thế này: Người ta ưu tiên phái già, thì mình còn trẻ/ Người ta ưu tiên phái trẻ, thì mình đã già/ Người ta ưu tiên đàn bà, thì mình là đàn ông/ Người ta ưu tiên bần nông, thì mình là địa chủ/ Người ta ưu tiên người thiểu số, thì mình là người Kinh…

Tao cũng nằm trong hoàn cảnh giống anh chàng này. Nhưng nhờ láu cá, tao đã biến “con đẻ” thành “con nuôi”, nên bây giờ chúng mày mới đọc được Nhớ vợ và em tắm trên sách báo. Hoàng Bình Trọng thấy thằng anh của mày có siêu không? Cuộc trò chuyện của anh em chúng tôi từ hôm đó tới nay đã trên ba chục năm. Các anh Cầm Giang, Nguyễn Bùi Vợi, Hoàng Tá đã qua đời, còn tôi thì về quê sống như một ẩn sỹ. Giữ đúng lời hứa với Cầm Giang, tôI chưa hề tiết lộ điều sâu kín kia với bất kỳ ai. Khốn nỗi, như trên đã nói, vài ba năm trở lại đây “Những ẩn số Cầm Giang” bỗng nhiên rộ lên trên nhiều tờ báo, khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ. Nếu tiết lộ câu chuyên “biến con đẻ thành con nuôi” kia là mình không giữ đúng lời hứa với Cầm Giang, hơn nữa anh đã là người thiên cổ, thì trái đạo lý biết chừng nào.

Có lúc tôi tự nhủ như vậy, nhưng lúc khác, tôi nghĩ ngược lại: thời buổi bây giờ tình thế thay đổi nhiều rồi, nếu mình làm cho mọi người hiểu đúng sự thật, người ta sẽ khôi phục bản quyền tác giả của mấy bài thơ tình tuyệt tác đó cho Cầm Giang, thì chỉ tốt cho anh, chứ hại gì đâu? Lâu nay, tôi luôn bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ đi theo hai chiều thuận - nghịch đó. Dần dần, luồng sau đã thắng luồng trước, bắt buộc tôi phải cáo lỗi với nhà thơ bạc phận Cầm Giang: xin anh cho phép tôi, một lần vì anh mà nuốt trôi lời hứa năm nào, để nói với mọi người yêu thơ: anh là tác giả đích thực của nhớ vợ và em tắm, chứ không phải dịch giả.

Read more...

CON GÁI CÔ SÁU DIỆP LẠI ĐƯỢC GIẢI

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2010 - 2011. Các đề tài đoạt giải Nhì trở lên được chọn để tham dự Cuộc thi triển lãm sáng tạo trẻ quốc tế tại Băng Cốc, Thái Lan vào tháng 1/2012

Read more...

PIZZA CAPHE XICHDU

Cháu nội

Read more...

CÓ MỘT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỀN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TỪ 1990

Báo cáo của Laurent Schwartz

Read more...

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30