MY DAILY DIARY

nhật ký

Subscribe to RSS feed

bài tập trang trí nội thất - model & render by revit architecture 2011

giống như 1 cái mụn nhọt bị thừa . môn trang trí nội thất được đưa vào chương trình giảng dạy thí điểm của năm 3 văn lang ( k15 ) trong sự ... không mấy hoan nghênh của sinh viên .

lý do: sinh viên cho rằng nội thất là công việc của sinh viên .... nội thất + trình độ vẽ máy hạn chế.
trước giờ trường có đào tạo gì vẽ máy hay làm đồ án vẽ máy đâu . oành 1 cái bắt con người ta render . nhiều đứa còn hỏi render là gì ?? mình chỉ biết cười và nói :" nó là 1 kiểu vẽ tay đấy , mày vẽ tay đi ".

thật ra theo nhiều bài viết quan điểm và ý nghĩ của mình thì sinh viên kiến trúc mới là người nên nắm đằng chuôi việc thiết kế nội thất của 1 công trình . vì kiến trúc sư là người tạo ra không gian có ý đồ và nội thất cần phải có sự thống nhất để tôn cái ý đồ đó lên . nội thất chỉ là phần trình diễn của không gian kiến trúc chứ ko nên là cái chính .

thôi ba hoa dữ quá. tới phần show hàng . uh kể ra thì cũng hơi khó khăn khi lần đầu tiên đồ họa nội thất mà ko qua đào tạo . cộng thêm cái lap cùi ko dùng nổi vray nên đành ngậm ngùi render mental ray với revit 2011 . kết quả khá bất ngờ + chút niềm vui . lần đầu tiên kể cũng không tệ lắm .

hình ảnh render gốc , ko hề qua PTS .















mental ray ko thực sự đẹp nhưng chất lượng chấp nhận được =.= mỗi tội lâu quá đi .

4 tiếng 30 phút cho tấm này .



bức này ghép shop cái background nhìn ảo ảo ^^



bất mãn với cái chung cư quá đi .

theo cái nghề sáng tạo thì ai chẳng muốn sáng tạo . ai mà chẳng ghét đi lại cái lối mòn muôn thưở .
ấy vậy mà để dứt ra được cái lối mòn mà phát quang bụi rậm chẳng phải chuyện dễ dàng ... chắc chắn là vậy rồi.
nhưng ko được vội vã, phải tự nhũ rằng :" muốn tìm được 1 con đường mới thì trước hết phải thuộc lòng đường cũ đã, phải đi đến tận cùng cái con đường mòn đó để tận mắt thấy được cái đích là đâu . rồi hãy quay về điểm xuất phát mà tìm 1 con đường mới chứ ko lại đi lung tung rồi lạc đường ".

cứ vậy đi . tiếp tục nhẫn nại . ko thể 1 phát bay tới ngọn được. cow

cooking

ở 1 mình mà nấu ăn thì kể ra mệt thật . nấu nhiều thì ăn ko hết nhưng ko thể ngày nào cũng nấu .

phỏng cả tay cũng xong 2 xoong 1 chảo . ai xem mà có thèm thì cứ qua đây nhé ^^

thịt bò xào rau củ ............chef




canh bí đỏ nấu thịt heo.....bigsmile



thịt gà kho cay...lol



bữa ăn đạm bạc....whistle



và thiếu tình thương . vì ăn 1 mình. whistle






đồ họa vi tính 2 ???

năm nay trường đột xuất đẻ ra môn đồ họa vi tính 2. mang lại bao sự lo lắng cho sinh viên.

thử suy luận xem trường sẽ dạy gì ??

revit hay 3dsmax : ko khả thi . máy của trường mạnh mẽ ra sao chắc ai cũng biết ....

ecotect ?? luminol ?? rihno ?? maya?? quá mới . kiến trúc tphcm còn chưa dạy thì chẳng mơ trường mình dạy.

ứng cử viên sáng giá và duy nhất đó là ...... SKETCH UP. tiên sư bố nó =.= năm 3 kiến trúc rồi mà còn phải đi học cái shit này seo =.=

lạy trời cho đây chỉ la 1 giấc mơ .

kỳ tích

hôm nay đã làm nên 1 kỳ tích tuyệt diệu . dọn dẹp hậu quả sau 1 đợt lũ quét lầy lụt của cơn bão mang tên " đồ án ". ngoài ra còn giặt đồ rửa chén nữa. toi 1 ngày chủ nhật .

chân dung cơn bão