My Opera is closing 3rd of March

Hoàng Hải Sơn's Blog

Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim ...

Nếu Như Anh Không Về - Thanh Thảo


Lại một đêm em về.
Về với cô đơn và bóng đêm.
Giật mình nhìn quanh không gian vắng lặng.
Người rời xa để lại nỗi đau.

Vòng tay ấm hôm nào.
Giờ đã theo anh về chốn nào.
Còn lại mình em trong nỗi hiu quạnh.
Nhớ anh đếm từng phút giây.

ĐK:
Nếu như anh không về ngày mai em phải làm sao.
Trái tim mang ê chề vẫn còn đây bao khát khao
Và nếu như anh không về đời em mây đen phủ kín.
Giấu bao nhiêu dòng lệ đợi chờ với những niềm tin.
Gió đông sang lạnh lùng ngoài kia tuyết vẫn còn rơi.
Nhớ anh như vô cùng đợi chờ anh đến suốt đời.
Vẫn mong anh quay lại dù tình yêu nay còn đâu.
Những yêu thương vụng dại một đời này em khắc sâu.

Lời ngỏĐôi khi ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28