
*** AP ***
- Member since: Dec 2007
- Login status: Offline
About me
************************************************Đi một vòng thật xa...
có thêm nhiều bạn mới,
nhưng rồi nhìn lại... tình cảm dành cho các bạn,
vẫn là đặc biệt nhất...
***
Những tình cảm thời xa xưa đó
Mỗi người trong chúng ta
Vẫn nhớ mãi trong lòng
Không có gì đẹp , dễ thương &...
Bằng kỷ niệm thời thơ ấu
Có những giấc mơ về,
không hẹn mà trùng lập...
Hãy giữ gìn va nâng niu những gì chúng ta có các bạn nhé.
************************************************
Truong PTTH Hoang Hoa Tham
Lop AP
Nien Khoa 1985-1988
************************************************
Links
- * Chào***AP***
- * Ý Kiến Về Blog
- * Yêu Cầu Photo
- * Nhắn Tin
- * Tâm Sự 20 Năm
- * Họp Mặt Cư Dân 2007
- * Happy Birthday
- * Yêu Cầu Nhạc
- * Cry on My Shoulder
- * If You Go Away
- * Time To Say Goodbye
- * Xả Stress
- * Nghiện 8
- * Cuộc Thi Tài Năng AP
- * Chuyện Vui và Chuyện Nhảm Nhí
- * Tết 2008
- * Người Mới Chuyện Mới




