My Opera is closing 3rd of March

Hoàng Hoa Thám ***AP***

...một người bạn cho dù có tốt đến thế nào đi nữa, thì người đó cũng sẽ làm tổn thương bạn ít nhất một lần và bạn phải tha thứ cho điều đó...

Sau Ngày Gặp Mặt

Chào Các bạn AP! Cuối cùng thì chúng ta đã có được một ngày gặp mặt rất rất là nhớ. Một kỷ niệm rất khó quên và rất hãnh diện Các bạn đã về tham gia, các bạn không về được, sự ủng hộ về tài chánh, sự ủng hộ về tinh thần, ... Cám ơn tất cả các bạn đã đồng lòng tạo nên buổi gặp gỡ này. Buổi họp mặt đã kết thúc, Nhưng tình cảm của chúng ta lại bước qua một trang mới Chúng ta lại hẹn nhau một ngày khác, một thời điểm thích hợp khác, Và một ý tưởng khác để tổ chức một buổi họp mặt nữa Nếu có được ngày đó, mong rằng ban tổ chức lại được ủng hộ của các bạn AP Blog

Mời tham dự buổi họp mặt 20 năm của lớp AP - 2008Chào đón tuổi............. 40

Comments

*** AP ***HoangHoaThamAP Saturday, March 7, 2009 4:10:44 AM

Đây là "trính đoạn" một phần bài viết của bạn Tân của chúng mình,
hơn 8 tiếng ngồi trên máy bay để về tham dự buổi họp mặt, cảm xúc tràn đầy viết ra 1 bài dài, nhưng về đến nơi lại mắc cỡ không dám tham gia "đọc diễn văn"
Sau buổi họp mặt mới biết được, nên ban tổ chức tịch thu được tờ giấy,
giờ thì trình làng để bà con... chia sẻ chút cảm động.

********

Thắm thoát vậy mà đã hơn 20 năm xa cách, từ khi rời ghế nhà trường, xa thầy cô, xa bạn bề yêu dấu. Mỗi bạn bè trong lớp chúng ta phải bắt đầu tìm 1 hướng đi khác nhau để xông pha vào cuốc sống mới đầy gian nan thử thách. Bạn thì tiếp tục con đường học vấn, bạn phải ra đời làm ăn tùy hoàn cảnh và số phận đưa đẩy mỗi người. Các bạn tôi, giờ đây đã trưởng thành, có gia đình, con cái, nghề nghiệp của mình.

Hình ảnh bạn bè đã cùng tôi cắp sách đến trường, cùng nhau học hành, chơi đùa, cùng nhau giận dỗi... những kỷ niệm buồn vui hiện về trong trí óc của tôi, đó là những kỷ niệm khó quên nhất, đẹp nhất trong đời.
Cảm giác trong lòng tôi giờ đây thật ấm cúng, tôi chỉ còn biết cám ơn tất cả các bạn, những người đã cùng tôi làm nên kỷ niệm ...

Đã mấy ngàn ngày xa cách nhau
Từ giữa mùa hè phượng đỏ năm ấy
Ôi sao mà trong tôi luôn nhớ mãi
Những bạn bè yêu dấu của tôi

Tân

*************



Hoai Dao Saturday, March 7, 2009 12:50:46 PM

Ban be yeu dau nhan loi cam on cua ban Tan day, ne ma chuyen gian doi, cai nhau bay gio van tiep dien day thoi, co thay doi gi dau, yen chi la con ca khoi ky niem de nho
Vay chung ta hen may nam nua nhi?

Ochuong Sunday, March 8, 2009 1:40:58 PM


dung roi, minh day co the ra lam "nhan chung" cho may tran cai nhau kich liet ....

uyenle1 Tuesday, March 17, 2009 1:10:28 AM

Lâu rồi mới lại sực nhớ đến cái blog của tụi mình...hình như lúc buồn thì lại nhớ đến nó thì phải..hihihihi..bạn Tân vậy chứ...dạt dào tình củm ghê lắm hén...hihihihi

PThai Friday, July 23, 2010 2:33:29 PM

Lâu quá không ghé thăm nhà, không ngờ nó hiu quạnh thiệt!!! cry cry cry

*** AP ***HoangHoaThamAP Monday, August 9, 2010 2:11:41 AM


Trong này hình như ...... có ma

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies