Duyên tình cá nước
Friday, January 18, 2008 1:35:41 PM
Cá nói:
- Anh không bao giờ thấy dc nước mắt của tôi, vì tôi sống trong nước...
Nước nói:
- Tôi cảm nhận được nước mắt em, vì em luôn sống trong tim tôi...
Cá nói:
- Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh!
Nước nói:
- Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình...
Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!!
Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Mà sao anh ngốc thế
Không nhìn vào mắt em
Mà sao anh lại thế
Không nhìn vào mắt sâu
Những chuyện buồn qua đi
Xin em đừng nhắc lại
Anh ngu ngơ vụng dại
Em mơ mộng viển vông
Đời sống nghiệt ngã không
Không cho mình ấp mộng
Thì thôi xin gởi sóng
Đưa tình về bến mộng
Đem tình về cõi không
"Em vẫn biết anh phong trần tay trắng
Vẫn yêu anh với mối tình đầu
Dù mai đây đời bạc thay đen trắng
Em vẫn nhớ hoài hình bóng anh thôi!".
* * *
"Anh đứng đó mà lòng em xao xuyến
Anh đi rồi em cảm thấy bơ vơ
Đối diện anh em muốn nói thật nhiều
Rồi thơ thẩn chìm trong im lặng
Anh có biết em nhìn anh tha thiết
Nhìn anh rồi để nhớ để thương
Rồi một mình lặng lẽ suy tư
Em chỉ biết yêu anh không tưởng tượng
Một ngày vắng anh như thời gian lắng đọng
Em tưởng như chìm trong vực thẳm âm u
Ngồi một mình em nghe lòng ngất lịm
Lòng bâng khuâng em mới biết đã "Yêu Anh".
"Dưới ánh trăng tràn đầy hy vọng
Trong cuộc đời này em nguyện chỉ yêu anh
Anh có biết tình em là vạn kiếp
Dẫu biết rằng ta vẫn phải chia xa
Ở trong em, anh là người em yêu nhất
Cả cuộc đời, lẫn mãi mãi về sau".[/[/align]






HOÀNGLANHoangLan58 # Wednesday, April 2, 2008 9:22:03 AM
Xa Cách
Em và anh như hai thái cực lớn
Như mặt trời xa cách với mặt trăng
Gần – mà ngỡ như xa ngàn dặm vậy
Yêu – nhưng chẳng hiểu nổi về nhau
Để mỗi lần em chợt bước đi mau
Nghe khoảng cách như dài thêm chút nữa
Bước đi rồi lại sợ lạc mất nhau
Và lúc ấy chắc rằng ta sẽ hiểu
Bởi vì sao? Tình vẫn mãi xa xôi
Như bóng đêm luôn đuổi bắt mặt trời
Đưa cuộc tình vào khoảng trống chơi vơi
Để suốt đời – ngàn năm em vẫn đợi
Cuộc tình mình xa mãi mù khơi.
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Friday, November 28, 2008 7:43:54 AM
Đêm khuya canh vắng chung trà
Một mình đốI bóng cùng trăng một mình
Trà kia chưa cạn một bình
Nhưng sao lệ đã cạn đi bao giòng
Ngôi sao khóc trộm lập loè
Sớt chia sương nhỏ nhập nhoè cánh hoa
MD
http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50/article?mid=354
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Friday, November 28, 2008 7:45:58 AM
Anh đụng vào má gai gai cả người
Nhớ anh em ngước nhìn trời
Bởi anh chai mặt bời bời nhớ anh
MD
Ớt già màu đỏ, ớt non xanh
Tim em màu đỏ yếu ớt như cỏ
Nhớ anh tim em đập lanh tanh
Dây leo xanh leo trên giàn đậu
Đậu sập giàn em biết bám đâu
Lá dừà lắc laycho em bám đại
Tàu rụng rồi dây đứt hết yêu anh
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Friday, November 28, 2008 7:51:29 AM
Âm lòng ăn phở mùa đông
MUADONG ăn phở long tong giọt sầu
MUADONG thiếu phở nên sầu
Hay vì cơm gạo lẩn nhầu sạn rơm
Đậu xanh lẩn với gạo thơm
Trọn tình với muối gối rơm cũng đành
Cần chi thit cá cùng cua
Phở cơm cá thịt vẩn thua nghĩa tình
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Friday, November 28, 2008 7:59:59 AM
Ai ăn xin nhớ công tôi tạo thành
Trồng cây tưới nước ngọt lành
Bón phân chăm sóc chờ ngày trổ bông
MD
Trời đêm sao cứ lập loè
Vầng trăng đơn lẽ giấc hoè chưa yên
Tâm tình cùng cháu cùng em
Tưởng là yên dạ tem nhem rối mù
Thức đêm trời lạnh tàn thu
Đông vừa chợt đến mưa sầu lê thê
Tinh ơi có phải cơn mê?
Trần gian cát bụI ê chề riêng tôi
MD
ĐỐI ẨM ĐÊM TRĂNG
http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50/article?mid=354
THƯ CHO CON
http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50/article?mid=343
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Friday, November 28, 2008 8:04:54 AM
Nếu có một ngày con hiểu được sự hy sinh của mẹ thì mẹ đã đi xa...xa mãi...để nhớ đến mẹ con chỉ còn biết thổn thức gọi...mẹ ơi...
MD
Mẹ là điểm tựa trong đời
Để con núp bóng trần đời biến tranh
Mẹ là suối ngọt trái lành
Để con dịu mát giữa trưa nắng hè
Mẹ là bóng cả luôn che
Để con có chỗ vổ về đớn đau
Con ơi yên giấc đi nào
Mẹ luôn trao cả ngọt ngào cho con
Mênh mộng biển rộng cao non
Làm sao sánh được tình thương mẹ hiền
MD
http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50/article?mid=174
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Monday, December 1, 2008 11:52:01 AM
BụI trần vương nợ ta mình
Cũng là số kiếp của mình với ta
BụI trần như gió thoáng qua
Trần gian phút chốc phù hoa thôi mà
Còn duyên ở chốn nhân gian
Hết duyên tan biến thế gian vô hình
Chỉ là tan hợp xác hình
Thuỷ, thổ, mộc hoả thêm kim một lò
Con ngườI vủ trụ liên thông
Ở ăn ngay thẳng là trồng cây nhân
Cây nhân càng lớn đâm nhành
Cây ngay vụt lớn phước lành đến ngay
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Monday, December 1, 2008 11:57:33 AM
Thơ ca là tất cả những gì huyền diệu, được nối kết nên từ ngôn ngữ, từ ngữ tiếng Việt rất phong phú, được phối kết nên từ những xức cảm của tác giả, những rung động rất thật của người làm thơ sẽ đưa chúng ta vào một thới giới khác, thế giới của mộng mơ, của hì, nộ ái ố, hay là những rung cảm nhẹ nhàng của người và người, của hai tâm hồn hiểu nhau, cũng có thể là những thông cảm sâu sắc, đôi khi chỉ là những lời khuyên, nhưng bằng kỷ thuẫt phối hợp ngôn ngữ của vận thơ kỷ thuật gieo vần, tác giả sẽ làm phong phú hơn vốn từ ngôn ngữ vốn sẳn có của một nước
Tôi không phải là một nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng lắm lúc tôi cũng muốn GỬI GẤM QUATHƠ CA, KHÔNG PHẢI RIÊNG TÂM SỰ CỦA MÌNH MÀ CẢ SỰ HỨNG THÚ TỪ NHỮNG BÀI THƠ CỦA NGƯỜI KHÁC, CÙNG HOẠ THƠ VỚI NHAU CŨNG LÀ MỘT THÚ GIẢI TRÍ TAO NHẢ, NHƯNG KHÔNG PHẢI AI CŨNG HIỂU TIẾNG NÓI CỦA TÁC GIẢ ĐỂ HOẠ CHO ĐÚNG, có những người không hiểi gì về thơ cũng hoạ lung tung, nhưng nhóm thơ của tôi tham gia thì không nhất thiết là lung tung hay không lung tung, miển biết cư xử ôn hoà, có văn hoá với nhau thì cùng nhau xướng hoạ, có lúc bí vận thì lại đâm ngang không cần cú pháp,
nhưng chỉ những bài thơ đúng qui luât, cú pháp, đúng vận vần lại được xuất phát từ xúc động chân thành mới là những bài thơ được mọi người chấp nhận, dù ai chấp nhận hay không,có người bậu bạn xướng hoạ thi văn trong tinh thần văn nghệ cũng đủ thú vị, phải không các bạn?
Có khi vì muốn dùng lối thơ tả tình nhân cách hoá đê lột tả được tâm lý nhân vật tôi đã phá lệ làm bài thơ đường Luật thất ngôn bát cú gieo vần biến thế một chút cho đúng cái tình của bài thơ của tôi với những cảnh vật được nhân cách hoá , mà anh GIÓ ĐÔNG không đồng ý với tôi, nhưng tôi lại muốn giử xúc cảm của sự vật theo đúng ý của mình, nên tôi giữ lại bài thơ,
hơ Tả tình và nhân cách hoá
ĐỐI ẨM ĐÊM TRĂNG
Đêm khuya canh vắng một chung trà
Một mình đốI bóng một vầng trăng
Xót xa sương đọng rơi chàng lá
Đớn đau sao rớt phủ cô hoa
Khóc trộm chiếu mờ trăng gọI gió
Sớt chia Chớp loé cuộI trêu hoa
Suy lòng vấn mãi tình chưa cạn
Chuông đổ nhà thờ vẳng tiếng vang
MD
2 Bài đúng luật trắt
Đêm khuya canh vắng một chung trà
ĐốI bóng mình tôi một ánh trăng
Xót đọng sương rơi trên chàng lá
Rớt đau sao phủ dướI cô hoa
Chiếu mờ Khóc trộm trăng kêu gió
Chớp loé cườI thầm cuộI trêu hoa
Vấn mãi suy lòng tình chữa cạn
Chuông đổ nhà thờ vẳng xa vang
MD
2 Bài đúng luật trắt
Đêm khuya canh vắng một chung trà
ĐốI bóng mình tôi một ánh trăng
Xót đọng sương rơi trên chàng lá
Rớt đau sao phủ dướI cô hoa
Chiếu mờ Khóc trộm trăng kêu gió
Chớp loé cườI thầm cuộI trêu hoa
Vấn mãi suy lòng tình chữa cạn
Chuông đổ nhà thờ vẳng xa vang
MD
Bài thơ nầy anh TK đã khen vì anh tâm đắc những câu tả tình của tôi, anh đúng là một tri âm khi hiểu kết cấu của bài thơ, nhứt là câu cuối " sớt chia sương nhỏ nhập nhoè cánh hoa" tôi tin là anh đã hiểu hết ý của tôi” Sương thấy tôi buồn khổ cô đơn cũng cảm động nhỏ lệ trên ngườI tôi, thực tế ngườI ngồI ngoài trờI,sương xuống đọng trên vạn vật trên ngườI là lẽ đương nhiên, nhưng tôi đã để cái tình trên vạn vật, và chỉ một câu tôi đã ngầm hai ý; phụ nử được ví như cánh hoa, sương rơi làm nhem nhuốt cánh hoa cũng ý ngầm là sương cảm động đau xót dùm tôi đã rơi nước mắt làm ướt đẩm trên ngườI tôi...
có thể đọc các bài xướng hoạ bằng lin dưới
http://vn.myblog.yahoo.com/mdnguyen50/article?mid=354http://groups.google.com.vn/group/NhatChiMai/browse_thread/thread/56553b66e0ead7fe?q=%C4%90%E1%BB%90I+%E1%BA%A8M+%C4%90%C3%8AM+TR%C4%82NG#dc1cf664fd059f40
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Thursday, December 4, 2008 12:49:49 AM
Đêm khuya canh vắng chung trà
Một mình đốI bóng cùng trăng một mình
Trà kia chưa cạn một bình
Nhưng sao lệ đã cạn đi bao giòng
Ngôi sao khóc trộm lập loè
Sớt chia sương nhỏ nhập nhoè cánh hoa
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Thursday, December 4, 2008 12:57:05 AM
Cuộc đờI cần những thương yêu
Như là nhân loạI cần nhiều oxy
Con ngườI không có thương yêu
Như cây thiếu lá như ngườI thiếu hy (hydro)
Nitơ chât độc cần trừ
Tấm lòng rộng mở tâm tư vui vầy
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Friday, December 5, 2008 1:43:48 PM
Có lần vào blog của một bạn thấy bạn ấy chỉ cách đi xe uống thuốc ....tránh nôn ói, tôi thấy CÁCH UỐNG thuốc tuy tránh được nôn ói, nhưng vẩn say xe, tôi có ghi phương cách chống say xe riêng của tôi khi đi xe, vừa đây kakawai nhắn tin hỏi tôi về phương cách trên..
Tôi thấy có nhiều bạn muốn biết, và phổ biến cách chống say xe của tôi có tác dụng tốt cho nhiều người nên tôi xin viêt thành một bài viết rỏ hơn cho các bạn cùng tham khảo
Xưa tôi sợ nhứt là phải đi đâu đó bằng xe hơi, hể ngửi tới mùi xăng là tôi bắt đầu khó chịu, nên tôi cố tránh không đi xe, nhưng có tránh được đâu, khi chuyện cần đành phải đi thôi mà...thế rồi có một lần vô tình hôm đó nhà tôi có nướng bánh tráng để ăn, nhỏ em nó bảo tôi xách theo xe ăn cho đở buồn miệng, chiều ý nó tôi xách theo, lên xe bụng thì đói mà người cứ ngầy nhật buồn nôn, tôi nghĩ có lẻ do mình đói chăng? lúc đó khó chiu đến không buồn đụng tới thứ gì, tôi cũng cố bẻ miếng bánh tráng, cố nhấm nháp chút ít, lạ quá dần dần cơn buồn nôn hạ dần, đó là chuyến đi xe đầu tiên của tôi không bị nôn mửa
Có những lần sau nửa không mua kịp bánh tráng, tôi nghĩ có lẽ chất bột gạo tránh được buồn nôn, nếu không thì ít ra bụng mình có một chút thức ăn đi xe vẩn vửng bụng hơn, nên tôi tìm mua loại bánh mì lạt loai pha nhiều bột gạo đem theo xe, vừa ngồi yên vị tôi bắt đầu đem bánh mì xé nhỏ ăn dần, chỉ ăn bánh mì lạt thôi, không ăn gì cả, và uống chút nước khoáng, Từ đó cho tới bây giờ tôi không còn sợ đi xe nửaCũng nhiều lần đi xe thấy những người chung quanh bị say xe, tôi bày cách, và xé bánh mì chia cho họ cùng ăn, họ cũng hết say xe như tôi, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện thoãi mái
Khi đi xe các bạn có mua bánh mì, nên chí ý mua LOẠI CÓ PHA NHIỀU BỘT GẠO MỚI CHỐNG NÔN TỐT , phân biệt loại pha nhiều bột gao dòn và cứng hơn loại pha nhiều bột mì, pha nhiều bột mì nó mềm hơn tác dụng chống nôn ói không bằng nếu ăn bình thường không phải đi xe thì trái lại tôi tìm mua loai pha ít bột gạo, BANH MÌ NGUYÊN CHẤT ĂN NGON HƠN
Hy vọng bài viết CỦA TÔI GIÚP ÍCH ĐƯỢC CHONHIỀUNGƯỜI
THÂN ÁI CHÚC CÁC BẠN ĐI XE VUI VẺ
md mdMD
Chống say uống thuốc cũng hay
MD sợ thuốc ăn thay bánh mì
Bánh mì bánh tráng thế thay
Tội chi uống thuốc chống say làm gì
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Sunday, December 14, 2008 5:00:18 AM
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 17 - Nghệ sĩ Kim Cương
http://www1.chuahoangphap.com.vn/media.php?id=901
Giảng thuyết về Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Thích Chiếu Hiền
http://www1.chuahoangphap.com.vn/media.php?id=900
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Tuesday, December 30, 2008 10:14:55 AM
GIẤC MỘNG TÌNH XUÂN
Đủ sắc thắm tình muôn sắc xuân
Hoa xinh hoa thắm đoá hoa cười
Hoa càng thắm sắc chùm hoa cưới
Nhảy múa nắng vàng hoa đón xuân
Có phải mùa xuân mùa đám cưới
Cô dâu áo mới khoe hương tình
Anh em ghì siết đêm hoa chúc
Trọn vẹn câu thề trọn nghĩa xuân
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Tuesday, December 30, 2008 10:16:43 AM
Yahoo hỏi đó tạo nên mày
Kết nối chờ mong hết cả ngày
Lướt wed chờ tin người ngủ gục
Vào room chờ đợi mỏi mòn ngây
Hỏi mầy sao cứ trơ trơ đó
Để ấy mong chờ đó mặc thây
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Tuesday, December 30, 2008 10:17:35 AM
Chợt say, chợt tỉnh chợt vu vơ
Chợt trong cơn mộng về thơ dạI
Chợt nhớ về ai gởI chút tình
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Tuesday, December 30, 2008 10:18:18 AM
Một chìa em dấu khắp nhân sinh
Những mong chìa rơi tay quân tử
Đến cổng Đào Nguyên mở cõi tình .
MD
Năm mới hái lộc cầu tiền
Em không cho hái thì tiền còn chi
Hết tiền nhưng lại thắm duyên
Vườn Mai duyên thắm tiền duyên với nàng
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Tuesday, December 30, 2008 10:21:32 AM
Biển thường nhè nhẹ sóng xô
Nằm phơi trên cát nghe lời biển ru
Nào hay con sóng lạ lùng
Nhận em chìm ngập kẻ thù phải chăng
Dử dằn phủ chụp cúôn phăng
Từng đợt sóng dử quĩ ma ...sóng tình
Có duyên không giữa ta mình
Những cơn ngây dại luôn rình rập tâm?
Biển ơi có biết âm thầm
Lòng ta luôn động lòng tà… nhớ ai!
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Tuesday, December 30, 2008 10:22:27 AM
Thêm mây pha lẩn em buồn soi chung
Chợt nghe một tíếng tơ chùng
Không gian ngưng đọng bóng từ nơi đâu
Chao nghiêng nước động còn đâu
Ngẩn ngơ chợt tiếc nổi sầu chợt mang
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Tuesday, December 30, 2008 10:33:13 AM
Cung đàn lổi nhịp
Ngồi buồn ngũ sắc kết tình yêu
Khải khúc tư tương với ráng chiều
Gởi gió cùng trăng chờ lử khách
Gom mây với nắng đợi người yêu
Cung đàn muôn điệu đàn sai nhịp
Thơ tứ ngàn lời tứ lổi chiêu
Nước mắt vừa vơi đầy lại cạn
Người xa mịt mịt giấc cô miên
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Tuesday, December 30, 2008 10:42:22 AM
KhảI điệu cung tơ phá luật thơ
Phá luật làm thơ rãi vận nầy
Thơ Đường hóa Việt kết tình say
Đường thi biến thế cho bay vận
Lục bát, tự do lắm cái hay
Tạm mượn thơ ngườI vương chị cú
Vay hờ cú pháp vường anh vần
cần gieo Ý tưởng cam lạc vận
KhảI điệu cung tơ phá luật bay
MD
Vì Con
Vợ chồng không hợp phảI chia ly
Thương bấy cho con sợ chúng lì
Ở vậy hy sinh rèn con dạI
Mẹ hiền gương sáng để con noi
Khuyên con ráng học nên ngườI trí
Vái đất thiêng liêng tạo diệu kỳ
Lệ nhỏ bao năm tâm kiên định
Đền bù tất cả sẽ thành “tri”
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Tuesday, December 30, 2008 11:01:58 AM
Bước chân dăm bước ra đường
Thấy sao là lúa trên đồng trổ bông!
Miền Nam dựa lúa mênh mông
Đông tây nam bắc cánh đồng mượt xanh
Gió đưa cây lúa lao xao
Thấy em gặt lúa anh nao cả lòng
Chờ anh cấy gặt cho xong
Vụ ba sắp tớI mua bông cau trầu
Em ơi tuy chẳng sang giàu
Nhưng tình cây lúa thắm màu đôi ta
Bát cơm gạo dẽo nàng thơm
Đông xuân sắp đến góp nồI chung đôi
MD
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Wednesday, February 25, 2009 11:14:08 AM
Bài viết về ngày 8/3 nầy rất xúc động
người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy vào và đưa cho mẹ 1 mẫu giấy nhỏ. Sau khi lau tay, người mẹ mở tờ giấy ra & đọc.
cắt cỏ trong vườn: 5000
dọn dẹp phòng: 1000
đi chợ cùng mẹ: 500
trông em giúp mẹ:500
đổ rác:1000
kết quả học tốt: 5000
mẹ nợ con tổng cộng: 13000
sau khi đọc xong người mẹ nhỳn cậu con trai đang đứng chờ vẻ mặt đầy hy vọng. bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết:
9 tháng 10 ngày con nằm trong bụng mẹ: miễn phí !
những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc khi con ốm: miễn phí !
những giọt nước mắt con làm mẹ khóc trong những năm qua: miễn phí !
những đêm me không ngủ lo lắng cho tương lai của con: miễn phí !
tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mẹ mua cho con: miễn phí !
khi đọc xong những dòng chữ của mẹ, cậu bé xúc động sống mũi cay cay, ôm trầm lấy mẹ “ cOn yêu mẹ nhiều lắm!” sau đó cậu đặt bút viết thêm “ MẸ SẼ NHẬN LẠI TRỌN VẸN !”
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Thursday, July 2, 2009 1:46:09 AM
Dongnguyenmadamnguyenmuadong # Tuesday, September 1, 2009 3:30:08 AM
Học rộng cao tài thiếu chữ tâm
Vô tình Bát Nhã ngộ duyên lành (1)
Vầng trăng còn khuyết trời u tồi
Chặc đứt kim Cang sáng rực rằm (2)
MD
Bát Nhã, kim Cang: Kinh Phật